Thơ: Nếu Chúa Muốn - Suối Ngàn


NẾU CHÚA MUỐN

Nếu Chúa muốn cho toàn thế giới
Thoát khỏi sự chới với thương đau
Bởi Thiên Chúa quyền năng nhiệm mầu
Đối với Người không gì là khó.

Xin mở khóa cho dân sáng tỏ
Những hiểm nguy còn đó đợi chờ
Dịch bệnh tăm tối mập mờ
Muốn tìm thuốc quý, cậy nhờ ơn trên.

Khi mà thế giới chưa yên
Trăm ngàn nguy khốn đảo điên giày vò
Vắc-xin các nước thăm dò
Phập phồng đứng trước nỗi lo đêm ngày.

Xin Ngài hãy sớm ra tay
Xua tan dịch bệnh lúc này Ngài ơi!
Giàu, nghèo cũng sẽ tả tơi
Trước ngàn sóng gió đầy vơi thế trần.

Nếu Chúa muốn mang phần cứu rỗi
Thương loài người trước nỗi gian nan
Sẽ ban ân phúc ngập tràn
Cho toàn thế giới bình an trở về.

Thế gian tội đã ê chề
Nỗi lòng sám hối tứ bề thành tâm
Sẽ mau thoát cảnh thăng trầm
Mùa Chay hoán cải lỗi lầm Ngài ơi.

26/02/2021
Suối Ngàn