Cử Hành 24 Giờ Cho Chúa Ngày 12 và 13 tháng 3 năm 2021


CỬ HÀNH 24 GIỜ CHO CHÚA
Ngày 12 và 13 tháng 3 năm 2021 
(Cử hành vào thứ sáu và thứ bảy trong tuần 3 Mùa Chay.
Dưới đây chỉ là gợi ý, Quý Cha tùy nghi sử dụng và có thể thay đổi cho phù hợp với giáo xứ.
Quý Cha cũng có thể chọn các bài hát khác phù hợp để mọi người cùng hát.)
KHAI MẠC
1 – Làm Dấu Thánh Giá. 
2 – Đọc kinh Kinh Tin, Cậy, Mến.
   Kinh Lạy Cha.
   Kinh Tin kính.
Dẫn nhập vào Giờ Chầu Khai mạc. 
(người dẫn) : 
Kính thưa cộng đoàn, 
Bắt đầu Mùa Chay, với việc nhận tro trong ngày Thứ Tư Lễ Tro, chúng ta được nghe lời Chúa mời gọi : "Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng" (Mc 1, 15b). Để có thể lãnh nhận tối đa ơn Chúa trong Mùa Chay, hai ý tưởng luôn song hành với nhau: thứ nhất, để có thể sám hối cho thật, chúng ta phải nhận biết mình là con người yếu đuối, tội lỗi; thứ hai, Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót luôn yêu thương chúng ta, Ngài sẵn sàng tha thứ và ban cho chúng ta sức mạnh với tình thương; nhờ đó, chúng ta vững tin vào Tin Mừng Cứu độ, đem ra thực hành trong đời sống hàng ngày. Vì yếu đuối nên cần đến ơn Chúa, vì tội lỗi nên muốn được Chúa thứ tha, nhưng để lãnh nhận được ơn tha thứ thì cần phải trở về với Thiên Chúa trong cầu nguyện, trong chay tịnh - hy sinh, và hướng tới tha nhân.
 
Sứ điệp Mùa Chay năm nay có chủ đề là “Mùa Chay: thời gian làm tươi mới Niềm tin, Hy vọng và Tình yêu.” Đức Thánh Cha Phanxicô viết: “Trong suốt mùa sám hối này, chúng ta hãy làm mới lại đức tin của chúng ta, kín múc “nước hằng sống” của niềm hy vọng, và mở lòng đón nhận tình yêu Chúa là Đấng đã làm cho chúng ta trở nên anh chị em trong Chúa Kitô. Vào đêm Canh thức Vượt qua, chúng ta sẽ làm mới lại lời hứa của Bí tích Rửa tội để được tái sinh nên những con người mới nhờ tác động của Chúa Thánh Thần.” Như Thánh Phaolô khi xưa đã nài xin các tín hữu Côrintô hãy làm hòa với Thiên Chúa, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nài xin chúng ta hãy “Ăn chay, cầu nguyện và bố thí, như lời rao giảng của Chúa Giêsu (x. Mt 6, 1-18), là điều kiện giúp chúng ta hoán cải và thể hiện sự hoán cải.” Chúng ta hãy thực hành những điều này trong Mùa Chay năm nay. Vì, đây là thời Thiên Chúa thi ân, thời cứu độ. 
Giờ đây chúng ta khẩn cầu xin ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần giúp chúng ta làm Giờ Thánh này cho nên. Mời cộng đoàn đứng.
Hát Kinh Chúa Thánh Thần. 
 
CHẦU KHAI MẠC
(người dẫn) : mời cộng đoàn quỳ.
1. Chủ Sự đặt Mình Thánh Chúa 
2. Hát Chầu Thánh Thể : LÒNG CHÚA ÁI TUẤT – Nguyễn Bang Hanh (HCĐ 487) 
PK1- Đây lòng chúa ái tuất không bến bờ, thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ. Đem trót máu thịt nuôi dưỡng xác hồn. Ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn. 
PK2- Trong hình bánh Chúa náu thân khó hèn con dù không thấy luôn vững niềm tin. Đây chính máu thịt con Đức Chúa Trời. Là Vua trên hết các vua trần ai. 
ĐK: Con xin kính tin sấp Mình thờ lạy Chúa, và dâng tiến lên niềm yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa, ở nơi thế gian và trên chốn Thiên Đình.
 
3. Thinh lặng cầu nguyện trong ít phút. Sau đó, Chủ Sự dâng lời nguyện: 
 Lời nguyện xin Ơn trong 24 giờ dành cho Chúa : (quỳ) 
Chủ sự: : Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương chúng con, Chúa đã hiện diện với chúng con từng giây từng phút qua Bí tích Thánh Thể, Chúa đã dùng chính Mình Thánh Chúa để nuôi dưỡng chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết xót thương người khác để được Chúa xót thương. Xin cho giáo xứ chúng con sốt sắng ở bên Chúa suốt ngày hôm nay. Xin cho những người lầm lạc biết ăn năn quay về với Chúa. Xin Chúa biến đổi mỗi người chúng con để trở nên những thụ tạo mới. Xin Chúa chúc lành cho những ước nguyện của chúng con. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. 
- Chủ Sự rời cung thánh. Bắt đầu các giờ Chầu luân phiên. Trong khi các tín hữu Chầu Thánh Thể, các cha ngồi tòa giải tội. 
CHẦU THEO PHIÊN 
MẪU 1 
1 - Đọc Kinh Tin, Cậy, Mến.
   Kinh Lạy Cha.
   Kinh Tin kính.
2 - Hát Thánh Thể : LÒNG CHÚA ÁI TUẤT – Nguyễn Bang Hanh 
PK1- Đây lòng chúa ái tuất không bến bờ, thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ. Đem trót máu thịt nuôi dưỡng xác hồn. Ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn. 
PK2- Trong hình bánh Chúa náu thân khó hèn con dù không thấy luôn vững niềm tin. Đây chính máu thịt con Đức Chúa Trời. Là Vua trên hết các vua trần ai. 
ĐK: Con xin kính tin sấp Mình thờ lạy Chúa, và dâng tiến lên niềm yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa, ở nơi thế gian và trên chốn Thiên Đình.
 
Kính thưa cộng đoàn, 
Trong Thư Mùa Chay năm nay của ĐC Aloisiô gửi tới chúng ta, ngài viết: “Một Mùa Chay mới lại đến. Trong năm vừa qua, nhiều biến cố không mong đợi đã xảy ra: dịch Covid-19 tấn công, bão, lũ, lụt Miền Trung, liên tiếp nhau, làm cho đời sống càng thêm khó khăn. Nhưng qua đó cũng xuất hiện sự cảm thông, tình liên đới của đồng bào qua sự chia sẻ, giúp đỡ và cứu trợ. Rồi mới đây dịch bệnh lại tái bùng phát, làm cho cái Tết cổ truyền mất đi nhiều ý nghĩa và niềm vui… 
 
Dù hoàn cảnh còn khó khăn, nhưng không gì có thể ngăn trở đời sống đức tin của chúng ta. Những nghịch cảnh có khi làm cho đức tin của chúng ta nên mạnh mẽ hơn, tinh ròng hơn. Nếu con vi-rút gây Covid-19 rất nhỏ bé, mắt thường không trông thấy, đủ sức làm cho chúng ta phải sợ nó lây lan, thì trong Mùa Chay, kinh nghiệm đó giúp chúng ta cũng phải biết sợ những con vi-rút tinh thần, như đam mê, tật xấu, cám dỗ đủ loại, để chúng ta cũng phải biết giữ khoảng cách với chúng.” 
 
Đức Cha cũng nhắc nhở chúng ta: “Năm nay, chúng ta sống Năm Thánh Giuse (sẽ kết thúc vào ngày 8/12/2021). Chúng ta được mời gọi nhìn vào những nhân đức của Ngài (x. Kinh cầu Thánh Giuse), bắt chước Ngài để "củng cố đức tin" của chúng ta trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay, như gợi ý của Đức Thánh Cha Phanxicô.
Từ ngày 19/3/2021 đến ngày 26/6/2022 lại mở ra Năm "Gia Đình Amoris Laetitia" (Gia Đình - Niềm Vui của Tình Yêu) nhằm 5 mục tiêu: 1) phổ biến nội dung của Tông huấn Niềm Vui của Tình Yêu (kỷ niệm 5 năm được công bố); 2) loan báo Bí tích Hôn phối là một hồng ân; 3) làm cho các gia đình trở thành tác nhân của mục vụ gia đình; 4) giúp người trẻ ý thức tầm quan trọng của việc đào tạo hướng đến sự thật của tình yêu và của việc tặng ban chính mình; 5) mở rộng tầm nhìn và hoạt động của mục vụ gia đình… bao gồm cả vợ chồng, con cái, người trẻ, người già và những hoàn cảnh gia đình bấp bênh. 
 
Năm "Gia Đình - Niềm Vui của Tình Yêu" do Toà Thánh công bố cũng phù hợp với chủ đề về Gia Đình mà Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã đưa ra sống trong 3 năm. Qua đó chúng ta ý thức rằng hôn nhân và gia đình quan trọng thế nào trong cuộc sống. Bí tích Hôn Phối rất cần thiết, đừng quá dễ dãi hài lòng với Phép Chuẩn.” 
Vì thế, trong ngày hôm nay, ngày chúng ta dành cho Chúa, chúng ta cầu nguyện cho đức tin, cho niềm hy vọng và tình yêu của mỗi chúng ta đối với Chúa và đối với nhau; chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho các gia đình trẻ trong giáo xứ, trong giáo phận và trên toàn thế giới, cách đặc biệt, cho những gia đình trẻ đang xa lìa Chúa. 
 
Kính thưa cộng đoàn, 
Toàn thể nhân loại vẫn đang sống trong cơn đại dịch corona; chúng ta hãy chạy đến với Thiên Chúa, để cầu xin Chúa tỏ bày quyền năng của Chúa ban ơn cho toàn thể nhân loại, xin Chúa cứu thoát nhân loại khỏi đại dịch, ngõ hầu mọi người nhận biết quyền năng và lòng thương xót của Chúa để họ tin chính Chúa là Thiên Chúa thật, không có thần nào khác nữa. Xin Chúa đón nhận những lời cầu xin của chúng ta, nhờ những việc hy sinh, hãm mình, khổ chế, và cách đặc biệt trong việc thờ phượng Thánh Thể Chúa suốt ngày hôm nay, ngày chúng ta dành trọn vẹn cho Chúa, cho Giáo Hội, cho tha nhân và cho mỗi người trong gia đình chúng ta. 
 
Thật là ý nghĩa trong giờ phút này đây, trước Thánh Thể Chúa, hiệp thông cùng Đức Thánh Cha Phanxicô, với Đức Cha Aloisiô, với anh chị em trên toàn thế giới, chúng ta bày tỏ lòng yêu mến Chúa, chúng ta chiêm ngắm Chúa là "Đấng lãnh đạo và kiện toàn đức tin" (Dt 12, 2), chúng ta tuyên xưng Chúa ngự thật trong phép Thánh Thể, chúng ta thờ lạy và phủ phục tôn thờ Chúa Giêsu ẩn mình dưới hình Bánh. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa Giêsu đã trao ban chính mình cho chúng ta. Và sau hết, xin Chúa chúc lành cho những thiện ý của mỗi người, của mỗi gia đình chúng ta và toàn thế giới.
 
3 - Hát: LẮNG NGHE LỜI CHÚA. – Nguyễn Duy. 
PK1.  Xin cho con biết lắng nghe, Lời Ngài gọi con trong đêm tối 
Xin cho con biết lắng nghe, Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi 
Xin cho con cất tiếng lên, Trả lời vừa khi con nghe Chúa 
Xin cho con biết thân thưa: Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? 
ÐK:  Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. 
Lời Ngài làm chứa chan hy vọng. Là đường để con hằng dõi bước.
Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui. Trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. 
Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. 
PK2. Xin cho con biết lắng nghe, Lời Ngài dạy con trong cuộc sống. 
Xin cho con biết lắng nghe, Lời Ngài từng theo bước đời con. 
Xin cho con biết sẵn sàng, Trở về và vâng nghe theo Chúa. 
Xin cho con biết sẵn sàng, thực hành lời Chúa đã truyền ban. 
PK3. Xin cho con vững bước đi, Vào đời truyền rao cho chân lý. 
Xin cho con biết say mê, Cuộc đời làm nhân chứng tình yêu. 
Cho môi còn thắm mắt cười, Lời Ngài được đem cho thế giới. 
Cho đôi tay sáng ơn trời, trọn vẹn hành lý cho ngày mai.
 
4 - Chủ Sự đọc Lời Chúa Mc 9, 14-29 (cộng đoàn đứng)
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mac-cô, 
14 Khi Đức Giê-su và ba môn đệ trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang vây quanh các ông, và các kinh sư tranh luận với các ông. 15 Thấy Đức Giê-su, lập tức tất cả đám đông kinh ngạc. Họ chạy lại chào Người. 16 Người hỏi các môn đệ : "Anh em tranh luận gì với họ thế ?" 17 Một người trong đám đông trả lời : "Thưa Thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng Thầy ; cháu bị quỷ câm ám . 18 Bất cứ ở đâu, hễ quỷ nhập vào là vật cháu xuống. Cháu sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ người ra. Tôi đã nói với các môn đệ Thầy để họ trừ tên quỷ đó, nhưng các ông không làm nổi." 19 Người đáp : "Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin ! Tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa ? Đem nó lại đây cho tôi." 20 Người ta đem nó lại cho Người. Vừa thấy Người, quỷ liền lay nó thật mạnh, nó ngã xuống đất, lăn lộn, sùi cả bọt mép. 21 Người hỏi cha nó : "Cháu bị như thế từ bao lâu rồi ?" Ông ấy đáp : "Thưa từ thuở bé. 22 Nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì, thì xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi." 23 Đức Giê-su nói với ông ta : "Sao lại nói : nếu Thầy có thể ? Mọi sự đều có thể đối với người tin." 24 Lập tức, cha đứa bé kêu lên : "Tôi tin ! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi !" 25 Khi thấy đám đông tuôn đến, Đức Giê-su quát mắng tên quỷ : "Thần câm điếc kia, Ta truyền cho ngươi : ra khỏi đứa bé và không được nhập vào nó nữa !" 26 Quỷ thét lên, lay nó thật mạnh, rồi ra khỏi. Đứa bé ra như chết, khiến cho nhiều người nói : "Nó chết rồi !" 27 Nhưng Đức Giê-su cầm lấy tay nó, đỡ nó dậy, và nó đứng lên. 28 Khi Người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng Người : "Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy ?" 29 Người đáp : "Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi."
Đó là Lời Chúa. 
 
5. Suy niệm : (cộng đoàn ngồi, một người đọc )
Khi ấy, cha đứa bé nói : "Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì, thì xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi." Đức Giê-su nói với ông ta : "Sao lại nói : nếu Thầy có thể ? Mọi sự đều có thể đối với người tin." Lập tức, cha đứa bé kêu lên : "Tôi tin ! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi !" 
 
Đức Thánh Cha Phanxicô đã giúp chúng ta hiểu và thực hành đoạn Tin mừng chúng ta vừa nghe. Trong Sứ Điệp Mùa Chay năm nay, Đức Thánh Cha viết: “Trong Mùa Chay này, chấp nhận và sống sự thật được mặc khải trong Chúa Kitô, trước hết là mở rộng tâm hồn trước Lời Chúa mà Giáo hội đã trao truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác.” Ngài còn căn dặn chúng ta: “Mùa Chay là thời gian để tin tưởng, nghĩa là để đón tiếp Thiên Chúa vào cuộc đời chúng ta và ưng thuận để Người “ở lại” với chúng ta”. Đức Thánh Cha đã chỉ cho chúng ta phương cách để Đức Tin của chúng ta được vững mạnh. Đó là: mở rộng tâm hồn trước Lời Chúa. Điều này có nghĩa: chúng ta phải siêng năng học hỏi Lời Chúa, qua đó chúng ta nhận ra Thánh ý Chúa và đem ra thực hành. Đọc và học hỏi Lời Chúa chưa đủ, nhưng cần mở lòng để Lời Chúa “ở lại” với chúng ta. Chúa luôn muốn ở lại với chúng ta. Chúng ta có thể nhận ra sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời mỗi người qua nhiều phương cách, nhưng rõ nét hơn cả, là qua việc cầu nguyện. 
 
Cầu nguyện là một trong ba điều mà Giáo Hội mời gọi mỗi tín hữu gia tăng thực hành trong Mùa Chay. Như ĐTC đã chỉ dạy: cầu nguyện giúp mỗi người chúng ta đón Chúa đến và ở lại với mình, nhờ đó, giải thoát chúng ta khỏi tất cả những gì xâm chiếm cuộc đời chúng ta, nhìn nhận Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ chúng ta. 
Việc cầu nguyện giúp chúng ta quay về với Thiên Chúa. ĐTC chỉ cho chúng ta phương cách cầu nguyện, đó là như trẻ thơ trò chuyện với Chúa Cha. Đức Cha Aloisiô cũng căn dặn chúng ta: “Cầu nguyện không phải chỉ là đọc ít kinh cho xong chuyện, hay cầu cho gặp may, cho mau hết dịch Covid, nhưng là biết thưa chuyện với Chúa”. Thưa chuyện với Chúa trong tâm tình của người con trò chuyện với Cha của mình. Từ đó, chúng ta nhìn nhận: chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa là Cha giầu lòng xót thương, không thờ một thần nào khác. Chúng ta phải xét mình lại để thấy rằng: chúng ta vẫn để cho chủ nghĩa tiêu thụ và thừa mứa thông tin (cả thông tin thật lẫn thông tin giả) xâm chiếm cuộc đời chúng ta như ĐTC đã cảnh báo. 
 
  Cầu nguyện với Chúa thật lòng, giúp chúng ta tin thật chỉ có Chúa là Đấng Toàn Năng, chỉ có Chúa mới đem lại cho chúng ta sự bình an đích thực nhờ vào lòng xót thương của Ngài. Nhờ Đức Tin mà chúng ta mới có thể từ bỏ những ngẫu tượng; có nghĩa là từ bỏ sự hưởng thụ nơi trần gian này, không để những thông tin làm lung lạc Đức Tin, để chỉ thờ phượng một Thiên Chúa duy nhất và chân thật mà thôi. (thinh lặng)
 
Quay về với thánh ý Chúa như Đ.T.Cha dạy. Đó là việc thi hành và tuân giữ các giới luật của Chúa, đặc biệt là giới luật yêu thương. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta phải yêu thương mọi người, cả người thù ghét mình. Nhưng trong cuộc sống, chúng ta cũng vô tình với anh chị em của mình, chúng ta vẫn thờ ơ trước những hoàn cảnh khó khăn của người khác. Chúng ta chỉ yêu thương những người giúp mình. Chúng ta sống vô tâm, vô tình, vô cảm. Vì sao? Vì chúng ta chỉ biết nghĩ đến những mối lợi cho bản thân mà trở nên ích kỷ, tham lam, làm cho chúng ta không quan tâm đến người khác.  
 
