Tâm tình của Hội Cựu Tu Sinh Dòng Nữ Vương Hòa Bình
Cảm giác khi được cùng dự lễ với cộng đoàn đan tu giống như đang được chiêm ngưỡng Chúa trên Thiên đàng vậy. Được nghe lời ca tiếng hát của các cha giống như đang được nghe các thánh nam cất tiếng ca tụng Chúa trên Thiên đàng.
Những điều cần biết về gia đình Nữ Vương Hòa Bình
GIA ĐÌNH NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH CẦU NGUYỆN CHO HÒA BÌNH & VIỆC TRUYỀN GIÁO I. THỰC HÀNH: 1. Mỗi ngày, đọc 1 chục kinh Mân Côi và kết thúc với kinh: “Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các Linh
Chuyến hành hương của Cựu tu sinh NVHB nhân dịp lễ bổn mạng 2016
Để thắt chặt tình thân ái và để ngày truyền thống lễ bổn mạng hội CTS được mãi phát triển và duy trì. Lễ bổn mạng ngày Giáo Hội kính Đức Mẹ Mân Côi năm nay chị em tổ chức về miền tây Nam Bộ, đi hành hương nhà thờ Cha Diệp.
Còn mãi yêu thương . . .
Chúng tôi cứ mãi muốn quấn quýt bên các chị, để nhìn và nghe các chị kể chuyện cách say mê. Nét đẹp đơn sơ, hồn nhiên khiến chúng tôi như say mê và thầm ước mong một ngày mình được đi tu để giống các chị.