Thơ: Tình Yêu Ngày Mới - Tác giả: Suối Ngàn



 
Thiên sáng soi rạng ngời muôn tinh tú
Từ thuở hư không cho đến muôn đời
Các vì sao xa thẳm gọi mời
Tới lòng đất chứa muôn điều kỳ diệu.

Vũ trụ bao la có bao điều chưa hiểu
Triệu năm ánh sáng mới chỉ là "thước đo"
Sóng siêu âm khám phá thăm dò
Còn ẩn chứa biết bao điều bí mật.

Thiên, hiển hiện muôn muôn đời chân thật
Muôn năng lượng chất chứa thuở khai sinh
Có thể cho như là những "vô tình"
Trong tiếng nổ " tạo thiên và lập địa".

Cho khí quyển che địa cầu tròn trịa
Cho vạn vật giàu sức sống sinh sôi
Chim muông, thú, cùng biển cả núi đồi
Đầy sông hồ, thuận tứ thời bát tiết.

Có đêm ngày triệu triệu năm luôn chuyển
Có mưa nguồn, sấm chớp, có sương rơi
Có lửa thiêng để sưởi ấm cuộc đời
Đất với Trời vẫn muôn đời nối kết.

Cho loài người trí thông minh trên hết
Nhân sinh quan được làm chủ mọi loài
Từ mặt đất tới không gian trong ngoài
Cho con người được tự do khám phá.

Tìm mọi điều như tìm ngọc trong đá
Từ nắng chiều cho đến buổi bình minh
Được tự do trong vật chất hữu hình
Để thế giới ngập tràn trong hạnh phúc.

Bao phát minh rất dày công tốn sức
Phục vụ con người từ thuở bình minh
Đẹp biết bao kỳ vĩ công trình
Từ trái tim khối óc nhà khoa học.

Ở đâu đó vẫn còn vang tiếng khóc
Của núi rừng của biển cả, nhân sinh...
Của biết bao di tích những công trình
Của muông thú cùng chim trời cá biển.

Trong cơn sóng mọi vật như tan biến
Đông chưa về sao băng giá tái tê
Để chiến tranh thù hận lắm ê chề
Từng mảnh vỡ trong tâm hồn rạn vỡ.

Tìm ánh sáng cuối đường hầm bỡ ngỡ
Tiếng của Người mong kết nối yêu thương
Cùng trao nhau niềm tin bước trên đường
Một thế giới vì tương lai hạnh phúc.

Thiên, Địa, Nhân, có phải là "uẩn khúc"!?
Để con người còn mải miết loanh quanh
Một tam giác được định sẵn rõ rành
Sự kết nối "vô hình" trong trật tự.

Suối Ngàn (22/11/2022)
P/s: Đã xin phép sử dụng hình ảnh minh họa: Mô hình của tác giả Trung Dinh