Trong thời gian này, các Vị Chủ Chăn trên toàn thế giới, từ ĐTCha cho đến các Giám Mục Việt Nam, đều mời gọi chúng ta cầu nguyện cho các bệnh nhân, cho những người nghi ngờ bị nhiễm, cầu nguyện cho những y-bác sĩ, cho các nhà khoa học mau tìm ra phương thức điều trị và thuốc phòng ngừa dịch bệnh Covid-19. Chúng ta cũng vâng nghe lời các ngài, chúng ta cũng cầu nguyện, nhưng chúng ta có thật sự cầu nguyện với lòng tin và sự chân thành không? Đúng hơn, chúng ta cầu nguyện nhưng vẫn trong sự thờ ơ với họ. vì chúng ta không thật sự đồng cảm và yêu thương họ. Hãy quay về với thánh ý Chúa, tức là quay về với luật yêu thương mà Chúa đã trao cho chúng ta, để lời cầu nguyện của chúng ta phát xuất từ Niềm Tin tươi mới, từ lòng chân thành yêu thương mọi người, nhờ đó, lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được Chúa thương chấp nhận. (thinh lặng) 
 
Giới luật yêu thương trước hết phải được thực hiện trong khu phố, trong buôn làng, trong gia đình của chúng ta. ĐTCha dạy chúng ta hãy thực hành điều này: “Trong Mùa Chay, ước mong chúng ta chú ý hơn để “nói những lời tích cực để vỗ về, trợ lực, an ủi và khích lệ chứ không nói những lời miệt thị, bi quan, khích bác hoặc chê bai”. Khi chúng ta thực hành như vậy, là chúng ta trao cho nhau niềm hy vọng. Hy vọng này cũng có nghĩa là đón nhận từ trái tim rộng mở của Chúa Giêsu ơn tha thứ của Thiên Chúa Cha. 
 
Chúng ta cầu nguyện cho nhau, cho các bạn trẻ, chỉ vì mải mê theo lạc thú trần gian mà xa rời Chúa, không nhận biết lòng xót thương của Chúa. Xin cho chúng ta và cho những ai đang xa lìa Chúa, biết quay về với Chúa và cần đến lòng thương xót Chúa, ngõ hầu cuộc sống của chúng ta được đổi mới trong tình yêu thương nhau. (thinh lặng)
6. Nghe đọc Sứ điệp Mùa Chay 2021 của ĐTC Phanxicô.
Người đọc 1:  Giờ đây, chúng ta cùng lắng nghe toàn văn Sứ Điệp Mùa Chay năm nay mà ĐTC Phanxicô gửi cho chúng ta. Qua Sứ Điệp này, mỗi người hãy nhận ra những hướng dẫn từ chính Chúa gửi tới mình, để rồi, với nỗ lực và quyết tâm, chúng ta làm tươi mới Đức Tin, niềm Hy Vọng và tình yêu trong cuộc sống của mình. 
 
SỨ ĐIỆP MÙA CHAY NĂM 2021 CỦA ĐTC PHANXICÔ
“Này chúng ta lên Giêrusalem” (Mt 20,18)
Mùa Chay: Thời gian làm tươi mới Niềm tin, Hy vọng và Tình yêu
Anh chị em thân mến,
Khi loan báo cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Người để hoàn thành Thánh ý Cha, Chúa Giêsu đã mặc khải cho các môn đệ ý nghĩa sâu sắc nhất về sứ mạng của Người và mời gọi họ chia sẻ sứ mạng này để cứu độ thế giới.
Trong hành trình Mùa Chay hướng về Phục Sinh, chúng ta hãy nhớ đến Đấng đã “hạ mình, vâng lời cho đến nỗi đã bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Phi 2,8). Trong suốt mùa sám hối này, chúng ta hãy làm mới lại đức tin của chúng ta, kín múc “nước hằng sống” của niềm hy vọng, và mở lòng đón nhận tình yêu Chúa là Đấng đã làm cho chúng ta trở nên anh chị em trong Chúa Kitô. Vào đêm Canh thức Vượt qua, chúng ta sẽ làm mới lại lời hứa của Bí tích Rửa tội để được tái sinh nên những con người mới nhờ tác động của Chúa Thánh Thần. Hành trình Mùa Chay này, cũng như toàn bộ cuộc lữ hành của đời Kitô hữu, ngay lúc này được chiếu soi nhờ ánh sáng phục sinh, trở nên nguồn cảm hứng cho những suy nghĩ, thái độ và quyết định của các môn đệ Chúa Kitô.
 
Ăn chay, cầu nguyện và bố thí, như lời rao giảng của Chúa Giêsu (x. Mt 6, 1-18), là điều kiện giúp chúng ta hoán cải và thể hiện sự hoán cải. Nẻo đường khó nghèo và bỏ mình (ăn chay), quan tâm và yêu thương chăm sóc người nghèo (bố thí), và như trẻ thơ trò chuyện với Chúa Cha (cầu nguyện) làm cho chúng ta có thể sống đức tin chân thành, đức cậy sống động và đức ái tích cực.
 
1. Đức tin mời gọi chúng ta chấp nhận sự thật và làm chứng cho sự thật trước Thiên Chúa và trước toàn thể anh chị em mình.
Trong Mùa Chay này, chấp nhận và sống sự thật được mặc khải trong Chúa Kitô, trước hết là mở rộng tâm hồn trước Lời Chúa mà Giáo hội đã trao truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác. Sự thật này không phải là loại khái niệm trừu tượng dành riêng cho một số người thông thái được tuyển chọn, nhưng là một sứ điệp mà tất cả chúng ta có thể nhận lãnh và hiểu biết nhờ vào sự khôn ngoan của một tâm hồn biết mở rộng trước sự vĩ đại của Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương chúng ta ngay cả trước khi chúng ta nhận thức về điều này. Sự thật này là chính Chúa Kitô. Bằng cách mang lấy thân phận con người của chúng ta, ngay cả trong những giới hạn của nó, Người đã làm cho chính mình trở nên con đường dẫn đến sự sống viên mãn. Đây là con đường tuy đòi hỏi nhưng mở ra cho tất cả mọi người.
 
Được kinh nghiệm như một hình thức tự hủy, việc ăn chay sẽ giúp cho những ai thực hành với tâm hồn đơn sơ tái khám phá ân huệ của Thiên Chúa và nhận ra rằng sự thành toàn của mình là ở nơi Thiên Chúa bởi lẽ con người được dựng nên theo hình ảnh và giống với Người. Cùng với kinh nghiệm về sự khó nghèo, người ăn chay làm cho chính mình trở nên nghèo với người nghèo và tích lũy kho báu của tình yêu vừa đón nhận vừa chia sẻ. Được hiểu và thực hành như thế, ăn chay giúp chúng ta yêu mến Thiên Chúa và tha nhân, vì yêu mến, như Thánh Tôma Aquinô dạy, là một chuyển động hướng ngoại tập chú vào người khác và xem họ như một với chính mình (x. Fratelli Tutti, 93).
 
Mùa Chay là thời gian để tin tưởng, nghĩa là để đón tiếp Thiên Chúa vào cuộc đời chúng ta và ưng thuận để Người “ở lại” với chúng ta (x. Ga 14, 23). Ăn chay giải thoát chúng ta khỏi tất cả những gì xâm chiếm cuộc đời chúng ta, như khỏi chủ nghĩa tiêu thụ và thừa mứa thông tin (cả thông tin thật lẫn thông tin giả), để mở lòng ra với Đấng đến với chúng ta, Người nghèo khó trong mọi sự nhưng “đầy tràn ân sủng và sự thật” (Ga 1, 14): Người là Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ chúng ta.
 
2. Niềm hy vọng như “nước hằng sống” cho phép chúng ta tiếp tục hành trình
Người phụ nữ Samari mà Chúa Giêsu xin nước uống bên giếng đã không hiểu khi Chúa Giêsu nói rằng Người có thể cho bà “nước hằng sống” (Ga 4,10). Một cách tự nhiên, bà nghĩ rằng Người đề cập đến nước vật chất, nhưng Chúa Giêsu có ý nói về Chúa Thánh Thần, Đấng mà Người sẽ ban dồi dào qua mầu nhiệm Vượt qua, Đấng tuôn đổ trên chúng ta niềm hy vọng không gây thất vọng. Khi loan báo về cuộc khổ nạn và cái chết của Người, Chúa Giêsu đã nói về niềm hy vọng này: “ngày thứ ba, Người sẽ trỗi dậy” (Mt 20,19). Chúa Giêsu đang nói về một tương lai rộng mở nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa Cha. Hy vọng với Người và vì Người có nghĩa là tin tưởng rằng lịch sử không chấm dứt với những lầm lỗi của chúng ta, với những bạo lực và bất công của chúng ta, hay với tội ác đã đóng đinh Đấng là Tình Yêu. Niềm hy vọng đó cũng có nghĩa là đón nhận từ trái tim rộng mở của Người ơn tha thứ của Thiên Chúa Cha.
 
Trong hoàn cảnh lo âu hiện nay, khi mọi việc có vẻ mong manh và bấp bênh, thì việc nói về niềm hy vọng dường như là một thách đố. Nhưng Mùa Chay chắc chắn là mùa hy vọng, khi chúng ta quay trở lại với Thiên Chúa là Đấng vẫn tiếp tục nhẫn nại để chăm sóc thụ tạo của Người, đang khi chúng ta lại thường ngược đãi (x. TĐ. Laudato si’, 32-33; 43-44). Thánh Phaolô thúc giục chúng ta đặt niềm hy vọng nơi việc hòa giải: “Hãy giao hòa với Thiên Chúa” (2Cor 5,20). Bằng cách đón nhận ơn tha thứ trong bí tích vốn là trọng tâm quá trình hoán cải của chúng ta, đến lượt mình, chúng ta có thể lan truyền ơn tha thứ cho người khác. Một khi bản thân đã nhận được ơn tha thứ, chúng ta có thể trao tặng nó qua việc sẵn sàng đi vào cuộc trò chuyện ân cần với người khác và an ủi những người đang trải qua nỗi buồn đau. Ơn tha thứ của Thiên Chúa, cũng được trao ban qua lời nói và hành động của chúng ta, có thể giúp chúng ta trải nghiệm ngày Phục sinh của tình huynh đệ.
 
Trong Mùa Chay, ước mong chúng ta chú ý hơn để “nói những lời tích cực để vỗ về, trợ lực, an ủi và khích lệ chứ không nói những lời miệt thị, bi quan, khích bác hoặc chê bai” (Fratelli Tutti, 223). Đôi khi để trao tặng niềm hy vọng, chỉ cần là một người tử tế, “sẵn sàng bỏ qua những bận tâm và việc cần làm ngay của mình để lưu tâm đến người khác, để trao tặng một nụ cười, để nói một lời động viên, để lắng nghe giữa một nơi chốn đầy vẻ dửng dưng” (nt., 224).
 
Qua việc tĩnh tâm và thinh lặng cầu nguyện, chúng ta được ban cho có niềm hy vọng như sự cảm hứng và ánh sáng nội tâm, soi sáng những thử thách và những chọn lựa trong sứ vụ của mình. Vì thế, tĩnh tâm cốt yếu là để cầu nguyện (x. Mt 6,6) và để gặp gỡ, trong nơi kín ẩn, Thiên Chúa Cha đầy nhân ái dịu dàng.
Sống Mùa Chay trong niềm hy vọng có nghĩa là ý thức rằng, trong Chúa Giêsu Kitô, chúng ta là những chứng nhân của thời đại mới, nơi mà Thiên Chúa “đổi mới mọi sự” (x. Kh 21,5). Nghĩa là đón nhận niềm hy vọng của Chúa Kitô, Đấng đã trao ban sự sống của Người trên thánh giá và được Thiên Chúa cho trỗi dậy vào ngày thứ ba, đồng thời “luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em” (1Pr 3, 15).
 
3. Theo bước Chúa Kitô, trong việc quan tâm và động lòng thương mọi người, tình yêu là biểu hiện cao nhất của đức tin và niềm hy vọng của chúng ta.
Tình yêu vui mừng khi thấy người khác lớn lên. Vì vậy nó đau khổ khi người khác đau khổ, cô đơn, bệnh tật, vô gia cư, bị khinh thường hoặc thiếu thốn. Tình yêu là bước nhảy vọt của con tim, đưa chúng ta ra khỏi chính mình và tạo nên mối liên kết chia sẻ và hiệp thông.
“Tình yêu thương mang tính xã hội giúp chúng ta có khả năng tiến tới nền văn minh tình yêu, mà mọi người chúng ta đều cảm nhận mình được kêu gọi đến. Lòng bác ái, nhờ sức năng động phổ quát, có khả năng xây dựng một thế giới mới . Bác ái không đơn thuần là tình cảm, nhưng là phương thế tốt nhất để khám phá những con đường phát triển hữu hiệu đối với mọi người” (Fratelli Tutti, 183).
 
Tình yêu là món quà mang lại ý nghĩa cho cuộc đời chúng ta. Nó làm cho chúng ta nhìn những người thiếu thốn như những thành viên trong gia đình mình, như bạn hữu, như anh chị em. Một số lượng ít ỏi, nếu được trao ban bằng tình yêu, sẽ không bao giờ cạn nhưng trở nên nguồn sống và hạnh phúc. Như trường hợp bình dầu và hũ bột của bà góa thành Xarépta, người đã tặng chiếc bánh cho tiên tri Êlia (x. 1V 17,7-16); đó cũng là trường hợp những chiếc bánh được Chúa Giêsu chúc lành, bẻ ra rồi trao cho các môn đệ để phân phát cho đám đông (x. Mc 6,30-44). Cũng xảy ra như thế qua những chia sẻ dù ít hay nhiều của chúng ta, khi được trao tặng với niềm vui và sự đơn thành.
Sống Mùa Chay với tình yêu nghĩa là quan tâm tới những người đau khổ hay cảm thấy bị bỏ rơi và sợ hãi vì đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh tương lai vô cùng bất ổn, hãy ghi nhớ lời Chúa nói với tôi tớ Người: “Đừng sợ, vì Ta đã chuộc ngươi về” (Is 43,1) để với tình bác ái, chúng ta biết trao tặng những lời nói làm vững dạ an lòng và giúp người khác nhận ra rằng Thiên Chúa yêu thương họ như những người con.
 
“Chỉ có cái nhìn được tình bác ái biến đổi mới có thể giúp chúng ta nhận ra phẩm giá của người khác, và từ đó người nghèo được nhìn nhận, phẩm giá, bản sắc và văn hóa của họ được tôn trọng và do đó được thực sự hòa nhập vào xã hội” (Fratelli Tutti, 187).
Anh chị em thân mến! Mỗi giây phút của cuộc đời đều là thời gian để chúng ta tin tưởng, hy vọng và yêu thương. Lời kêu gọi sống Mùa Chay như hành trình hoán cải, cầu nguyện và chia sẻ của cải, giúp cho niềm tin đến từ Chúa Kitô hằng sống, niềm hy vọng được cảm hứng do hơi thở của Chúa Thánh Thần và tình yêu chảy tràn từ trái tim nhân hậu của Chúa Cha được sống động trở lại nơi cộng đồng và cá nhân mỗi người chúng ta.
 
Nguyện xin Đức Maria, Mẹ Chúa Cứu Thế và cũng là Mẹ các tín hữu, đứng dưới chân thánh giá và ở trong lòng Giáo Hội, nâng đỡ chúng ta bằng sự hiện diện đầy yêu thương của Mẹ. Nguyện xin phúc lành của Chúa Phục Sinh đồng hành với chúng ta trong hành trình hướng về ánh sáng Phục Sinh.
Rôma, Đền thờ Thánh Gioan Latêranô, ngày 11 tháng 11 năm 2020, Lễ nhớ Thánh Mactinô thành Tua.
Đức Thánh Cha Phanxicô 
 
7 - Hát: “HÃY QUAY VỀ” - Mi Trầm (HCĐ 090) (C.Đoàn quỳ)
PK1: Hãy quay về thật lòng ăn năn, hỡi những người lạc bước đường lầm! Hãy quay về, về cùng Chúa ta. Người thương ta tình thiết tha đậm đà.
ĐK: Hãy đổi mới tinh thần, hãy sống đúng Tin Mừng người ơi! Hãy đổi mới tinh thần, hãy sống đúng Tin Mừng hỡi người.
PK2: Hãy quay về này ngày cứu rỗi, Chúa thương tình tha thứ tội đời. Hãy quay về, về cùng Chúa ta. Người thương ta tình thiết tha đậm đà.
PK3: Hãy quay về mọi người lớn bé, xé tâm hồn xin Chúa ngự vào. Hãy quay về, về cùng Chúa ta. Người thương ta tình thiết tha đậm đà.
 
8 - Suy Niệm (C.Đoàn ngồi)
 
Đứng trước thực trạng chúng ta đang bị hủy diệt bởi tội lỗi, ĐTC mời gọi chúng ta hãy dùng thời gian Mùa Chay mà Thiên Chúa ban cách tốt nhất để lãnh nhận dồi dào ân sủng Chúa. ĐTC viết: “Mùa Chay chắc chắn là mùa hy vọng, khi chúng ta quay trở lại với Thiên Chúa là Đấng vẫn tiếp tục nhẫn nại để chăm sóc thụ tạo của Người, đang khi chúng ta lại thường ngược đãi (x. TĐ. Laudato si’, 32-33; 43-44). Thánh Phaolô thúc giục chúng ta đặt niềm hy vọng nơi việc hòa giải: “Hãy giao hòa với Thiên Chúa” (2Cor 5,20). Bằng cách đón nhận ơn tha thứ trong bí tích vốn là trọng tâm quá trình hoán cải của chúng ta, đến lượt mình, chúng ta có thể lan truyền ơn tha thứ cho người khác. Một khi bản thân đã nhận được ơn tha thứ, chúng ta có thể trao tặng nó qua việc sẵn sàng đi vào cuộc trò chuyện ân cần với người khác và an ủi những người đang trải qua nỗi buồn đau. Ơn tha thứ của Thiên Chúa, cũng được trao ban qua lời nói và hành động của chúng ta, có thể giúp chúng ta trải nghiệm ngày Phục sinh của tình huynh đệ.” ĐTC nhắc nhở chúng ta: ý muốn nhân hậu của Chúa là tha thứ cho chúng ta, để rồi chính chúng ta cũng tha thứ cho nhau. Và hơn thế nữa, biết trao cho nhau niềm hy vọng tươi mới trong mối tương quan với nhau, mà ĐTC gọi là ngày Phục sinh của tình huynh đệ. 
 
