Thơ: Viết Cho Anh - Suối Ngàn


VIẾT CHO ANH



Thư này em viết cho anh
Đã bao năm tháng em đành lặng thinh
Hai ta đôi ngả đăng trình
Bước theo ánh sáng bình minh gọi mời.

Như thuyền lướt sóng xa khơi
Vững tay chèo chống giữa trời phong ba
Mênh mông biển rộng bao la
Mong đầy tay lưới gần xa ngại gì.

Đồng quê lúa mới xanh rì
Gió đưa những bước chân đi sớm chiều
Tay người vun xới bao nhiêu
Bội thu mùa lúa tin yêu rạng ngời.

Xin cho mưa móc ơn trời
Xin cho ngày tháng giữa đời thênh thang
Mỗi ngày sách mới sang trang
Khi bình minh đến rỡ ràng tin vui.

Những đêm mưa gió sụt sùi
Những khi lạnh giá ngậm ngùi canh thâu,
Hồn con như chiếc đèn chầu
Âm thầm tỏa sáng, nguyện cầu bên Cha.

Viết cho anh dưới trăng tà
Ngoài kia văng vẳng tiếng gà sang canh
Đôi lời chữ nghĩa mong manh
Chúc cho nguyện ước an lành mai sau!

Em vui tín thác nguyện cầu
Lời kinh khấn hứa nhiệm màu linh thiêng
Tình Người ủ ấp ơn riêng
Đỡ nâng những lúc ngả nghiêng sóng dồn.

Viết lên ca khúc tâm hồn
Thẳm sâu giữa chốn càn khôn tháng ngày
Xin Ngài thánh hiến đôi tay
Được ơn bền đỗ hồn này hiến dâng.

 
Suối Ngàn