Thơ: Nguyện Ước Trên Đồi Kon Rơng Pơ Dram - Tác giả: Hồng Phúc



Trên đỉnh đồi Kon Rơng
Đoàn người nối bước chơn
Về kính Tôn Nhan Mẹ
Bước đi vững không sờn.

Nguyện Mẹ thương ban ơn
Người Ba Na bản xứ
Và đoàn con lữ thứ
Kiên vững niềm tin yêu.

Gặp nhau từ muôn chiều
Sẻ chia tình bác ái
Hoa tin yêu kết trái
Trên khắp miền sơn khê.

Mẹ ơi xuân lại về
Chút tình người miền xuôi
Dành cho người trên côi
Đón chào mùa xuân mới.

Tâm hồn vui phơi phới
Nguyện xin Mẹ đoái thương
Đoàn con mọi nẻo đường
Đời sống ngày phát triển.

Nhiều tâm hồn dâng hiến
Quảng đại với Buôn Làng
Muôn hoa nở non ngàn
Cùng ngợi ca Danh Thánh.

Hồng Phúc