Những khi gặp đau khổ, bất trắc, lo âu, như sống trong cơn đại dịch này… hãy tìm sự an ủi nơi Chúa, hãy tín thác vào Chúa. Những khi thành công, có niềm vui trong cuộc sống… hãy nhận biết lòng xót thương của Chúa để mà tạ ơn Ngài. Những khi cảm thấy trống vắng trong tâm hồn… hãy lấp đầy bằng Lời Chúa. Nhờ Lời Chúa hướng dẫn và nhờ những việc chúng ta làm theo Lời Chúa. ĐTC Phanxicô mời gọi mỗi người hãy mở lòng đón nhận những Ơn Chúa ban qua Lời Chúa, hãy sám hối quay về với Chúa để chính Ngài chữa lành, để chúng ta được bồi dưỡng nhờ cử hành Phụng vụ, nhờ những giáo huấn, nhờ những thực hành trong đời sống. Và chính Chúa Giêsu, “Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta” (2 Cr 5,21), ý muốn cứu độ này đã khiến Chúa Cha đổ xuống trên Con của Ngài tất cả tội lỗi chúng ta, chính Chúa Giêsu đã trả giá cho mỗi người chúng ta bằng chính cái chết của Người trên Thập giá. Chúa Giêsu luôn ở với chúng ta trong Bí tích Thánh Thể, để tiếp tục nuôi dưỡng chúng ta, ngõ hầu chúng ta được sống lại với Người. (thinh lặng) 
 
Chúng ta hãy quan tâm đến nhau, và nhất là, nhận biết Chúa Giêsu vẫn luôn quan tâm đến ta; Người đã trở thành người thân cận của mỗi chúng ta. Để hoán cải và mở lòng ra với mọi người, chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu, để chính Người biến đổi tâm hồn ta. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy làm những việc chúng ta có thể làm cho nhau trong đời sống hàng ngày. Không chỉ giúp nhau về phần xác mà còn phải biết giúp nhau về phần hồn, đó là khuyên bảo và dẫn đưa nhau đến với Chúa qua việc siêng năng lãnh nhận Bí tích Hòa Giải và Bí tích Thánh Thể. (thinh lặng) 
 
9- Hát: ĐÂU CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG. (C.Đoàn đứng)
ÐK: Ðâu có tình yêu thương ở đấy có Ðức Chúa Trời. Ðâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Ðâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Ðâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui. 
PK1: Nài xin tha thiết Thượng Ðế muôn tình lân ái xin hãy đổ đầy linh hồn tình yêu thiết tha. Yêu Chúa hết lòng hết sức hết cả trí khôn, cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con. 
PK2: Nguyện xin Thiên Chúa đoàn kết muôn người một ý. Xin hãy duy trì trí lòng hòa hợp mến yêu. Diệt tan căm thù chia rẽ oán hờn ghét ghen. Gìn giữ Ðức Ái: yêu Chúa mến thương anh em. 
 
10 – Suy Niệm (C.Đoàn ngồi)
Trong Thư Mùa Chay năm nay, ĐC Aloisiô đã nhắc nhở chúng ta: “Năm "Gia Đình - Niềm Vui của Tình Yêu" do Toà Thánh công bố cũng phù hợp với chủ đề về Gia Đình mà Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã đưa ra sống trong 3 năm. Qua đó chúng ta ý thức rằng hôn nhân và gia đình quan trọng thế nào trong cuộc sống. Bí tích Hôn Phối rất cần thiết, đừng quá dễ dãi hài lòng với Phép Chuẩn.” Các vị chủ chăn của chúng ta là Hội Đồng Giám Mục Việt Nam rất quan tâm đến đời sống của các tín hữu trước những thách đố, cám dỗ của thời đại, đặc biệt là giới trẻ. Các ngài đã muốn mỗi người giữ vững đức tin, niềm trông cậy phó thác và nhiệt thành với lòng yêu mến. Các ngài xác tín: gia đình phải là trường học giáo dục về tình yêu, là thành trì bảo vệ đức tin và là nơi củng cố lòng cậy trông phó thác. Gia đình phải là dấu chỉ về lòng xót thương và là nơi minh chứng về tình yêu Thiên Chúa.  
 
Đức Giám Mục Giáo phận cũng chỉ cho chúng ta phương cách để gia đình trở nên cái nôi của tình yêu thương. Ngài viết: “Gia đình muốn được hạnh phúc phải cần đến Chúa, phải cầu nguyện. Trong Năm "Gia Đình - Niềm Vui của Tình Yêu", sau Rước Lễ, chúng ta đọc Kinh Cầu Cho Gia Đình. Tại gia, các bậc phụ huynh được mời gọi trung thành và củng cố giờ Kinh Tối. Đọc Kinh Cầu Thánh Giuse trong năm kính Ngài. Cầu nguyện chung với nhau, sẽ có Chúa hiện diện. Cha mẹ, qua giờ Kinh Tối gia đình, tập thói quen cầu nguyện nơi con cái”. 
 
Như vậy, trách nhiệm trước hết nơi cha mẹ. Cha mẹ có trách nhiệm trên con cái về mọi phương diện, nhưng quan trọng nhất là Đức Tin. Gia đình không còn là trường học về Đức Tin nữa khi các giờ kinh trong gia đình ngày càng mất đi. Chính vì thế, ĐC Aloisiô đã mời gọi các gia đình hãy trung thành và củng cố giờ Kinh Tối tại gia đình. Nhờ việc đọc Kinh Tối gia đình, cha mẹ tập cho con mình thói quen cấu nguyện, dạy cho con mình biết tin tưởng vào Chúa, biết đặt niềm hy vọng vào lòng xót thương của Chúa và biết yêu mến Chúa mỗi ngày mỗi hơn khi biết yêu thương người khác, mà trước hết, anh chị em trong gia đình. 
 
Trong Tông Thư “Với Trái Tim Của Người Cha” công bố Năm Thánh Giuse, ĐTC Phanxicô viết: “Chúng ta không sinh ra là cha, là mẹ; nhưng trở thành người cha, người mẹ. Một người không trở thành cha cách đơn giản chỉ vì sinh ra một đứa con, nhưng vì đảm nhận trách nhiệm chăm sóc đứa con ấy. Bất cứ khi nào một người nhận trách nhiệm về cuộc sống của một người khác, thì một cách nào đó, họ trở thành cha của người ấy”. ĐTC muốn nhấn mạnh đến trách nhiệm của cha mẹ trên cuộc sống của con cái, đặc biệt là về đời sống Đức Tin. Trước thực trạng hiện nay, ĐTC đau khổ thốt lên: “Trẻ em ngày nay dường như mồ côi cha mẹ”. Bởi vì cha mẹ không có trách nhiệm với con cái. Đó là trách nhiệm nuôi dạy con cái. Không chỉ nuôi dưỡng cho con cái lớn lên, mà còn dạy con cái nữa. Trước hết, cha mẹ dạy con mình cách làm người, làm con Chúa ; đó là dạy con mình về Đức Tin, để rồi chính các con mình sau này sẽ có khả năng tự quyết định hướng đi cho cuộc đời của mình theo đúng Thánh ý Chúa, cũng như trở thành những chứng nhân cho Tin Mừng của Chúa. Trong Giáo phận, Giáo xứ của chúng ta, cũng có biết bao nhiêu trẻ em đang mồ côi cha mẹ. Chúng mồ côi vì người bố chỉ biết uống rượu, chỉ biết chửi rủa, đánh đập vợ con…; chúng mồ côi vì người mẹ chỉ biết ngồi lê đôi mách, cờ bạc, đề đóm… Chúng mồ côi vì cha mẹ chỉ biết chu cấp cho chúng những nhu cầu vật chất cần thiết, nhưng không quan tâm đến tâm tư, không quan tâm đến tương lai của chúng; và nhất là không quan tâm đến Đức Tin của chúng. Chính vì thế, khi lớn lên, trong cuộc sống của người trẻ, khi gặp khó khăn, họ không thể vượt qua vì không có niềm tin, không có động lực trong cuộc sống, và họ buông xuôi, lại tiếp tục lún sâu hơn trong sự hoang đàng lầm than. Cũng vì coi thường và không coi trọng Bí tích Hôn Phối mà các gia đình trẻ dễ dàng tan vỡ. Ngay chính cha mẹ của các đôi bạn cũng dễ dàng chấp nhận một cuộc hôn nhân của con cái không đặt căn bản trên Bí tích Hôn Phối, đúng như lời ĐC Aloisiô đã nói: “đừng quá dễ dãi hài lòng với Phép Chuẩn, nhưng phải nhận biết Bí tích Hôn Phối là rất cần thiết”cho đời sống gia đình. 
 
Chúng ta nài xin Chúa thương ban cho mỗi thành viên trong các gia đình biết tìm kiếm hạnh phúc đích thực nơi Chúa. Xin cho các bạn trẻ biết sống cho mục đích cuộc đời mình, biết tìm gặp sự bình an đích thực trong sự hy sinh, trong những hoạt động bác ái, vì cho đi là nhận được gấp trăm niềm vui. Chúng ta nài xin Chúa thương ban cho họ biết từ bỏ những ngẫu tượng của trần gian, nhưng biết cậy dựa vào quyền năng và lòng thương xót Chúa. Xin cho các cha mẹ biết tổ chức các giờ kinh trong gia đình, để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mỗi người và trong gia đình mình. Xin cho họ để chính Chúa làm chủ gia đình, chứ không phải một thần nào khác. Vì chỉ nơi Chúa, gia đình mới có được niềm vui, bình an và hạnh phúc đích thực. (thinh lặng)
 
11 - Hát: QUỲ BÊN CUNG THÁNH. – Kim Long (HCĐ 113) (C.Đoàn quỳ)
ĐK: Quỳ bên cung thánh, đoàn con thiết tha kêu cầu Chúa. Lời kinh thấm lệ, nguyện xin Chúa thứ tha tội nhơ. Vượt qua năm tháng, tỉnh yêu Chúa kiên trung bền vững. ngàn muôn thế hệ cùng chung tiếng hát ca tôn thờ. 
PK1: Lệ sầu rưng rưng ngước nhìn lên Cha tiếng lòng thao thức, Chúa ơi dủ thương đừng minh xét bao tội tình. 
PK2: Một chiều xưa kia khắp đồi Can-vê máu hồng chan chứa. thế nhân tội nhơ được ân xá trong tình Cha. 
PK3: Đường đời gai chông, cát bụi mênh mông, sức hèn kinh hãi. Chúng con cậy trông lòng thương Chúa như đại dương. 
 
12- Lời Nguyện Chung: 
Chủ Sự: Tin tưởng rằng Chúa Giêsu đang hiện diện trước chúng ta trong Hình Bánh bé nhỏ. Người bày tỏ Tình Yêu Thương tha thứ cho những ai thành tâm sám hối. Với tâm tình tạ ơn Chúa và với lòng khiêm tốn, chúng ta dâng lên Chúa những lời nguyện xin: 
 
1. Thiên Chúa hộ trì những ai tin tưởng vào Ngài. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse và Mẹ Maria, xin Chúa cho chúng con biết đón nhận Lời Chúa, siêng năng đến với Chúa qua Bí tích Thánh Thể, đó là siêng năng tham dự Thánh Lễ mỗi ngày, để chính Chúa làm tươi mới đức tin của chúng con ngày càng vững mạnh hơn. 
 
2. Thiên Chúa yêu thương và chăm sóc những ai có tinh thần nghèo khó. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse và Mẹ Maria, xin Chúa cho chúng con biết đón nhận và sử dụng của cải vật chất như những ân huệ Chúa ban. Đó là chúng con biết chia cơm sẻ áo, biết nâng đỡ những ai đang túng thiếu, để chúng con có được gia tài không hư mất trên Trời.  
 
3. Thiên Chúa luôn rộng ban những ơn lành cho chúng ta qua những người chung quanh, nhất là những người nghèo khổ. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse và Mẹ Maria, xin Chúa cho chúng con biết mở lòng ra với tha nhân, với hàng xóm láng giềng. Xin Chúa củng cố niềm hy vọng và chữa lành những ai đang đang mắc phải vi-rut cô-rô-na. Xin Chúa ban ơn trợ giúp, niềm vui cho những người đang chăm sóc các bệnh nhân, nhất là những ai đang chăm sóc các bệnh nhân cô-vid. Xin cho các bạn trẻ trong giáo xứ chúng con biết quan tâm đến người khác đang hiện diện thực sự mỗi ngày, mà trước hết là với những người thân trong gia đình.  
 
4. Lời Chúa là ánh sáng chỉ đường cho chúng ta. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse và Mẹ Maria, xin Chúa cho mỗi người trong giáo xứ, nhất là các bạn trẻ, tìm gặp sự hướng dẫn nơi Lời Chúa, để nhờ đó, họ có khả năng tự quyết định cuộc đời của mình theo Thánh Ý Chúa, và sự bình an - hạnh phúc đích thực sẽ hiện diện trong cuộc sống gia đình của họ, và gia đình của họ cũng trở nên dấu chứng tình yêu của Chúa.  
 
Chủ Sự: Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn ở với chúng con trong Bí tích Thánh Thể, Chúa luôn hướng dẫn chúng con bằng Lời Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết siêng năng đến với Chúa, chăm chỉ học hỏi Lời Chúa, để chính Chúa làm tươi mới Đức Tin của chúng con và nhờ đó, cuộc đời chúng con luôn có hạnh phúc và bình an, khi chúng con biết quan tâm và chia sẻ với nhau những vui buồn, như Chúa vẫn luôn yêu thương chúng con, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.  
 
13 - Đọc : 
KINH KÍNH THÁNH GIUSE
Lạy thánh Giuse,/ chúng con trong cơn gian nan chạy đến cùng Ngài/ và xin Ngài phù trợ chúng con,/ như chúng con đã kêu xin Bạn rất thánh Ngài phù giúp./ Chúng con tha thiết nguyện cầu,/ vì tình yêu đã kết hợp Ngài cùng Đức Nữ Đồng Trinh/ là Mẹ Đức Chúa Trời/ và là Đấng Chẳng Hề Mắc Tội Tổ Tông,/ cũng vì tình cha đã chăm sóc Chúa Giêsu Hài Đồng,/ xin thương phù giúp chúng con/ là phần gia nghiệp Chúa Giêsu đã lấy máu mình mà cứu,/ và xin nhờ công nghiệp Ngài/ giúp chúng con trong lúc khó khăn ngặt nghèo.
Lạy Đấng gìn giữ cẩn thận Đức Mẹ và Chúa Con,/ xin giúp đoàn con mà Chúa Giêsu Kitô đã chọn./ Lạy Cha rất mến,/ xin lấy khỏi lòng chúng con mọi tật xấu tính hư./ Lạy Đấng bảo trợ có uy thế ở trên trời,/ xin đến giúp chúng con chiến đấu với quỷ thần xấu xa dưới đất./ Và như xưa Ngài đã cứu Chúa Giêsu Hài Đồng/ cho khỏi cơn nguy hiểm,/ thì nay xin cũng cứu giúp Hội Thánh khỏi mưu chước kẻ thù/ và khỏi mọi khó khăn như vậy;/ xin luôn cứu giúp tất cả chúng con/ biết noi gương bắt chước các nhân đức của Ngài,/ và nhờ công nghiệp Ngài,/ xin giúp chúng con sống lành chết an,/ để được hưởng hạnh phúc đời đời trên thiên đàng./ Amen.
 
KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH
Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu,
Là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất,
Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại,
Mẫu gương tuyệt vời là Thánh Gia Thất.
Xin Cha ban ơn Phúc Âm hoá mọi gia đình,
Giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Đấng Cứu Độ,
Là ánh sáng Chân Lý, Yêu Thương và Bình An,
Vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con.
Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống,
Mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất,
Ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích,
Thành trì che chở phẩm giá của mọi người.
Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng
Mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình,
Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ,
Nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người.
Xin Thánh Gia Thất hộ phù gia đình chúng con
Vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách
Và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới
Cho mọi gia đình, bây giờ và mãi mãi.
Amen
14 - Hát: Đây Nhiệm Tích (Tantum Ergo) 
1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.
2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men. 
 
MẪU 2  
1 - Đọc Kinh Tin, Cậy, Mến. (Cộng đoàn quỳ) 
   Kinh Lạy Cha.
       Kinh Tin kính 
2 - Hát Thánh Thể : LÒNG CHÚA ÁI TUẤT – Nguyễn Bang Hanh 
PK1- Đây lòng chúa ái tuất không bến bờ, thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ. Đem trót máu thịt nuôi dưỡng xác hồn. Ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn. 
PK2- Trong hình bánh Chúa náu thân khó hèn con dù không thấy luôn vững niềm tin. Đây chính máu thịt con Đức Chúa Trời. Là Vua trên hết các vua trần ai. 
ĐK: Con xin kính tin sấp Mình thờ lạy Chúa, và dâng tiến lên niềm yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa, ở nơi thế gian và trên chốn Thiên Đình. 
.
Kính thưa cộng đoàn, 
Trong Thư Mùa Chay năm nay của ĐC Aloisiô gửi tới chúng ta, ngài viết: “Một Mùa Chay mới lại đến. Trong năm vừa qua, nhiều biến cố không mong đợi đã xảy ra: dịch Covid-19 tấn công, bão, lũ, lụt Miền Trung, liên tiếp nhau, làm cho đời sống càng thêm khó khăn. Nhưng qua đó cũng xuất hiện sự cảm thông, tình liên đới của đồng bào qua sự chia sẻ, giúp đỡ và cứu trợ. Rồi mới đây dịch bệnh lại tái bùng phát, làm cho cái Tết cổ truyền mất đi nhiều ý nghĩa và niềm vui…
 
Dù hoàn cảnh còn khó khăn, nhưng không gì có thể ngăn trở đời sống đức tin của chúng ta. Những nghịch cảnh có khi làm cho đức tin của chúng ta nên mạnh mẽ hơn, tinh ròng hơn. Nếu con vi-rút gây Covid-19 rất nhỏ bé, mắt thường không trông thấy, đủ sức làm cho chúng ta phải sợ nó lây lan, thì trong Mùa Chay, kinh nghiệm đó giúp chúng ta cũng phải biết sợ những con vi-rút tinh thần, như đam mê, tật xấu, cám dỗ đủ loại, để chúng ta cũng phải biết giữ khoảng cách với chúng.” 
 
Đức Cha cũng nhắc nhở chúng ta: “Năm nay, chúng ta sống Năm Thánh Giuse (sẽ kết thúc vào ngày 8/12/2021). Chúng ta được mời gọi nhìn vào những nhân đức của Ngài (x. Kinh cầu Thánh Giuse), bắt chước Ngài để "củng cố đức tin" của chúng ta trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay, như gợi ý của Đức Thánh Cha Phanxicô.
Từ ngày 19/3/2021 đến ngày 26/6/2022 lại mở ra Năm "Gia Đình Amoris Laetitia" (Gia Đình - Niềm Vui của Tình Yêu) nhằm 5 mục tiêu: 1) phổ biến nội dung của Tông huấn Niềm Vui của Tình Yêu (kỷ niệm 5 năm được công bố); 2) loan báo Bí tích Hôn phối là một hồng ân; 3) làm cho các gia đình trở thành tác nhân của mục vụ gia đình; 4) giúp người trẻ ý thức tầm quan trọng của việc đào tạo hướng đến sự thật của tình yêu và của việc tặng ban chính mình; 5) mở rộng tầm nhìn và hoạt động của mục vụ gia đình… bao gồm cả vợ chồng, con cái, người trẻ, người già và những hoàn cảnh gia đình bấp bênh. 
 
