Thơ: Bà Mẹ Quê - Tác giả: Suối Ngàn




Mẹ già vốn nói tiếng quê
Thật thà chất phác, chẳng hề đẩy đưa
Ruộng vườn thân thiết nắng mưa
Cháo rau khuya sớm, muối dưa mặn nồng.

Khi mưa sa, lúc nắng hồng
Chân trần giá rét gánh gồng nuôi con
Năm canh thao thức mỏi mòn
Như tàu lá chuối héo hon góc vườn.

Luôn che chắn mầm vươn mới nhú
Như tay mềm ấp ủ ngày đông
Hết ngày lại đến đêm trông
Đến thì cao lớn mới hòng thảnh thơi.

Mẹ quê ơi một đời nặng trĩu!
Đáy lưng ong đã chịu thiêt thòi
Vườn xưa lặng vắng lẻ loi
Lưng còng lá úa thân còi xác xơ.

Tóc bạc màu, mắt mờ chân yếu
Tấm lòng son soi chiếu tỏ tường
Dạt dào con sóng tình thương
Tuy rằng hai tiếng tầm thường mẹ quê.

 
Suối Ngàn (24/08/2022)