Thơ: Hành Hương Về Mẹ Giang Sơn - Tác giả: Suối Ngàn



Mỗi khi rực áng mây trời
Mỗi mùa lá úa rụng rơi lối về
Trập trùng sương khói sơn khê
Đường xa tìm bến Ban Mê (*) đại ngàn.

Khi làn sương sớm chưa tan
Đất trời man mác ngập tràn cỏ hoa
Non cao tấu khúc vang hòa
Niềm vui rộn rã vỡ òa Mẹ ơi!

Người người khắp chốn muôn nơi
Vượt qua bão tố dòng đời khổ đau
Về bên Mẹ, Đấng nhiệm mầu
Một niềm thành tín nguyện cầu Mẹ thương!

Cuộc đời lữ khách hành hương
Khát khao tìm kiếm con đường trường sinh
Khát khao tìm bến an bình
Nương nhờ Mẹ Đấng Đồng Trinh vẹn toàn!

(*) Ban Mê Thuột
Suối Ngàn (14/08/2022)