Năm "Gia Đình - Niềm Vui của Tình Yêu" do Toà Thánh công bố cũng phù hợp với chủ đề về Gia Đình mà Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã đưa ra sống trong 3 năm. Qua đó chúng ta ý thức rằng hôn nhân và gia đình quan trọng thế nào trong cuộc sống. Bí tích Hôn Phối rất cần thiết, đừng quá dễ dãi hài lòng với Phép Chuẩn.” 
Vì thế, trong ngày hôm nay, ngày chúng ta dành cho Chúa, chúng ta cầu nguyện cho đức tin, cho niềm hy vọng và tình yêu của mỗi chúng ta đối với Chúa và đối với nhau; chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho các gia đình trẻ trong giáo xứ, trong giáo phận và trên toàn thế giới, cách đặc biệt, cho những gia đình trẻ đang xa lìa Chúa. 
Kính thưa cộng đoàn, 
Toàn thể nhân loại vẫn đang sống trong cơn đại dịch cô-vid; chúng ta hãy chạy đến với Thiên Chúa, để cầu xin Chúa tỏ bày quyền năng của Chúa ban ơn cho toàn thể nhân loại, xin Chúa cứu thoát nhân loại khỏi đại dịch, ngõ hầu mọi người nhận biết quyền năng và lòng thương xót của Chúa để họ tin chính Chúa là Thiên Chúa thật, không có thần nào khác nữa. Xin Chúa đón nhận những lời cầu xin của chúng ta, nhờ những việc hy sinh, hãm mình, khổ chế, và cách đặc biệt trong việc thờ phượng Thánh Thể Chúa suốt ngày hôm nay, ngày chúng ta dành trọn vẹn cho Chúa, cho Giáo Hội, cho tha nhân và cho mỗi người trong gia đình chúng ta. 
 
Thật là ý nghĩa trong giờ phút này đây, trước Thánh Thể Chúa, hiệp thông cùng Đức Thánh Cha Phanxicô, với Đức Cha Aloisiô, với anh chị em trên toàn thế giới, chúng ta bày tỏ lòng yêu mến Chúa, chúng ta chiêm ngắm Chúa là "Đấng lãnh đạo và kiện toàn đức tin" (Dt 12, 2), chúng ta tuyên xưng Chúa ngự thật trong phép Thánh Thể, chúng ta thờ lạy và phủ phục tôn thờ Chúa Giêsu ẩn mình dưới hình Bánh. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa Giêsu đã trao ban chính mình cho chúng ta. Và sau hết, xin Chúa chúc lành cho những thiện ý của mỗi người, của mỗi gia đình chúng ta và toàn thế giới.
 
3 - Hát: LẮNG NGHE LỜI CHÚA. – Nguyễn Duy. 
PK1.  Xin cho con biết lắng nghe, Lời Ngài gọi con trong đêm tối 
Xin cho con biết lắng nghe, Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi 
Xin cho con cất tiếng lên, Trả lời vừa khi con nghe Chúa 
Xin cho con biết thân thưa: Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? 
ÐK:  Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. 
Lời Ngài làm chứa chan hy vọng. Là đường để con hằng dõi bước.
Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui. Trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. 
Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. 
PK2. Xin cho con biết lắng nghe, Lời Ngài dạy con trong cuộc sống. 
Xin cho con biết lắng nghe, Lời Ngài từng theo bước đời con. 
Xin cho con biết sẵn sàng, Trở về và vâng nghe theo Chúa. 
Xin cho con biết sẵn sàng, thực hành lời Chúa đã truyền ban. 
PK3. Xin cho con vững bước đi, Vào đời truyền rao cho chân lý. 
Xin cho con biết say mê, Cuộc đời làm nhân chứng tình yêu. 
Cho môi còn thắm mắt cười, Lời Ngài được đem cho thế giới. 
Cho đôi tay sáng ơn trời, trọn vẹn hành lý cho ngày mai.
 
4 - Chủ Sự đọc Lời Chúa Mc 10, 32-34 (Cộng đoàn đứng)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mac-cô, 
32 Đức Giê-su và các môn đệ đang trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Người dẫn đầu các ông. Các ông kinh hoàng, còn những kẻ theo sau cũng sợ hãi. Người lại kéo riêng Nhóm Mười Hai ra, và bắt đầu nói với các ông về những điều sắp xảy đến cho mình : 33 "Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án xử tử Người và sẽ nộp Người cho dân ngoại. 34 Họ sẽ nhạo báng Người, khạc nhổ vào Người, họ sẽ đánh đòn và giết chết Người. Ba ngày sau, Người sẽ sống lại."
Đó là Lời Chúa. 
 
5. Suy niệm (Cộng đoàn ngồi)
“Đức Giê-su và các môn đệ đang trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Người dẫn đầu các ông. Các ông kinh hoàng, còn những kẻ theo sau cũng sợ hãi”. Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, cho dù có Chúa Giêsu dẫn đầu, nhưng các môn đệ vẫn kinh hoàng và sợ hãi. Chúng ta cũng vậy, trên con đường lữ hành nơi trần thế này để tiến về Giê-ru-sa-lem trên trời, chúng ta gặp không biết bao nhiêu nỗi kinh hoàng và sợ hãi. Chúng ta sợ hãi và kinh hoàng vì Đức Tin của chúng ta còn yếu kém, vì chúng ta không nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu, Người vẫn luôn đồng hành với chúng ta. Đức Thánh Cha Phanxicô đã giúp chúng ta hiểu và thực hành đoạn Tin mừng chúng ta vừa nghe. Trong Sứ Điệp Mùa Chay năm nay, Đức Thánh Cha viết: “Trong Mùa Chay này, chấp nhận và sống sự thật được mặc khải trong Chúa Kitô, trước hết là mở rộng tâm hồn trước Lời Chúa mà Giáo Hội đã trao truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác.” Ngài còn căn dặn chúng ta: “Mùa Chay là thời gian để tin tưởng, nghĩa là để đón tiếp Thiên Chúa vào cuộc đời chúng ta và ưng thuận để Người “ở lại” với chúng ta”. Đức Thánh Cha đã chỉ cho chúng ta phương cách để Đức Tin của chúng ta được vững mạnh. Đó là: mở rộng tâm hồn trước Lời Chúa. Điều này có nghĩa: chúng ta phải siêng năng học hỏi Lời Chúa, qua đó chúng ta nhận ra Thánh ý Chúa và đem ra thực hành. Đọc và học hỏi Lời Chúa chưa đủ, nhưng cần mở lòng để Lời Chúa “ở lại” với chúng ta. Chúa luôn muốn ở lại với chúng ta. Chúng ta có thể nhận ra sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời mỗi người qua nhiều phương cách, nhưng rõ nét hơn cả, là qua việc cầu nguyện. 
 
Cầu nguyện là một trong ba điều mà Giáo Hội mời gọi mỗi tín hữu gia tăng thực hành trong Mùa Chay. Như ĐTC đã chỉ dạy: cầu nguyện giúp mỗi người chúng ta đón Chúa đến và ở lại với mình, nhờ đó, giải thoát chúng ta khỏi tất cả những gì xâm chiếm cuộc đời chúng ta, nhìn nhận Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ chúng ta. 
Việc cầu nguyện giúp chúng ta quay về với Thiên Chúa. ĐTC chỉ cho chúng ta phương cách cầu nguyện, đó là như trẻ thơ trò chuyện với Chúa Cha. Đức Cha Aloisiô cũng căn dặn chúng ta: “Cầu nguyện không phải chỉ là đọc ít kinh cho xong chuyện, hay cầu cho gặp may, cho mau hết dịch Covid, nhưng là biết thưa chuyện với Chúa”. Thưa chuyện với Chúa trong tâm tình của người con trò chuyện với Cha của mình. Từ đó, chúng ta nhìn nhận: chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa là Cha giầu lòng xót thương, không thờ một thần nào khác. Chúng ta phải xét mình lại để thấy rằng: chúng ta vẫn để cho chủ nghĩa tiêu thụ và thừa mứa thông tin (cả thông tin thật lẫn thông tin giả) xâm chiếm cuộc đời chúng ta như ĐTC đã cảnh báo. 
 
  Cầu nguyện với Chúa thật lòng, giúp chúng ta tin thật chỉ có Chúa là Đấng Toàn Năng, chỉ có Chúa mới đem lại cho chúng ta sự bình an đích thực nhờ vào lòng xót thương của Ngài. Nhờ Đức Tin mà chúng ta mới có thể từ bỏ những ngẫu tượng; có nghĩa là từ bỏ sự hưởng thụ nơi trần gian này, không để những thông tin làm lung lạc Đức Tin, để chỉ thờ phượng một Thiên Chúa duy nhất và chân thật mà thôi. (thinh lặng)
 
Quay về với thánh ý Chúa như ĐTC dạy. Đó là việc thi hành và tuân giữ các giới luật của Chúa, đặc biệt là giới luật yêu thương. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta phải yêu thương mọi người, cả người thù ghét mình. Nhưng trong cuộc sống, chúng ta cũng vô tình với anh chị em của mình, chúng ta vẫn thờ ơ trước những hoàn cảnh khó khăn của người khác. Chúng ta chỉ yêu thương những người giúp mình. Chúng ta sống vô tâm, vô tình, vô cảm. Vì sao? Vì chúng ta chỉ biết nghĩ đến những mối lợi cho bản thân mà trở nên ích kỷ, tham lam, làm cho chúng ta không quan tâm đến người khác.  
 
Trong thời gian này, các Vị Chủ Chăn trên toàn thế giới, từ ĐTC cho đến các Giám Mục Việt Nam, đều mời gọi chúng ta cầu nguyện cho các bệnh nhân, cho những người nghi ngờ bị nhiễm, cầu nguyện cho những y-bác sĩ, cho các nhà khoa học mau tìm ra phương thức điều trị và thuốc phòng ngừa dịch bệnh Covid-19. Chúng ta cũng vâng nghe lời các ngài, chúng ta cũng cầu nguyện, nhưng chúng ta có thật sự cầu nguyện với lòng tin và sự chân thành không? Đúng hơn, chúng ta cầu nguyện nhưng vẫn trong sự thờ ơ với họ. vì chúng ta không thật sự đồng cảm và yêu thương họ. Hãy quay về với thánh ý Chúa, tức là quay về với luật yêu thương mà Chúa đã trao cho chúng ta, để lời cầu nguyện của chúng ta phát xuất từ Niềm Tin tươi mới, từ lòng chân thành yêu thương mọi người, nhờ đó, lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được Chúa thương chấp nhận. (thinh lặng)
 
Giới luật yêu thương trước hết phải được thực hiện trong khu phố, trong buôn làng, trong gia đình của chúng ta. ĐTC dạy chúng ta hãy thực hành điều này: “Trong Mùa Chay, ước mong chúng ta chú ý hơn để “nói những lời tích cực để vỗ về, trợ lực, an ủi và khích lệ chứ không nói những lời miệt thị, bi quan, khích bác hoặc chê bai”. Khi chúng ta thực hành như vậy, là chúng ta trao cho nhau niềm hy vọng. Hy vọng này cũng có nghĩa là đón nhận từ trái tim rộng mở của Chúa Giêsu ơn tha thứ của Thiên Chúa Cha. 
Chúng ta cầu nguyện cho nhau, cho các bạn trẻ, chỉ vì mải mê theo lạc thú trần gian mà xa rời Chúa, không nhận biết lòng xót thương của Chúa. Xin cho chúng ta và cho những ai đang xa lìa Chúa, biết quay về với Chúa và cần đến lòng thương xót Chúa, ngõ hầu cuộc sống của chúng ta được đổi mới trong tình yêu thương nhau. (thinh lặng) 
 
Lạy Chúa Giêsu, với lòng khiêm tốn, chúng con đặt mình trước Tình Yêu vô biên của Chúa, chúng con nhận ra chúng con là những người tội lỗi, không đáng được hưởng những ân huệ Chúa ban. Chúng con vẫn sống trong u mê lầm lạc, vẫn sống trong bóng tối của sự ham muốn tiền bạc, vì chúng con chưa yêu mến Chúa thật sự, chưa biết quan tâm đến anh chị em xung quanh chúng con. Xin Chúa làm tươi mới Đức Tin của chúng con, để chúng con không kinh hoàng, sợ hãi trước những biến cố. Xin cho chúng con có lòng can đảm, để chúng con thay đổi thái độ đối với nhau và với mọi loài thọ tạo, mà trước hết, xin cho chúng con nhận biết những lỗi phạm với Chúa và với nhau, để chúng con biết sám hối, ăn năn cho thật, can đảm ra khỏi miền tăm tối, bước vào ánh sáng của Lời Chúa. Cũng xin Chúa cho chúng con can đảm từ bỏ tội lỗi, không làm những việc mất lòng Chúa và mất lòng nhau; nhưng quyết tâm làm theo lời Chúa dạy. Xin cho chúng con biết đến với Chúa, được ở lại trong Tình Yêu của Chúa. (thinh lặng)
 
6 - Nghe đọc Sứ điệp Mùa Chay 2021 của ĐTC Phanxicô. 
 
Người đọc 1:  Giờ đây, chúng ta cùng lắng nghe toàn văn Sứ Điệp Mùa Chay năm nay mà ĐTC Phanxicô gửi cho chúng ta. Qua Sứ Điệp này, mỗi người hãy nhận ra những hướng dẫn từ chính Chúa gửi tới mình, để rồi, với nỗ lực và quyết tâm, chúng ta làm tươi mới Đức Tin, niềm Hy Vọng và tình yêu trong cuộc sống của mình. 
SỨ ĐIỆP MÙA CHAY NĂM 2021
CỦA ĐTC PHANXICÔ
“Này chúng ta lên Giêrusalem” (Mt 20,18)
Mùa Chay: Thời gian làm tươi mới Niềm tin, Hy vọng và Tình yêu
Anh chị em thân mến,
Khi loan báo cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Người để hoàn thành Thánh ý Cha, Chúa Giêsu đã mặc khải cho các môn đệ ý nghĩa sâu sắc nhất về sứ mạng của Người và mời gọi họ chia sẻ sứ mạng này để cứu độ thế giới.
Trong hành trình Mùa Chay hướng về Phục Sinh, chúng ta hãy nhớ đến Đấng đã “hạ mình, vâng lời cho đến nỗi đã bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Phi 2,8). Trong suốt mùa sám hối này, chúng ta hãy làm mới lại đức tin của chúng ta, kín múc “nước hằng sống” của niềm hy vọng, và mở lòng đón nhận tình yêu Chúa là Đấng đã làm cho chúng ta trở nên anh chị em trong Chúa Kitô. Vào đêm Canh thức Vượt qua, chúng ta sẽ làm mới lại lời hứa của Bí tích Rửa tội để được tái sinh nên những con người mới nhờ tác động của Chúa Thánh Thần. Hành trình Mùa Chay này, cũng như toàn bộ cuộc lữ hành của đời Kitô hữu, ngay lúc này được chiếu soi nhờ ánh sáng phục sinh, trở nên nguồn cảm hứng cho những suy nghĩ, thái độ và quyết định của các môn đệ Chúa Kitô.
Ăn chay, cầu nguyện và bố thí, như lời rao giảng của Chúa Giêsu (x. Mt 6, 1-18), là điều kiện giúp chúng ta hoán cải và thể hiện sự hoán cải. Nẻo đường khó nghèo và bỏ mình (ăn chay), quan tâm và yêu thương chăm sóc người nghèo (bố thí), và như trẻ thơ trò chuyện với Chúa Cha (cầu nguyện) làm cho chúng ta có thể sống đức tin chân thành, đức cậy sống động và đức ái tích cực.
1. Đức tin mời gọi chúng ta chấp nhận sự thật và làm chứng cho sự thật trước Thiên Chúa và trước toàn thể anh chị em mình.
Trong Mùa Chay này, chấp nhận và sống sự thật được mặc khải trong Chúa Kitô, trước hết là mở rộng tâm hồn trước Lời Chúa mà Giáo hội đã trao truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác. Sự thật này không phải là loại khái niệm trừu tượng dành riêng cho một số người thông thái được tuyển chọn, nhưng là một sứ điệp mà tất cả chúng ta có thể nhận lãnh và hiểu biết nhờ vào sự khôn ngoan của một tâm hồn biết mở rộng trước sự vĩ đại của Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương chúng ta ngay cả trước khi chúng ta nhận thức về điều này. Sự thật này là chính Chúa Kitô. Bằng cách mang lấy thân phận con người của chúng ta, ngay cả trong những giới hạn của nó, Người đã làm cho chính mình trở nên con đường dẫn đến sự sống viên mãn. Đây là con đường tuy đòi hỏi nhưng mở ra cho tất cả mọi người.
 
Được kinh nghiệm như một hình thức tự hủy, việc ăn chay sẽ giúp cho những ai thực hành với tâm hồn đơn sơ tái khám phá ân huệ của Thiên Chúa và nhận ra rằng sự thành toàn của mình là ở nơi Thiên Chúa bởi lẽ con người được dựng nên theo hình ảnh và giống với Người. Cùng với kinh nghiệm về sự khó nghèo, người ăn chay làm cho chính mình trở nên nghèo với người nghèo và tích lũy kho báu của tình yêu vừa đón nhận vừa chia sẻ. Được hiểu và thực hành như thế, ăn chay giúp chúng ta yêu mến Thiên Chúa và tha nhân, vì yêu mến, như Thánh Tôma Aquinô dạy, là một chuyển động hướng ngoại tập chú vào người khác và xem họ như một với chính mình (x. Fratelli Tutti, 93).
 
Mùa Chay là thời gian để tin tưởng, nghĩa là để đón tiếp Thiên Chúa vào cuộc đời chúng ta và ưng thuận để Người “ở lại” với chúng ta (x. Ga 14, 23). Ăn chay giải thoát chúng ta khỏi tất cả những gì xâm chiếm cuộc đời chúng ta, như khỏi chủ nghĩa tiêu thụ và thừa mứa thông tin (cả thông tin thật lẫn thông tin giả), để mở lòng ra với Đấng đến với chúng ta, Người nghèo khó trong mọi sự nhưng “đầy tràn ân sủng và sự thật” (Ga 1, 14): Người là Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ chúng ta.
 
2. Niềm hy vọng như “nước hằng sống” cho phép chúng ta tiếp tục hành trình
Người phụ nữ Samari mà Chúa Giêsu xin nước uống bên giếng đã không hiểu khi Chúa Giêsu nói rằng Người có thể cho bà “nước hằng sống” (Ga 4,10). Một cách tự nhiên, bà nghĩ rằng Người đề cập đến nước vật chất, nhưng Chúa Giêsu có ý nói về Chúa Thánh Thần, Đấng mà Người sẽ ban dồi dào qua mầu nhiệm Vượt qua, Đấng tuôn đổ trên chúng ta niềm hy vọng không gây thất vọng. Khi loan báo về cuộc khổ nạn và cái chết của Người, Chúa Giêsu đã nói về niềm hy vọng này: “ngày thứ ba, Người sẽ trỗi dậy” (Mt 20,19). Chúa Giêsu đang nói về một tương lai rộng mở nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa Cha. Hy vọng với Người và vì Người có nghĩa là tin tưởng rằng lịch sử không chấm dứt với những lầm lỗi của chúng ta, với những bạo lực và bất công của chúng ta, hay với tội ác đã đóng đinh Đấng là Tình Yêu. Niềm hy vọng đó cũng có nghĩa là đón nhận từ trái tim rộng mở của Người ơn tha thứ của Thiên Chúa Cha.
 
Trong hoàn cảnh lo âu hiện nay, khi mọi việc có vẻ mong manh và bấp bênh, thì việc nói về niềm hy vọng dường như là một thách đố. Nhưng Mùa Chay chắc chắn là mùa hy vọng, khi chúng ta quay trở lại với Thiên Chúa là Đấng vẫn tiếp tục nhẫn nại để chăm sóc thụ tạo của Người, đang khi chúng ta lại thường ngược đãi (x. TĐ. Laudato si’, 32-33; 43-44). Thánh Phaolô thúc giục chúng ta đặt niềm hy vọng nơi việc hòa giải: “Hãy giao hòa với Thiên Chúa” (2Cor 5,20). Bằng cách đón nhận ơn tha thứ trong bí tích vốn là trọng tâm quá trình hoán cải của chúng ta, đến lượt mình, chúng ta có thể lan truyền ơn tha thứ cho người khác. Một khi bản thân đã nhận được ơn tha thứ, chúng ta có thể trao tặng nó qua việc sẵn sàng đi vào cuộc trò chuyện ân cần với người khác và an ủi những người đang trải qua nỗi buồn đau. Ơn tha thứ của Thiên Chúa, cũng được trao ban qua lời nói và hành động của chúng ta, có thể giúp chúng ta trải nghiệm ngày Phục sinh của tình huynh đệ.
 
Trong Mùa Chay, ước mong chúng ta chú ý hơn để “nói những lời tích cực để vỗ về, trợ lực, an ủi và khích lệ chứ không nói những lời miệt thị, bi quan, khích bác hoặc chê bai” (Fratelli Tutti, 223). Đôi khi để trao tặng niềm hy vọng, chỉ cần là một người tử tế, “sẵn sàng bỏ qua những bận tâm và việc cần làm ngay của mình để lưu tâm đến người khác, để trao tặng một nụ cười, để nói một lời động viên, để lắng nghe giữa một nơi chốn đầy vẻ dửng dưng” (nt., 224).
Qua việc tĩnh tâm và thinh lặng cầu nguyện, chúng ta được ban cho có niềm hy vọng như sự cảm hứng và ánh sáng nội tâm, soi sáng những thử thách và những chọn lựa trong sứ vụ của mình. Vì thế, tĩnh tâm cốt yếu là để cầu nguyện (x. Mt 6,6) và để gặp gỡ, trong nơi kín ẩn, Thiên Chúa Cha đầy nhân ái dịu dàng.
 
Sống Mùa Chay trong niềm hy vọng có nghĩa là ý thức rằng, trong Chúa Giêsu Kitô, chúng ta là những chứng nhân của thời đại mới, nơi mà Thiên Chúa “đổi mới mọi sự” (x. Kh 21,5). Nghĩa là đón nhận niềm hy vọng của Chúa Kitô, Đấng đã trao ban sự sống của Người trên thánh giá và được Thiên Chúa cho trỗi dậy vào ngày thứ ba, đồng thời “luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em” (1Pr 3, 15).
 
3. Theo bước Chúa Kitô, trong việc quan tâm và động lòng thương mọi người, tình yêu là biểu hiện cao nhất của đức tin và niềm hy vọng của chúng ta.
Tình yêu vui mừng khi thấy người khác lớn lên. Vì vậy nó đau khổ khi người khác đau khổ, cô đơn, bệnh tật, vô gia cư, bị khinh thường hoặc thiếu thốn. Tình yêu là bước nhảy vọt của con tim, đưa chúng ta ra khỏi chính mình và tạo nên mối liên kết chia sẻ và hiệp thông.
 
“Tình yêu thương mang tính xã hội giúp chúng ta có khả năng tiến tới nền văn minh tình yêu, mà mọi người chúng ta đều cảm nhận mình được kêu gọi đến. Lòng bác ái, nhờ sức năng động phổ quát, có khả năng xây dựng một thế giới mới . Bác ái không đơn thuần là tình cảm, nhưng là phương thế tốt nhất để khám phá những con đường phát triển hữu hiệu đối với mọi người” (Fratelli Tutti, 183).
 
Tình yêu là món quà mang lại ý nghĩa cho cuộc đời chúng ta. Nó làm cho chúng ta nhìn những người thiếu thốn như những thành viên trong gia đình mình, như bạn hữu, như anh chị em. Một số lượng ít ỏi, nếu được trao ban bằng tình yêu, sẽ không bao giờ cạn nhưng trở nên nguồn sống và hạnh phúc. Như trường hợp bình dầu và hũ bột của bà góa thành Xarépta, người đã tặng chiếc bánh cho tiên tri Êlia (x. 1V 17,7-16); đó cũng là trường hợp những chiếc bánh được Chúa Giêsu chúc lành, bẻ ra rồi trao cho các môn đệ để phân phát cho đám đông (x. Mc 6,30-44). Cũng xảy ra như thế qua những chia sẻ dù ít hay nhiều của chúng ta, khi được trao tặng với niềm vui và sự đơn thành.
Sống Mùa Chay với tình yêu nghĩa là quan tâm tới những người đau khổ hay cảm thấy bị bỏ rơi và sợ hãi vì đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh tương lai vô cùng bất ổn, hãy ghi nhớ lời Chúa nói với tôi tớ Người: “Đừng sợ, vì Ta đã chuộc ngươi về” (Is 43,1) để với tình bác ái, chúng ta biết trao tặng những lời nói làm vững dạ an lòng và giúp người khác nhận ra rằng Thiên Chúa yêu thương họ như những người con.
 
“Chỉ có cái nhìn được tình bác ái biến đổi mới có thể giúp chúng ta nhận ra phẩm giá của người khác, và từ đó người nghèo được nhìn nhận, phẩm giá, bản sắc và văn hóa của họ được tôn trọng và do đó được thực sự hòa nhập vào xã hội” (Fratelli Tutti, 187).
Anh chị em thân mến! Mỗi giây phút của cuộc đời đều là thời gian để chúng ta tin tưởng, hy vọng và yêu thương. Lời kêu gọi sống Mùa Chay như hành trình hoán cải, cầu nguyện và chia sẻ của cải, giúp cho niềm tin đến từ Chúa Kitô hằng sống, niềm hy vọng được cảm hứng do hơi thở của Chúa Thánh Thần và tình yêu chảy tràn từ trái tim nhân hậu của Chúa Cha được sống động trở lại nơi cộng đồng và cá nhân mỗi người chúng ta.
 
Nguyện xin Đức Maria, Mẹ Chúa Cứu Thế và cũng là Mẹ các tín hữu, đứng dưới chân thánh giá và ở trong lòng Giáo Hội, nâng đỡ chúng ta bằng sự hiện diện đầy yêu thương của Mẹ. Nguyện xin phúc lành của Chúa Phục Sinh đồng hành với chúng ta trong hành trình hướng về ánh sáng Phục Sinh.
 
Rôma, Đền thờ Thánh Gioan Latêranô, ngày 11 tháng 11 năm 2020, Lễ nhớ Thánh Mactinô thành Tua.
Đức Thánh Cha Phanxicô 
 
7 - Hát: “HÃY QUAY VỀ” - Mi Trầm (HCĐ 090) (C.Đoàn quỳ)
PK1: Hãy quay về thật lòng ăn năn, hỡi những người lạc bước đường lầm! Hãy quay về, về cùng Chúa ta. Người thương ta tình thiết tha đậm đà.
ĐK: Hãy đổi mới tinh thần, hãy sống đúng Tin Mừng người ơi! Hãy đổi mới tinh thần, hãy sống đúng Tin Mừng hỡi người.
PK2: Hãy quay về này ngày cứu rỗi, Chúa thương tình tha thứ tội đời. Hãy quay về, về cùng Chúa ta. Người thương ta tình thiết tha đậm đà.
PK3: Hãy quay về mọi người lớn bé, xé tâm hồn xin Chúa ngự vào. Hãy quay về, về cùng Chúa ta. Người thương ta tình thiết tha đậm đà.
 
8 - Suy Niệm (C.Đoàn ngồi)
“Họ sẽ nhạo báng Người, khạc nhổ vào Người, họ sẽ đánh đòn và giết chết Người. Ba ngày sau, Người sẽ sống lại.” Lời loan báo về cuộc khổ nạn, về cái chết luôn đem lại sự sợ hãi; nhưng Chúa Giêsu cũng đem lại cho chúng ta niềm hy vọng: Người sẽ sống lại. Đứng trước thực trạng chúng ta đang bị hủy diệt bởi tội lỗi, ĐTC mời gọi chúng ta hãy dùng thời gian Mùa Chay mà Thiên Chúa ban cách tốt nhất để lãnh nhận dồi dào ân sủng Chúa. ĐTC viết: “Mùa Chay chắc chắn là mùa hy vọng, khi chúng ta quay trở lại với Thiên Chúa là Đấng vẫn tiếp tục nhẫn nại để chăm sóc thụ tạo của Người, đang khi chúng ta lại thường ngược đãi (x. TĐ. Laudato si’, 32-33; 43-44). Thánh Phaolô thúc giục chúng ta đặt niềm hy vọng nơi việc hòa giải: “Hãy giao hòa với Thiên Chúa” (2Cor 5,20). Bằng cách đón nhận ơn tha thứ trong bí tích vốn là trọng tâm quá trình hoán cải của chúng ta, đến lượt mình, chúng ta có thể lan truyền ơn tha thứ cho người khác. Một khi bản thân đã nhận được ơn tha thứ, chúng ta có thể trao tặng nó qua việc sẵn sàng đi vào cuộc trò chuyện ân cần với người khác và an ủi những người đang trải qua nỗi buồn đau. Ơn tha thứ của Thiên Chúa, cũng được trao ban qua lời nói và hành động của chúng ta, có thể giúp chúng ta trải nghiệm ngày Phục sinh của tình huynh đệ.” ĐTC nhắc nhở chúng ta: ý muốn nhân hậu của Chúa là tha thứ cho chúng ta, để rồi chính chúng ta cũng tha thứ cho nhau. Và hơn thế nữa, biết trao cho nhau niềm hy vọng tươi mới trong mối tương quan với nhau, mà ĐTC gọi là ngày Phục sinh của tình huynh đệ. 
 
Những khi gặp đau khổ, bất trắc, lo âu, như sống trong cơn đại dịch này… hãy tìm sự an ủi, niềm hy vọng nơi Chúa, hãy tín thác vào Chúa. Những khi thành công, có niềm vui trong cuộc sống… hãy nhận biết lòng xót thương của Chúa để mà tạ ơn Ngài. Những khi cảm thấy trống vắng trong tâm hồn… hãy lấp đầy bằng Lời Chúa. Nhờ Lời Chúa hướng dẫn và nhờ những việc chúng ta làm theo Lời Chúa. ĐTC Phanxicô mời gọi mỗi người hãy mở lòng đón nhận những Ơn Chúa ban qua Lời Chúa, hãy sám hối quay về với Chúa để chính Ngài chữa lành, để chúng ta được bồi dưỡng nhờ cử hành Phụng vụ, nhờ những giáo huấn, nhờ những thực hành trong đời sống. Và chính Chúa Giêsu, “Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta” (2 Cr 5,21), ý muốn cứu độ này đã khiến Chúa Cha đổ xuống trên Con của Ngài tất cả tội lỗi chúng ta, chính Chúa Giêsu đã trả giá cho mỗi người chúng ta bằng chính cái chết của Người trên Thập giá. Chúa Giêsu luôn ở với chúng ta trong Bí tích Thánh Thể, để tiếp tục nuôi dưỡng chúng ta, ngõ hầu chúng ta được sống lại với Người. (thinh lặng) 
 
Chúng ta hãy quan tâm đến nhau, và nhất là, nhận biết Chúa Giêsu vẫn luôn quan tâm đến ta; Người đã trở thành người thân cận của mỗi chúng ta. Để hoán cải và mở lòng ra với mọi người, chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu, để chính Người biến đổi tâm hồn ta; làm tươi mới Đức Tin và niềm hy vọng của chúng ta. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy làm những việc chúng ta có thể làm cho nhau trong đời sống hàng ngày. Không chỉ giúp nhau về phần xác mà còn phải biết giúp nhau về phần hồn, đó là khuyên bảo và dẫn đưa nhau đến với Chúa qua việc siêng năng lãnh nhận Bí tích Hòa Giải và Bí tích Thánh Thể. Việc làm này giúp Tình Yêu của chúng ta đối với Chúa và đối với nhau luôn tươi mới, để ơn bình an và hạnh phúc thực sự có trong cuộc đời chúng ta nơi dương thế này. (thinh lặng) 
 
9 - Hát: ĐÂU CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG. (C.Đoàn đứng)
 
ÐK: Ðâu có tình yêu thương ở đấy có Ðức Chúa Trời. Ðâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Ðâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Ðâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui. 
PK1: Nài xin tha thiết Thượng Ðế muôn tình lân ái xin hãy đổ đầy linh hồn tình yêu thiết tha. Yêu Chúa hết lòng hết sức hết cả trí khôn, cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con. 
PK2: Nguyện xin Thiên Chúa đoàn kết muôn người một ý. Xin hãy duy trì trí lòng hòa hợp mến yêu. Diệt tan căm thù chia rẽ oán hờn ghét ghen. Gìn giữ Ðức Ái: yêu Chúa mến thương anh em. 
 
10 – Suy Niệm (C.Đoàn ngồi)
Trong Thư Mùa Chay năm nay, ĐC Aloisiô đã nhắc nhở chúng ta: “Năm "Gia Đình - Niềm Vui của Tình Yêu" do Toà Thánh công bố cũng phù hợp với chủ đề về Gia Đình mà Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã đưa ra sống trong 3 năm. Qua đó chúng ta ý thức rằng hôn nhân và gia đình quan trọng thế nào trong cuộc sống. Bí tích Hôn Phối rất cần thiết, đừng quá dễ dãi hài lòng với Phép Chuẩn.” Các vị chủ chăn của chúng ta là Hội Đồng Giám Mục Việt Nam rất quan tâm đến đời sống của các tín hữu trước những thách đố, cám dỗ của thời đại, đặc biệt là giới trẻ. Các ngài đã muốn mỗi người giữ vững đức tin, niềm trông cậy phó thác và nhiệt thành với lòng yêu mến. Các ngài xác tín: gia đình phải là trường học giáo dục về tình yêu, là thành trì bảo vệ đức tin và là nơi củng cố lòng cậy trông phó thác. Gia đình phải là dấu chỉ về lòng xót thương và là nơi minh chứng về tình yêu Thiên Chúa.  
Đức Giám Mục Giáo phận cũng chỉ cho chúng ta phương cách để gia đình trở nên cái nôi của tình yêu thương. Ngài viết: “Gia đình muốn được hạnh phúc phải cần đến Chúa, phải cầu nguyện. Trong Năm "Gia Đình - Niềm Vui của Tình Yêu", sau Rước Lễ, chúng ta đọc Kinh Cầu Cho Gia Đình. Tại gia, các bậc phụ huynh được mời gọi trung thành và củng cố giờ Kinh Tối. Đọc Kinh Cầu Thánh Giuse trong năm kính Ngài. Cầu nguyện chung với nhau, sẽ có Chúa hiện diện. Cha mẹ, qua giờ Kinh Tối gia đình, tập thói quen cầu nguyện nơi con cái”. 
Như vậy, trách nhiệm trước hết nơi cha mẹ. Cha mẹ có trách nhiệm trên con cái về mọi phương diện, nhưng quan trọng nhất là Đức Tin. Gia đình không còn là trường học về Đức Tin nữa khi các giờ kinh trong gia đình ngày càng mất đi. Chính vì thế, ĐC Aloisiô đã mời gọi các gia đình hãy trung thành và củng cố giờ Kinh Tối tại gia đình. Nhờ việc đọc Kinh Tối gia đình, cha mẹ tập cho con mình thói quen cấu nguyện, dạy cho con mình biết tin tưởng vào Chúa, biết đặt niềm hy vọng vào lòng xót thương của Chúa và biết yêu mến Chúa mỗi ngày mỗi hơn khi biết yêu thương người khác, mà trước hết, anh chị em trong gia đình. 
Trong Tông Thư “Với Trái Tim Của Người Cha” công bố Năm Thánh Giuse, ĐTC Phanxicô viết: “Chúng ta không sinh ra là cha, là mẹ; nhưng trở thành người cha, người mẹ. Một người không trở thành cha cách đơn giản chỉ vì sinh ra một đứa con, nhưng vì đảm nhận trách nhiệm chăm sóc đứa con ấy. Bất cứ khi nào một người nhận trách nhiệm về cuộc sống của một người khác, thì một cách nào đó, họ trở thành cha của người ấy”. ĐTC muốn nhấn mạnh đến trách nhiệm của cha mẹ trên cuộc sống của con cái, đặc biệt là về đời sống Đức Tin. Trước thực trạng hiện nay, ĐTC đau khổ thốt lên: “Trẻ em ngày nay dường như mồ côi cha mẹ”. Bởi vì cha mẹ không có trách nhiệm với con cái. Đó là trách nhiệm nuôi dạy con cái. Không chỉ nuôi dưỡng cho con cái lớn lên, mà còn dạy con cái nữa. Trước hết, cha mẹ dạy con mình cách làm người, làm con Chúa ; đó là dạy con mình về Đức Tin, để rồi chính các con mình sau này sẽ có khả năng tự quyết định hướng đi cho cuộc đời của mình theo đúng Thánh ý Chúa, cũng như trở thành những chứng nhân cho Tin Mừng của Chúa. Trong Giáo phận, Giáo xứ của chúng ta, cũng có biết bao nhiêu trẻ em đang mồ côi cha mẹ. Chúng mồ côi vì người bố chỉ biết uống rượu, chỉ biết chửi rủa, đánh đập vợ con…; chúng mồ côi vì người mẹ chỉ biết ngồi lê đôi mách, cờ bạc, đề đóm… Chúng mồ côi vì cha mẹ chỉ biết chu cấp cho chúng những nhu cầu vật chất cần thiết, nhưng không quan tâm đến tâm tư, không quan tâm đến tương lai của chúng; và nhất là không quan tâm đến Đức Tin của chúng. Chính vì thế, khi lớn lên, trong cuộc sống của người trẻ, khi gặp khó khăn, họ không thể vượt qua vì không có niềm tin, không có động lực trong cuộc sống, và họ buông xuôi, lại tiếp tục lún sâu hơn trong sự hoang đàng lầm than. Cũng vì coi thường và không coi trọng Bí tích Hôn Phối mà các gia đình trẻ dễ dàng tan vỡ. Ngay chính cha mẹ của các đôi bạn cũng dễ dàng chấp nhận một cuộc hôn nhân của con cái không đặt căn bản trên Bí tích Hôn Phối, đúng như lời ĐC Aloisiô đã nói: “đừng quá dễ dãi hài lòng với Phép Chuẩn, nhưng phải nhận biết Bí tích Hôn Phối là rất cần thiết”cho đời sống gia đình. 
Chúng ta nài xin Chúa thương ban cho mỗi thành viên trong các gia đình biết tìm kiếm hạnh phúc đích thực nơi Chúa. Xin cho các bạn trẻ biết sống cho mục đích cuộc đời mình, biết tìm gặp sự bình an đích thực trong sự hy sinh, trong những hoạt động bác ái, vì cho đi là nhận được gấp trăm niềm vui. Chúng ta nài xin Chúa thương ban cho họ biết từ bỏ những ngẫu tượng của trần gian, nhưng biết cậy dựa vào quyền năng và lòng thương xót Chúa. Xin cho các cha mẹ biết tổ chức các giờ kinh trong gia đình, để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mỗi người và trong gia đình mình. Xin cho họ để chính Chúa làm chủ gia đình, chứ không phải một thần nào khác. Vì chỉ nơi Chúa, gia đình mới có được niềm vui, bình an và hạnh phúc đích thực. (thinh lặng)
 
11 - Hát: QUỲ BÊN CUNG THÁNH. – Kim Long (HCĐ 113) (C.Đoàn quỳ)
ĐK: Quỳ bên cung thánh, đoàn con thiết tha kêu cầu Chúa. Lời kinh thấm lệ, nguyện xin Chúa thứ tha tội nhơ. Vượt qua năm tháng, tỉnh yêu Chúa kiên trung bền vững. ngàn muôn thế hệ cùng chung tiếng hát ca tôn thờ. 
 
PK1: Lệ sầu rưng rưng ngước nhìn lên Cha tiếng lòng thao thức, Chúa ơi dủ thương đừng minh xét bao tội tình. 
PK2: Một chiều xưa kia khắp đồi Can-vê máu hồng chan chứa. thế nhân tội nhơ được ân xá trong tình Cha. 
PK3: Đường đời gai chông, cát bụi mênh mông, sức hèn kinh hãi. Chúng con cậy trông lòng thương Chúa như đại dương. 
12 - Lời Nguyện Chung: 
Chủ sự: Lạy Chúa Giêsu, Chúa bày tỏ Lòng Chúa Xót Thương qua hình bánh bé nhỏ. Chúng con tin thật Chúa đang hiện diện trước chúng con. Chúa mong chờ chúng con đến với Chúa, để lãnh nhận những Ơn Lành từ Tình Thương của Chúa. Chúng con xin dâng lên Chúa những lời nguyện xin.
1 / Chúa là Người Cha nhân hậu, không kết án khi chúng con lầm lạc, nhưng kiên nhẫn chờ đợi chúng con quay về với Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse và Mẹ Maria, xin cho mỗi người chúng con có lòng khiêm tốn, nhận biết thân phận yếu đuối, lỗi tội của chính mình; xin cho chúng con có can đảm sám hối cho thật, nhanh chóng quay về với Chúa, để được nhận ơn tha thứ mà Chúa vẫn sẵn lòng ban cho chúng con. 
2 / Chúa không muốn một ai trong chúng con phải chết vì tội lỗi, Chúa mong muốn tất cả chúng con đều được hưởng sự sống đời đời. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse và Mẹ Maria, xin Chúa cho chúng con biết lắng nghe Lời Chúa dạy, siêng năng học hỏi Lời Chúa, để chúng con nhận ra con đường Chúa muốn chúng con đi. Xin cho chúng con biết đón nhận ý Chúa và can đảm làm theo, ngõ hầu chúng con được hưởng Ơn Cứu Độ mà Chúa đã hứa ban. 
3 / Chúa muốn chúng con thể hiện Tình Yêu Thương bằng những hành động cụ thể, để chúng con ngày càng trở nên giống Chúa hơn. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse và Mẹ Maria, xin cho chúng con và cách riêng, các bạn trẻ đang gặp khó khăn trong đời sống gia đình, biết mở lòng ra, đón nhận Lời Chúa và làm theo Lời Chúa dạy. Xin Chúa củng cố niềm hy vọng và chữa lành những ai đang đang mắc phải vi-rut cô-rô-na. Xin Chúa ban ơn trợ giúp, niềm vui cho những người đang chăm sóc các bệnh nhân, nhất là những ai đang chăm sóc các bệnh nhân cô-vid. Cũng xin cho chúng con biết đón nhận những người bất hạnh, đau khổ... biết chia sẻ với họ những gì chúng con có, ngõ hầu chúng con có được những của cải không hề hư mất nơi Nước Trời. 
4 / Chúa muốn chúng con từ bỏ những ngẫu tượng là những lạc thú nơi trần gian này. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse và Mẹ Maria, xin cho chúng con, cách đặc biệt, các bạn trẻ trong giáo xứ chúng con, nhận ra hạnh phúc đích thực nơi Bí tích Thánh Thể. Xin cho các bạn trẻ siêng năng đến với Chúa, không chỉ ngày Chúa Nhật mà là mỗi ngày, để chính Chúa biến đổi tâm hồn họ, cùng với nỗ lực và sự cố gắng hàng ngày, ngõ hầu họ ngày càng biết đặt niềm tin, niềm hy vọng nơi Chúa hơn. 
Chủ Sự dâng Lời nguyện: 
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã bày tỏ Tình Thương của Chúa, khi Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi chúng con sám hối ăn năn, quay về với Chúa. Xin cho chúng con có lòng khiêm tốn, để nhận biết những lỗi lầm, những sai phạm đã làm mất lòng Chúa và mọi người. Xin cho chúng con biết hoán cải, ăn năn sám hối cho thật; đó là chúng con quyết tâm thay đổi thái độ đối với nhau. Xin Chúa cho mỗi người chúng con biết mở lòng ra, để chúng con vui sướng đón tiếp nhau, nhất là những người bất hạnh. Xin cho các gia đình trẻ trong giáo xứ chúng con, có Đức Tin, niềm hy vọng và tình yêu luôn tươi mới trong Tình Yêu Thương của Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. 
13 - Đọc 
KINH KÍNH THÁNH GIUSE
Lạy thánh Giuse,/ chúng con trong cơn gian nan chạy đến cùng Ngài/ và xin Ngài phù trợ chúng con,/ như chúng con đã kêu xin Bạn rất thánh Ngài phù giúp./ Chúng con tha thiết nguyện cầu,/ vì tình yêu đã kết hợp Ngài cùng Đức Nữ Đồng Trinh/ là Mẹ Đức Chúa Trời/ và là Đấng Chẳng Hề Mắc Tội Tổ Tông,/ cũng vì tình cha đã chăm sóc Chúa Giêsu Hài Đồng,/ xin thương phù giúp chúng con/ là phần gia nghiệp Chúa Giêsu đã lấy máu mình mà cứu,/ và xin nhờ công nghiệp Ngài/ giúp chúng con trong lúc khó khăn ngặt nghèo.
Lạy Đấng gìn giữ cẩn thận Đức Mẹ và Chúa Con,/ xin giúp đoàn con mà Chúa Giêsu Kitô đã chọn./ Lạy Cha rất mến,/ xin lấy khỏi lòng chúng con mọi tật xấu tính hư./ Lạy Đấng bảo trợ có uy thế ở trên trời,/ xin đến giúp chúng con chiến đấu với quỷ thần xấu xa dưới đất./ Và như xưa Ngài đã cứu Chúa Giêsu Hài Đồng/ cho khỏi cơn nguy hiểm,/ thì nay xin cũng cứu giúp Hội Thánh khỏi mưu chước kẻ thù/ và khỏi mọi khó khăn như vậy;/ xin luôn cứu giúp tất cả chúng con/ biết noi gương bắt chước các nhân đức của Ngài,/ và nhờ công nghiệp Ngài,/ xin giúp chúng con sống lành chết an,/ để được hưởng hạnh phúc đời đời trên thiên đàng./ Amen.
 
KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH
Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu,
Là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất,
Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại,
Mẫu gương tuyệt vời là Thánh Gia Thất.
Xin Cha ban ơn Phúc Âm hoá mọi gia đình,
Giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Đấng Cứu Độ,
Là ánh sáng Chân Lý, Yêu Thương và Bình An,
Vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con.
Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống,
Mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất,
Ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích,
Thành trì che chở phẩm giá của mọi người.
Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng
Mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình,
Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ,
Nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người.
Xin Thánh Gia Thất hộ phù gia đình chúng con
Vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách
Và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới
Cho mọi gia đình, bây giờ và mãi mãi.
Amen
14 - Hát: Đây Nhiệm Tích (Tantum Ergo). 
1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.
2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men. 
 
MẪU 3 
1 - Đọc Kinh Tin, Cậy, Mến. (C. đoàn quỳ)
   Kinh Lạy Cha.
       Kinh Tin kính.
2 - Hát Thánh Thể : LÒNG CHÚA ÁI TUẤT – Nguyễn Bang Hanh  
PK1- Đây lòng chúa ái tuất không bến bờ, thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ. Đem trót máu thịt nuôi dưỡng xác hồn. Ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn. 
PK2- Trong hình bánh Chúa náu thân khó hèn con dù không thấy luôn vững niềm tin. Đây chính máu thịt con Đức Chúa Trời. Là Vua trên hết các vua trần ai. 
ĐK: Con xin kính tin sấp Mình thờ lạy Chúa, và dâng tiến lên niềm yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa, ở nơi thế gian và trên chốn Thiên Đình. 
.
Kính thưa cộng đoàn, 
Trong Thư Mùa Chay năm nay của ĐC Aloisiô gửi tới chúng ta, ngài viết: “Một Mùa Chay mới lại đến. Trong năm vừa qua, nhiều biến cố không mong đợi đã xảy ra: dịch Covid-19 tấn công, bão, lũ, lụt Miền Trung, liên tiếp nhau, làm cho đời sống càng thêm khó khăn. Nhưng qua đó cũng xuất hiện sự cảm thông, tình liên đới của đồng bào qua sự chia sẻ, giúp đỡ và cứu trợ. Rồi mới đây dịch bệnh lại tái bùng phát, làm cho cái Tết cổ truyền mất đi nhiều ý nghĩa và niềm vui… 
Dù hoàn cảnh còn khó khăn, nhưng không gì có thể ngăn trở đời sống đức tin của chúng ta. Những nghịch cảnh có khi làm cho đức tin của chúng ta nên mạnh mẽ hơn, tinh ròng hơn. Nếu con vi-rút gây Covid-19 rất nhỏ bé, mắt thường không trông thấy, đủ sức làm cho chúng ta phải sợ nó lây lan, thì trong Mùa Chay, kinh nghiệm đó giúp chúng ta cũng phải biết sợ những con vi-rút tinh thần, như đam mê, tật xấu, cám dỗ đủ loại, để chúng ta cũng phải biết giữ khoảng cách với chúng.” 
Đức Cha cũng nhắc nhở chúng ta: “Năm nay, chúng ta sống Năm Thánh Giuse (sẽ kết thúc vào ngày 8/12/2021). Chúng ta được mời gọi nhìn vào những nhân đức của Ngài (x. Kinh cầu Thánh Giuse), bắt chước Ngài để "củng cố đức tin" của chúng ta trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay, như gợi ý của Đức Thánh Cha Phanxicô.
Từ ngày 19/3/2021 đến ngày 26/6/2022 lại mở ra Năm "Gia Đình Amoris Laetitia" (Gia Đình - Niềm Vui của Tình Yêu) nhằm 5 mục tiêu: 1) phổ biến nội dung của Tông huấn Niềm Vui của Tình Yêu (kỷ niệm 5 năm được công bố); 2) loan báo Bí tích Hôn phối là một hồng ân; 3) làm cho các gia đình trở thành tác nhân của mục vụ gia đình; 4) giúp người trẻ ý thức tầm quan trọng của việc đào tạo hướng đến sự thật của tình yêu và của việc tặng ban chính mình; 5) mở rộng tầm nhìn và hoạt động của mục vụ gia đình… bao gồm cả vợ chồng, con cái, người trẻ, người già và những hoàn cảnh gia đình bấp bênh. 
Năm "Gia Đình - Niềm Vui của Tình Yêu" do Toà Thánh công bố cũng phù hợp với chủ đề về Gia Đình mà Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã đưa ra sống trong 3 năm. Qua đó chúng ta ý thức rằng hôn nhân và gia đình quan trọng thế nào trong cuộc sống. Bí tích Hôn Phối rất cần thiết, đừng quá dễ dãi hài lòng với Phép Chuẩn.” 
Vì thế, trong ngày hôm nay, ngày chúng ta dành cho Chúa, chúng ta cầu nguyện cho đức tin, cho niềm hy vọng và tình yêu của mỗi chúng ta đối với Chúa và đối với nhau; chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho các gia đình trẻ trong giáo xứ, trong giáo phận và trên toàn thế giới, cách đặc biệt, cho những gia đình trẻ đang xa lìa Chúa. 
Kính thưa cộng đoàn, 
Toàn thể nhân loại vẫn đang sống trong cơn đại dịch cô-vid; chúng ta hãy chạy đến với Thiên Chúa, để cầu xin Chúa tỏ bày quyền năng của Chúa ban ơn cho toàn thể nhân loại, xin Chúa cứu thoát nhân loại khỏi đại dịch, ngõ hầu mọi người nhận biết quyền năng và lòng thương xót của Chúa để họ tin chính Chúa là Thiên Chúa thật, không có thần nào khác nữa. Xin Chúa đón nhận những lời cầu xin của chúng ta, nhờ những việc hy sinh, hãm mình, khổ chế, và cách đặc biệt trong việc thờ phượng Thánh Thể Chúa suốt ngày hôm nay, ngày chúng ta dành trọn vẹn cho Chúa, cho Giáo Hội, cho tha nhân và cho mỗi người trong gia đình chúng ta. 
Thật là ý nghĩa trong giờ phút này đây, trước Thánh Thể Chúa, hiệp thông cùng Đức Thánh Cha Phanxicô, với Đức Cha Aloisiô, với anh chị em trên toàn thế giới, chúng ta bày tỏ lòng yêu mến Chúa, chúng ta chiêm ngắm Chúa là "Đấng lãnh đạo và kiện toàn đức tin" (Dt 12, 2), chúng ta tuyên xưng Chúa ngự thật trong phép Thánh Thể, chúng ta thờ lạy và phủ phục tôn thờ Chúa Giêsu ẩn mình dưới hình Bánh. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa Giêsu đã trao ban chính mình cho chúng ta. Và sau hết, xin Chúa chúc lành cho những thiện ý của mỗi người, của mỗi gia đình chúng ta và toàn thế giới.
 
3 - Hát: LẮNG NGHE LỜI CHÚA. – Nguyễn Duy.
PK1.  Xin cho con biết lắng nghe, Lời Ngài gọi con trong đêm tối 
Xin cho con biết lắng nghe, Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi 
Xin cho con cất tiếng lên, Trả lời vừa khi con nghe Chúa 
Xin cho con biết thân thưa: Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? 
ÐK:  Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. 
Lời Ngài làm chứa chan hy vọng. Là đường để con hằng dõi bước.
Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui. Trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. 
Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. 
PK2. Xin cho con biết lắng nghe, Lời Ngài dạy con trong cuộc sống. 
Xin cho con biết lắng nghe, Lời Ngài từng theo bước đời con. 
Xin cho con biết sẵn sàng, Trở về và vâng nghe theo Chúa. 
Xin cho con biết sẵn sàng, thực hành lời Chúa đã truyền ban. 
PK3. Xin cho con vững bước đi, Vào đời truyền rao cho chân lý. 
Xin cho con biết say mê, Cuộc đời làm nhân chứng tình yêu. 
Cho môi còn thắm mắt cười, Lời Ngài được đem cho thế giới. 
Cho đôi tay sáng ơn trời, trọn vẹn hành lý cho ngày mai.
 
4 - Chủ Sự đọc Lời Chúa Mc 6, 30-44 (Cộng đoàn đứng)
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mac-cô, 
30 Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. 31 Người bảo các ông : "Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút." Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. 32 Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng.33 Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài. 34 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. 35 Vì bấy giờ đã khá muộn, các môn đệ đến gần Người và thưa : "Ở đây hoang vắng và bây giờ đã khá muộn. 36 Xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào thôn xóm và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn." 37 Người đáp : "Thì chính anh em hãy cho họ ăn đi !" Các ông nói với Người : "Chúng con phải đi mua tới hai trăm quan tiền bánh mà cho họ ăn sao ?" 38 Người bảo các ông : "Anh em có mấy chiếc bánh ? Đi coi xem !" Khi biết rồi, các ông thưa : "Có năm chiếc bánh và hai con cá." 39 Người ra lệnh cho các ông bảo mọi người ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh. 40 Họ ngồi xuống thành từng đám, chỗ thì một trăm, chỗ thì năm mươi. 41 Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ bánh ra, trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Người cũng chia hai con cá cho mọi người. 42 Ai nấy đều ăn và được no nê. 43 Người ta thu lại những mẩu bánh được mười hai thúng đầy, cùng với cá còn dư. 44 Số người ăn bánh là năm ngàn người đàn ông.
Đó là Lời Chúa. 
 
5. Suy niệm 
“Người bảo các ông : "Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút." Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. 32 Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng.” Đức Thánh Cha Phanxicô đã giúp chúng ta hiểu và thực hành đoạn Tin mừng chúng ta vừa nghe. Trong Sứ Điệp Mùa Chay năm nay, Đức Thánh Cha viết: “Trong Mùa Chay này, chấp nhận và sống sự thật được mặc khải trong Chúa Kitô, trước hết là mở rộng tâm hồn trước Lời Chúa mà Giáo hội đã trao truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác.” Ngài còn căn dặn chúng ta: “Mùa Chay là thời gian để tin tưởng, nghĩa là để đón tiếp Thiên Chúa vào cuộc đời chúng ta và ưng thuận để Người “ở lại” với chúng ta”. Đức Thánh Cha đã chỉ cho chúng ta phương cách để Đức Tin của chúng ta được vững mạnh. Đó là: mở rộng tâm hồn trước Lời Chúa. Điều này có nghĩa: chúng ta phải siêng năng học hỏi Lời Chúa, qua đó chúng ta nhận ra Thánh ý Chúa và đem ra thực hành. Đọc và học hỏi Lời Chúa chưa đủ, nhưng cần mở lòng để Lời Chúa “ở lại” với chúng ta. Chúa luôn muốn ở lại với chúng ta. Chúng ta có thể nhận ra sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời mỗi người qua nhiều phương cách, nhưng rõ nét hơn cả, là qua việc cầu nguyện. 
 
Cầu nguyện là một trong ba điều mà Giáo Hội mời gọi mỗi tín hữu gia tăng thực hành trong Mùa Chay. Như ĐTC đã chỉ dạy: cầu nguyện giúp mỗi người chúng ta đón Chúa đến và ở lại với mình, nhờ đó, giải thoát chúng ta khỏi tất cả những gì xâm chiếm cuộc đời chúng ta, nhìn nhận Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ chúng ta. Để có thể cầu nguyện cách chân thành, chúng ta cần có sự thinh lặng, yên tĩnh, cần đi vào nơi thanh vắng để tâm sự với Chúa và lắng nghe Chúa dạy dỗ, bảo ban.
 
Việc cầu nguyện giúp chúng ta quay về với Thiên Chúa. ĐTC chỉ cho chúng ta phương cách cầu nguyện, đó là như trẻ thơ trò chuyện với Chúa Cha. Đức Cha Aloisiô cũng căn dặn chúng ta: “Cầu nguyện không phải chỉ là đọc ít kinh cho xong chuyện, hay cầu cho gặp may, cho mau hết dịch Covid, nhưng là biết thưa chuyện với Chúa”. Thưa chuyện với Chúa trong tâm tình của người con trò chuyện với Cha của mình. Từ đó, chúng ta nhìn nhận: chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa là Cha giầu lòng xót thương, không thờ một thần nào khác. Chúng ta phải xét mình lại để thấy rằng: chúng ta vẫn để cho chủ nghĩa tiêu thụ và thừa mứa thông tin (cả thông tin thật lẫn thông tin giả) xâm chiếm cuộc đời chúng ta như ĐTC đã cảnh báo. Quả vậy, chúng ta đang sống giữa một thế giới quá ồn ào. Ồn ào ngay trong môi trường sống thật với những âm thanh chát chúa của biết bao loại xe, của những dàn ka-ra-ô-kê thâu đêm suốt sáng… ồn ào trong môi trường sống ảo: đó là sự thừa mứa thông tin, là tính “bầy đàn” trong các mạng xã hội… Tất cả những điều này khiến chúng ta không thể gặp Chúa và dần dần quên mất Chúa và không còn tin Chúa nữa, đặc biệt nơi các bạn trẻ. 
 
  Cầu nguyện với Chúa thật lòng, giúp chúng ta tin thật chỉ có Chúa là Đấng Toàn Năng, chỉ có Chúa mới đem lại cho chúng ta sự bình an đích thực nhờ vào lòng xót thương của Ngài. Nhờ Đức Tin mà chúng ta mới có thể từ bỏ những ngẫu tượng; có nghĩa là từ bỏ sự hưởng thụ nơi trần gian này, không để những thông tin làm lung lạc Đức Tin, để chỉ thờ phượng một Thiên Chúa duy nhất và chân thật mà thôi. (thinh lặng)
 
Quay về với thánh ý Chúa như ĐTC dạy. Đó là việc thi hành và tuân giữ các giới luật của Chúa, đặc biệt là giới luật yêu thương. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta phải yêu thương mọi người, cả người thù ghét mình. Nhưng trong cuộc sống, chúng ta cũng vô tình với anh chị em của mình, chúng ta vẫn thờ ơ trước những hoàn cảnh khó khăn của người khác. Chúng ta chỉ yêu thương những người giúp mình. Chúng ta sống vô tâm, vô tình, vô cảm. Vì sao? Vì chúng ta chỉ biết nghĩ đến những mối lợi cho bản thân mà trở nên ích kỷ, tham lam, làm cho chúng ta không quan tâm đến người khác.  
 
Trong thời gian này, các Vị Chủ Chăn trên toàn thế giới, từ ĐTC cho đến các Giám Mục Việt Nam, đều mời gọi chúng ta cầu nguyện cho các bệnh nhân, cho những người nghi ngờ bị nhiễm, cầu nguyện cho những y-bác sĩ, cho các nhà khoa học mau tìm ra phương thức điều trị và thuốc phòng ngừa dịch bệnh Covid-19. Chúng ta cũng vâng nghe lời các ngài, chúng ta cũng cầu nguyện, nhưng chúng ta có thật sự cầu nguyện với lòng tin và sự chân thành không? Đúng hơn, chúng ta cầu nguyện nhưng vẫn trong sự thờ ơ với họ. vì chúng ta không thật sự đồng cảm và yêu thương họ. Hãy quay về với thánh ý Chúa, tức là quay về với luật yêu thương mà Chúa đã trao cho chúng ta, để lời cầu nguyện của chúng ta phát xuất từ Niềm Tin tươi mới, từ lòng chân thành yêu thương mọi người, nhờ đó, lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được Chúa thương chấp nhận. (thinh lặng)
 
Giới luật yêu thương trước hết phải được thực hiện trong khu phố, trong buôn làng, trong gia đình của chúng ta. ĐTC dạy chúng ta hãy thực hành điều này: “Trong Mùa Chay, ước mong chúng ta chú ý hơn để “nói những lời tích cực để vỗ về, trợ lực, an ủi và khích lệ chứ không nói những lời miệt thị, bi quan, khích bác hoặc chê bai”. Khi chúng ta thực hành như vậy, là chúng ta trao cho nhau niềm hy vọng. Hy vọng này cũng có nghĩa là đón nhận từ trái tim rộng mở của Chúa Giêsu ơn tha thứ của Thiên Chúa Cha. 
Chúng ta cầu nguyện cho nhau, cho các bạn trẻ, chỉ vì mải mê theo lạc thú trần gian mà xa rời Chúa, không nhận biết lòng xót thương của Chúa. Xin cho chúng ta và cho những ai đang xa lìa Chúa, biết quay về với Chúa và cần đến lòng thương xót Chúa, ngõ hầu cuộc sống của chúng ta được đổi mới trong tình yêu thương nhau. (thinh lặng) 
 
Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang sống trong một thế giới quá ồn ào về mọi mặt, điều này khiến chúng con không thể gặp gỡ Chúa và dần dần quên mất Chúa. Xin Chúa dẫn đưa chúng con vào sự thinh lặng, đặc biệt trong Mùa Chay này, để chúng con được sống trong sự thân tình mật thiết với Chúa qua việc cầu nguyện. Nhờ đó, chúng con nhận biết là Chúa rất vui mừng khi chúng con biết quay về với Chúa và với anh em, chỉ vì Chúa Yêu Thương chúng con. Xin cho chúng con có can đảm đứng lên, quay về với Chúa. Xin cho chúng con nhận biết Lòng Chúa Xót Thương để chúng con được Chúa thứ tha và ở lại trong Tình Yêu Chúa, ngõ hầu Đức Tin của chúng con được tươi mới, tin tưởng và phó thác cuộc đời chúng con cho Chúa, và tình yêu thương của chúng con đối với nhau cũng được tươi mới hơn. (thinh lặng)
 
6 - Nghe đọc Sứ điệp Mùa Chay 2021 của ĐTC Phanxicô. 
Người đọc 1:  Giờ đây, chúng ta cùng lắng nghe toàn văn Sứ Điệp Mùa Chay năm nay mà ĐTC Phanxicô gửi cho chúng ta. Qua Sứ Điệp này, mỗi người hãy nhận ra những hướng dẫn từ chính Chúa gửi tới mình, để rồi, với nỗ lực và quyết tâm, chúng ta làm tươi mới Đức Tin, niềm Hy Vọng và tình yêu trong cuộc sống của mình. 
SỨ ĐIỆP MÙA CHAY NĂM 2021
CỦA ĐTC PHANXICÔ
“Này chúng ta lên Giêrusalem” (Mt 20,18)
Mùa Chay: Thời gian làm tươi mới Niềm tin, Hy vọng và Tình yêu
Anh chị em thân mến,
Khi loan báo cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Người để hoàn thành Thánh ý Cha, Chúa Giêsu đã mặc khải cho các môn đệ ý nghĩa sâu sắc nhất về sứ mạng của Người và mời gọi họ chia sẻ sứ mạng này để cứu độ thế giới.
Trong hành trình Mùa Chay hướng về Phục Sinh, chúng ta hãy nhớ đến Đấng đã “hạ mình, vâng lời cho đến nỗi đã bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Phi 2,8). Trong suốt mùa sám hối này, chúng ta hãy làm mới lại đức tin của chúng ta, kín múc “nước hằng sống” của niềm hy vọng, và mở lòng đón nhận tình yêu Chúa là Đấng đã làm cho chúng ta trở nên anh chị em trong Chúa Kitô. Vào đêm Canh thức Vượt qua, chúng ta sẽ làm mới lại lời hứa của Bí tích Rửa tội để được tái sinh nên những con người mới nhờ tác động của Chúa Thánh Thần. Hành trình Mùa Chay này, cũng như toàn bộ cuộc lữ hành của đời Kitô hữu, ngay lúc này được chiếu soi nhờ ánh sáng phục sinh, trở nên nguồn cảm hứng cho những suy nghĩ, thái độ và quyết định của các môn đệ Chúa Kitô.
Ăn chay, cầu nguyện và bố thí, như lời rao giảng của Chúa Giêsu (x. Mt 6, 1-18), là điều kiện giúp chúng ta hoán cải và thể hiện sự hoán cải. Nẻo đường khó nghèo và bỏ mình (ăn chay), quan tâm và yêu thương chăm sóc người nghèo (bố thí), và như trẻ thơ trò chuyện với Chúa Cha (cầu nguyện) làm cho chúng ta có thể sống đức tin chân thành, đức cậy sống động và đức ái tích cực.
1. Đức tin mời gọi chúng ta chấp nhận sự thật và làm chứng cho sự thật trước Thiên Chúa và trước toàn thể anh chị em mình.
Trong Mùa Chay này, chấp nhận và sống sự thật được mặc khải trong Chúa Kitô, trước hết là mở rộng tâm hồn trước Lời Chúa mà Giáo hội đã trao truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác. Sự thật này không phải là loại khái niệm trừu tượng dành riêng cho một số người thông thái được tuyển chọn, nhưng là một sứ điệp mà tất cả chúng ta có thể nhận lãnh và hiểu biết nhờ vào sự khôn ngoan của một tâm hồn biết mở rộng trước sự vĩ đại của Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương chúng ta ngay cả trước khi chúng ta nhận thức về điều này. Sự thật này là chính Chúa Kitô. Bằng cách mang lấy thân phận con người của chúng ta, ngay cả trong những giới hạn của nó, Người đã làm cho chính mình trở nên con đường dẫn đến sự sống viên mãn. Đây là con đường tuy đòi hỏi nhưng mở ra cho tất cả mọi người.
Được kinh nghiệm như một hình thức tự hủy, việc ăn chay sẽ giúp cho những ai thực hành với tâm hồn đơn sơ tái khám phá ân huệ của Thiên Chúa và nhận ra rằng sự thành toàn của mình là ở nơi Thiên Chúa bởi lẽ con người được dựng nên theo hình ảnh và giống với Người. Cùng với kinh nghiệm về sự khó nghèo, người ăn chay làm cho chính mình trở nên nghèo với người nghèo và tích lũy kho báu của tình yêu vừa đón nhận vừa chia sẻ. Được hiểu và thực hành như thế, ăn chay giúp chúng ta yêu mến Thiên Chúa và tha nhân, vì yêu mến, như Thánh Tôma Aquinô dạy, là một chuyển động hướng ngoại tập chú vào người khác và xem họ như một với chính mình (x. Fratelli Tutti, 93).
Mùa Chay là thời gian để tin tưởng, nghĩa là để đón tiếp Thiên Chúa vào cuộc đời chúng ta và ưng thuận để Người “ở lại” với chúng ta (x. Ga 14, 23). Ăn chay giải thoát chúng ta khỏi tất cả những gì xâm chiếm cuộc đời chúng ta, như khỏi chủ nghĩa tiêu thụ và thừa mứa thông tin (cả thông tin thật lẫn thông tin giả), để mở lòng ra với Đấng đến với chúng ta, Người nghèo khó trong mọi sự nhưng “đầy tràn ân sủng và sự thật” (Ga 1, 14): Người là Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ chúng ta.
2. Niềm hy vọng như “nước hằng sống” cho phép chúng ta tiếp tục hành trình
Người phụ nữ Samari mà Chúa Giêsu xin nước uống bên giếng đã không hiểu khi Chúa Giêsu nói rằng Người có thể cho bà “nước hằng sống” (Ga 4,10). Một cách tự nhiên, bà nghĩ rằng Người đề cập đến nước vật chất, nhưng Chúa Giêsu có ý nói về Chúa Thánh Thần, Đấng mà Người sẽ ban dồi dào qua mầu nhiệm Vượt qua, Đấng tuôn đổ trên chúng ta niềm hy vọng không gây thất vọng. Khi loan báo về cuộc khổ nạn và cái chết của Người, Chúa Giêsu đã nói về niềm hy vọng này: “ngày thứ ba, Người sẽ trỗi dậy” (Mt 20,19). Chúa Giêsu đang nói về một tương lai rộng mở nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa Cha. Hy vọng với Người và vì Người có nghĩa là tin tưởng rằng lịch sử không chấm dứt với những lầm lỗi của chúng ta, với những bạo lực và bất công của chúng ta, hay với tội ác đã đóng đinh Đấng là Tình Yêu. Niềm hy vọng đó cũng có nghĩa là đón nhận từ trái tim rộng mở của Người ơn tha thứ của Thiên Chúa Cha.
Trong hoàn cảnh lo âu hiện nay, khi mọi việc có vẻ mong manh và bấp bênh, thì việc nói về niềm hy vọng dường như là một thách đố. Nhưng Mùa Chay chắc chắn là mùa hy vọng, khi chúng ta quay trở lại với Thiên Chúa là Đấng vẫn tiếp tục nhẫn nại để chăm sóc thụ tạo của Người, đang khi chúng ta lại thường ngược đãi (x. TĐ. Laudato si’, 32-33; 43-44). Thánh Phaolô thúc giục chúng ta đặt niềm hy vọng nơi việc hòa giải: “Hãy giao hòa với Thiên Chúa” (2Cor 5,20). Bằng cách đón nhận ơn tha thứ trong bí tích vốn là trọng tâm quá trình hoán cải của chúng ta, đến lượt mình, chúng ta có thể lan truyền ơn tha thứ cho người khác. Một khi bản thân đã nhận được ơn tha thứ, chúng ta có thể trao tặng nó qua việc sẵn sàng đi vào cuộc trò chuyện ân cần với người khác và an ủi những người đang trải qua nỗi buồn đau. Ơn tha thứ của Thiên Chúa, cũng được trao ban qua lời nói và hành động của chúng ta, có thể giúp chúng ta trải nghiệm ngày Phục sinh của tình huynh đệ.
Trong Mùa Chay, ước mong chúng ta chú ý hơn để “nói những lời tích cực để vỗ về, trợ lực, an ủi và khích lệ chứ không nói những lời miệt thị, bi quan, khích bác hoặc chê bai” (Fratelli Tutti, 223). Đôi khi để trao tặng niềm hy vọng, chỉ cần là một người tử tế, “sẵn sàng bỏ qua những bận tâm và việc cần làm ngay của mình để lưu tâm đến người khác, để trao tặng một nụ cười, để nói một lời động viên, để lắng nghe giữa một nơi chốn đầy vẻ dửng dưng” (nt., 224).
Qua việc tĩnh tâm và thinh lặng cầu nguyện, chúng ta được ban cho có niềm hy vọng như sự cảm hứng và ánh sáng nội tâm, soi sáng những thử thách và những chọn lựa trong sứ vụ của mình. Vì thế, tĩnh tâm cốt yếu là để cầu nguyện (x. Mt 6,6) và để gặp gỡ, trong nơi kín ẩn, Thiên Chúa Cha đầy nhân ái dịu dàng.
Sống Mùa Chay trong niềm hy vọng có nghĩa là ý thức rằng, trong Chúa Giêsu Kitô, chúng ta là những chứng nhân của thời đại mới, nơi mà Thiên Chúa “đổi mới mọi sự” (x. Kh 21,5). Nghĩa là đón nhận niềm hy vọng của Chúa Kitô, Đấng đã trao ban sự sống của Người trên thánh giá và được Thiên Chúa cho trỗi dậy vào ngày thứ ba, đồng thời “luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em” (1Pr 3, 15).
3. Theo bước Chúa Kitô, trong việc quan tâm và động lòng thương mọi người, tình yêu là biểu hiện cao nhất của đức tin và niềm hy vọng của chúng ta.
Tình yêu vui mừng khi thấy người khác lớn lên. Vì vậy nó đau khổ khi người khác đau khổ, cô đơn, bệnh tật, vô gia cư, bị khinh thường hoặc thiếu thốn. Tình yêu là bước nhảy vọt của con tim, đưa chúng ta ra khỏi chính mình và tạo nên mối liên kết chia sẻ và hiệp thông.
“Tình yêu thương mang tính xã hội giúp chúng ta có khả năng tiến tới nền văn minh tình yêu, mà mọi người chúng ta đều cảm nhận mình được kêu gọi đến. Lòng bác ái, nhờ sức năng động phổ quát, có khả năng xây dựng một thế giới mới . Bác ái không đơn thuần là tình cảm, nhưng là phương thế tốt nhất để khám phá những con đường phát triển hữu hiệu đối với mọi người” (Fratelli Tutti, 183).
Tình yêu là món quà mang lại ý nghĩa cho cuộc đời chúng ta. Nó làm cho chúng ta nhìn những người thiếu thốn như những thành viên trong gia đình mình, như bạn hữu, như anh chị em. Một số lượng ít ỏi, nếu được trao ban bằng tình yêu, sẽ không bao giờ cạn nhưng trở nên nguồn sống và hạnh phúc. Như trường hợp bình dầu và hũ bột của bà góa thành Xarépta, người đã tặng chiếc bánh cho tiên tri Êlia (x. 1V 17,7-16); đó cũng là trường hợp những chiếc bánh được Chúa Giêsu chúc lành, bẻ ra rồi trao cho các môn đệ để phân phát cho đám đông (x. Mc 6,30-44). Cũng xảy ra như thế qua những chia sẻ dù ít hay nhiều của chúng ta, khi được trao tặng với niềm vui và sự đơn thành.
Sống Mùa Chay với tình yêu nghĩa là quan tâm tới những người đau khổ hay cảm thấy bị bỏ rơi và sợ hãi vì đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh tương lai vô cùng bất ổn, hãy ghi nhớ lời Chúa nói với tôi tớ Người: “Đừng sợ, vì Ta đã chuộc ngươi về” (Is 43,1) để với tình bác ái, chúng ta biết trao tặng những lời nói làm vững dạ an lòng và giúp người khác nhận ra rằng Thiên Chúa yêu thương họ như những người con.
“Chỉ có cái nhìn được tình bác ái biến đổi mới có thể giúp chúng ta nhận ra phẩm giá của người khác, và từ đó người nghèo được nhìn nhận, phẩm giá, bản sắc và văn hóa của họ được tôn trọng và do đó được thực sự hòa nhập vào xã hội” (Fratelli Tutti, 187).
Anh chị em thân mến! Mỗi giây phút của cuộc đời đều là thời gian để chúng ta tin tưởng, hy vọng và yêu thương. Lời kêu gọi sống Mùa Chay như hành trình hoán cải, cầu nguyện và chia sẻ của cải, giúp cho niềm tin đến từ Chúa Kitô hằng sống, niềm hy vọng được cảm hứng do hơi thở của Chúa Thánh Thần và tình yêu chảy tràn từ trái tim nhân hậu của Chúa Cha được sống động trở lại nơi cộng đồng và cá nhân mỗi người chúng ta.
Nguyện xin Đức Maria, Mẹ Chúa Cứu Thế và cũng là Mẹ các tín hữu, đứng dưới chân thánh giá và ở trong lòng Giáo Hội, nâng đỡ chúng ta bằng sự hiện diện đầy yêu thương của Mẹ. Nguyện xin phúc lành của Chúa Phục Sinh đồng hành với chúng ta trong hành trình hướng về ánh sáng Phục Sinh.
Rôma, Đền thờ Thánh Gioan Latêranô, ngày 11 tháng 11 năm 2020, Lễ nhớ Thánh Mactinô thành Tua.
Đức Thánh Cha Phanxicô 
7 - Hát: “HÃY QUAY VỀ” - Mi Trầm (HCĐ 090) (C.Đoàn quỳ)
PK1: Hãy quay về thật lòng ăn năn, hỡi những người lạc bước đường lầm! Hãy quay về, về cùng Chúa ta. Người thương ta tình thiết tha đậm đà.
ĐK: Hãy đổi mới tinh thần, hãy sống đúng Tin Mừng người ơi! Hãy đổi mới tinh thần, hãy sống đúng Tin Mừng hỡi người.
PK2: Hãy quay về này ngày cứu rỗi, Chúa thương tình tha thứ tội đời. Hãy quay về, về cùng Chúa ta. Người thương ta tình thiết tha đậm đà.
PK3: Hãy quay về mọi người lớn bé, xé tâm hồn xin Chúa ngự vào. Hãy quay về, về cùng Chúa ta. Người thương ta tình thiết tha đậm đà.
8 - Suy niệm (C.Đoàn ngồi)
Chúa Giêsu nói với các môn đệ : "Thì chính anh em hãy cho họ ăn đi !". Đứng trước thực trạng chúng ta đang bị hủy diệt bởi sự ích kỷ và chủ nghĩa cá nhân, ĐTC mời gọi chúng ta hãy dùng thời gian Mùa Chay mà Thiên Chúa ban cách tốt nhất để lãnh nhận dồi dào ân sủng Chúa. ĐTC viết trong Sứ Điệp Mùa Chay năm nay: “Sống Mùa Chay với tình yêu nghĩa là quan tâm tới những người đau khổ hay cảm thấy bị bỏ rơi và sợ hãi vì đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh tương lai vô cùng bất ổn, hãy ghi nhớ lời Chúa nói với tôi tớ Người: “Đừng sợ, vì Ta đã chuộc ngươi về” (Is 43,1) để với tình bác ái, chúng ta biết trao tặng những lời nói làm vững dạ an lòng và giúp người khác nhận ra rằng Thiên Chúa yêu thương họ như những người con.” Chúng ta thực hành theo lời khuyên bảo của ĐTC là chúng ta từng bước ra khỏi sự ích kỷ, từng bước biết quan tâm đến người khác; và cũng từng bước giúp nhau sống niềm hy vọng trong Tình Yêu Thương của Chúa. ĐTC cũng viết: “Mùa Chay chắc chắn là mùa hy vọng, khi chúng ta quay trở lại với Thiên Chúa là Đấng vẫn tiếp tục nhẫn nại để chăm sóc thụ tạo của Người, đang khi chúng ta lại thường ngược đãi (x. TĐ. Laudato si’, 32-33; 43-44). Thánh Phaolô thúc giục chúng ta đặt niềm hy vọng nơi việc hòa giải: “Hãy giao hòa với Thiên Chúa” (2Cor 5,20). Bằng cách đón nhận ơn tha thứ trong bí tích vốn là trọng tâm quá trình hoán cải của chúng ta, đến lượt mình, chúng ta có thể lan truyền ơn tha thứ cho người khác. Một khi bản thân đã nhận được ơn tha thứ, chúng ta có thể trao tặng nó qua việc sẵn sàng đi vào cuộc trò chuyện ân cần với người khác và an ủi những người đang trải qua nỗi buồn đau. Ơn tha thứ của Thiên Chúa, cũng được trao ban qua lời nói và hành động của chúng ta, có thể giúp chúng ta trải nghiệm ngày Phục sinh của tình huynh đệ.” ĐTC nhắc nhở chúng ta: ý muốn nhân hậu của Chúa là tha thứ cho chúng ta, để rồi chính chúng ta cũng tha thứ cho nhau. Và hơn thế nữa, biết trao cho nhau niềm hy vọng tươi mới trong mối tương quan với nhau, mà ĐTC gọi là ngày Phục sinh của tình huynh đệ. 
Những khi gặp đau khổ, bất trắc, lo âu, như sống trong cơn đại dịch này… hãy tìm sự an ủi nơi Chúa, hãy tín thác vào Chúa. Những khi thành công, có niềm vui trong cuộc sống… hãy nhận biết lòng xót thương của Chúa để mà tạ ơn Ngài. Những khi cảm thấy trống vắng trong tâm hồn… hãy lấp đầy bằng Lời Chúa. Nhờ Lời Chúa hướng dẫn và nhờ những việc chúng ta làm theo Lời Chúa. ĐTC Phanxicô mời gọi mỗi người hãy mở lòng đón nhận những Ơn Chúa ban qua Lời Chúa, hãy sám hối quay về với Chúa để chính Ngài chữa lành, để chúng ta được bồi dưỡng nhờ cử hành Phụng vụ, nhờ những giáo huấn, nhờ những thực hành trong đời sống. Và chính Chúa Giêsu, “Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta” (2 Cr 5,21), ý muốn cứu độ này đã khiến Chúa Cha đổ xuống trên Con của Ngài tất cả tội lỗi chúng ta, chính Chúa Giêsu đã trả giá cho mỗi người chúng ta bằng chính cái chết của Người trên Thập giá. Chúa Giêsu luôn ở với chúng ta trong Bí tích Thánh Thể, để tiếp tục nuôi dưỡng chúng ta, ngõ hầu chúng ta được sống lại với Người. (thinh lặng) 
ĐTC đã dạy chúng ta sống cho có ý nghĩa khi ngài viết: “Tình yêu là món quà mang lại ý nghĩa cho cuộc đời chúng ta. Nó làm cho chúng ta nhìn những người thiếu thốn như những thành viên trong gia đình mình, như bạn hữu, như anh chị em.” Chúng ta hãy quan tâm đến nhau, và nhất là, nhận biết Chúa Giêsu vẫn luôn quan tâm đến ta; Người đã trở thành người thân cận của mỗi chúng ta. Để hoán cải và mở lòng ra với mọi người, chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu, để chính Người biến đổi tâm hồn ta. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy làm những việc chúng ta có thể làm cho nhau trong đời sống hàng ngày. ĐTC khuyên nhủ chúng ta đừng sợ trao ban cho nhau, dù chỉ với Một số lượng ít ỏi, nếu được trao ban bằng tình yêu, sẽ không bao giờ cạn nhưng trở nên nguồn sống và hạnh phúc.” Không chỉ giúp nhau về phần xác mà còn phải biết giúp nhau về phần hồn, đó là khuyên bảo và dẫn đưa nhau đến với Chúa qua việc siêng năng lãnh nhận Bí tích Hòa Giải và Bí tích Thánh Thể. Đó chính là nguồn sống và hạnh phúc đích thực mà Chúa luôn sẵn lòng trao ban cho mỗi người chúng ta. (thinh lặng) 
9 - Hát: ĐÂU CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG. (C.Đoàn đứng)
ÐK: Ðâu có tình yêu thương ở đấy có Ðức Chúa Trời. Ðâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Ðâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Ðâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui. 
PK1: Nài xin tha thiết Thượng Ðế muôn tình lân ái xin hãy đổ đầy linh hồn tình yêu thiết tha. Yêu Chúa hết lòng hết sức hết cả trí khôn, cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con. 
PK2: Nguyện xin Thiên Chúa đoàn kết muôn người một ý. Xin hãy duy trì trí lòng hòa hợp mến yêu. Diệt tan căm thù chia rẽ oán hờn ghét ghen. Gìn giữ Ðức Ái: yêu Chúa mến thương anh em. 
10 – Suy Niệm (C.Đoàn ngồi)
Trong Thư Mùa Chay năm nay, ĐC Aloisiô đã nhắc nhở chúng ta: “Năm "Gia Đình - Niềm Vui của Tình Yêu" do Toà Thánh công bố cũng phù hợp với chủ đề về Gia Đình mà Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã đưa ra sống trong 3 năm. Qua đó chúng ta ý thức rằng hôn nhân và gia đình quan trọng thế nào trong cuộc sống. Bí tích Hôn Phối rất cần thiết, đừng quá dễ dãi hài lòng với Phép Chuẩn.” Các vị chủ chăn của chúng ta là Hội Đồng Giám Mục Việt Nam rất quan tâm đến đời sống của các tín hữu trước những thách đố, cám dỗ của thời đại, đặc biệt là giới trẻ. Các ngài đã muốn mỗi người giữ vững đức tin, niềm trông cậy phó thác và nhiệt thành với lòng yêu mến. Các ngài xác tín: gia đình phải là trường học giáo dục về tình yêu, là thành trì bảo vệ đức tin và là nơi củng cố lòng cậy trông phó thác. Gia đình phải là dấu chỉ về lòng xót thương và là nơi minh chứng về tình yêu Thiên Chúa.  
Đức Giám Mục Giáo phận cũng chỉ cho chúng ta phương cách để gia đình trở nên cái nôi của tình yêu thương. Ngài viết: “Gia đình muốn được hạnh phúc phải cần đến Chúa, phải cầu nguyện. Trong Năm "Gia Đình - Niềm Vui của Tình Yêu", sau Rước Lễ, chúng ta đọc Kinh Cầu Cho Gia Đình. Tại gia, các bậc phụ huynh được mời gọi trung thành và củng cố giờ Kinh Tối. Đọc Kinh Cầu Thánh Giuse trong năm kính Ngài. Cầu nguyện chung với nhau, sẽ có Chúa hiện diện. Cha mẹ, qua giờ Kinh Tối gia đình, tập thói quen cầu nguyện nơi con cái”. 
Như vậy, trách nhiệm trước hết nơi cha mẹ. Cha mẹ có trách nhiệm trên con cái về mọi phương diện, nhưng quan trọng nhất là Đức Tin. Gia đình không còn là trường học về Đức Tin nữa khi các giờ kinh trong gia đình ngày càng mất đi. Chính vì thế, ĐC Aloisiô đã mời gọi các gia đình hãy trung thành và củng cố giờ Kinh Tối tại gia đình. Nhờ việc đọc Kinh Tối gia đình, cha mẹ tập cho con mình thói quen cấu nguyện, dạy cho con mình biết tin tưởng vào Chúa, biết đặt niềm hy vọng vào lòng xót thương của Chúa và biết yêu mến Chúa mỗi ngày mỗi hơn khi biết yêu thương người khác, mà trước hết, anh chị em trong gia đình. 
Trong Tông Thư “Với Trái Tim Của Người Cha” công bố Năm Thánh Giuse, ĐTC Phanxicô viết: “Chúng ta không sinh ra là cha, là mẹ; nhưng trở thành người cha, người mẹ. Một người không trở thành cha cách đơn giản chỉ vì sinh ra một đứa con, nhưng vì đảm nhận trách nhiệm chăm sóc đứa con ấy. Bất cứ khi nào một người nhận trách nhiệm về cuộc sống của một người khác, thì một cách nào đó, họ trở thành cha của người ấy”. ĐTC muốn nhấn mạnh đến trách nhiệm của cha mẹ trên cuộc sống của con cái, đặc biệt là về đời sống Đức Tin. Trước thực trạng hiện nay, ĐTC đau khổ thốt lên: “Trẻ em ngày nay dường như mồ côi cha mẹ”. Bởi vì cha mẹ không có trách nhiệm với con cái. Đó là trách nhiệm nuôi dạy con cái. Không chỉ nuôi dưỡng cho con cái lớn lên, mà còn dạy con cái nữa. Trước hết, cha mẹ dạy con mình cách làm người, làm con Chúa ; đó là dạy con mình về Đức Tin, để rồi chính các con mình sau này sẽ có khả năng tự quyết định hướng đi cho cuộc đời của mình theo đúng Thánh ý Chúa, cũng như trở thành những chứng nhân cho Tin Mừng của Chúa. Trong Giáo phận, Giáo xứ của chúng ta, cũng có biết bao nhiêu trẻ em đang mồ côi cha mẹ. Chúng mồ côi vì người bố chỉ biết uống rượu, chỉ biết chửi rủa, đánh đập vợ con…; chúng mồ côi vì người mẹ chỉ biết ngồi lê đôi mách, cờ bạc, đề đóm… Chúng mồ côi vì cha mẹ chỉ biết chu cấp cho chúng những nhu cầu vật chất cần thiết, nhưng không quan tâm đến tâm tư, không quan tâm đến tương lai của chúng; và nhất là không quan tâm đến Đức Tin của chúng. Chính vì thế, khi lớn lên, trong cuộc sống của người trẻ, khi gặp khó khăn, họ không thể vượt qua vì không có niềm tin, không có động lực trong cuộc sống, và họ buông xuôi, lại tiếp tục lún sâu hơn trong sự hoang đàng lầm than. Cũng vì coi thường và không coi trọng Bí tích Hôn Phối mà các gia đình trẻ dễ dàng tan vỡ. Ngay chính cha mẹ của các đôi bạn cũng dễ dàng chấp nhận một cuộc hôn nhân của con cái không đặt căn bản trên Bí tích Hôn Phối, đúng như lời ĐC Aloisiô đã nói: “đừng quá dễ dãi hài lòng với Phép Chuẩn, nhưng phải nhận biết Bí tích Hôn Phối là rất cần thiết”cho đời sống gia đình. 
Chúng ta nài xin Chúa thương ban cho mỗi thành viên trong các gia đình biết tìm kiếm hạnh phúc đích thực nơi Chúa. Xin cho các bạn trẻ biết sống cho mục đích cuộc đời mình, biết tìm gặp sự bình an đích thực trong sự hy sinh, trong những hoạt động bác ái, vì cho đi là nhận được gấp trăm niềm vui. Chúng ta nài xin Chúa thương ban cho họ biết từ bỏ những ngẫu tượng của trần gian, nhưng biết cậy dựa vào quyền năng và lòng thương xót Chúa. Xin cho các cha mẹ biết tổ chức các giờ kinh trong gia đình, để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mỗi người và trong gia đình mình. Xin cho họ để chính Chúa làm chủ gia đình, chứ không phải một thần nào khác. Vì chỉ nơi Chúa, gia đình mới có được niềm vui, bình an và hạnh phúc đích thực. (thinh lặng)
11 - Hát: QUỲ BÊN CUNG THÁNH. – Kim Long (HCĐ 113) (C.Đoàn quỳ)
ĐK: Quỳ bên cung thánh, đoàn con thiết tha kêu cầu Chúa. Lời kinh thấm lệ, nguyện xin Chúa thứ tha tội nhơ. Vượt qua năm tháng, tỉnh yêu Chúa kiên trung bền vững. ngàn muôn thế hệ cùng chung tiếng hát ca tôn thờ. 
PK1: Lệ sầu rưng rưng ngước nhìn lên Cha tiếng lòng thao thức, Chúa ơi dủ thương đừng minh xét bao tội tình. 
PK2: Một chiều xưa kia khắp đồi Can-vê máu hồng chan chứa. thế nhân tội nhơ được ân xá trong tình Cha. 
PK3: Đường đời gai chông, cát bụi mênh mông, sức hèn kinh hãi. Chúng con cậy trông lòng thương Chúa như đại dương. 
12 - Lời Nguyện Chung:
Chủ sự: Lạy Chúa Giêsu, Chúa bày tỏ Tình Yêu Thương của Chúa qua hình bánh bé nhỏ. Chúng con tin thật Chúa đang hiện diện trước chúng con. Chúa mong chờ chúng con đến với Chúa, để lãnh nhận những Ơn Lành từ Lòng Chúa Yêu Thương. Chúng con xin dâng lên Chúa những lời nguyện xin.
1 / Chúa là Đấng giầu lòng xót thương, chậm bất bình, nhưng kiên nhẫn chờ đợi chúng con quay về với Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse và Mẹ Maria, xin cho mỗi người chúng con có lòng khiêm tốn, nhận biết thân phận yếu đuối, lỗi tội của chính mình; xin cho chúng con có can đảm sám hối cho thật, nhanh chóng quay về với Chúa, để được nhận ơn tha thứ và chữa lành của Chúa. 
2 / Chúa không muốn một ai trong chúng con phải chết vì tội lỗi, Chúa mong muốn tất cả chúng con đều được hưởng sự sống đời đời. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse và Mẹ Maria, xin Chúa cho chúng con biết lắng nghe Lời Chúa dạy, siêng năng học hỏi Lời Chúa, để chúng con nhận ra con đường Chúa muốn chúng con đi. Xin cho chúng con biết đón nhận ý Chúa và can đảm làm theo, ngõ hầu chúng con được hưởng Ơn Cứu Độ mà Chúa đã hứa ban. 
3 / Chúa muốn chúng con thể hiện lòng yêu mến Chúa bằng những hành động cụ thể để chúng con ngày càng trở nên giống Chúa hơn. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse và Mẹ Maria, xin cho chúng con biết thay đổi thái độ của chúng con đối với mọi người, nhất là biết đón nhận những người còn yếu đuối, biết khuyên bảo họ từ bỏ đường xấu, đi theo đường ngay nẻo chính, can đảm quay về với Chúa và cũng biết chia cơm sẻ bánh cho những người bất hạnh. Xin Chúa củng cố niềm hy vọng và chữa lành những ai đang đang mắc phải vi-rut cô-rô-na. Xin Chúa ban ơn trợ giúp, niềm vui cho những người đang chăm sóc các bệnh nhân, nhất là những ai đang chăm sóc các bệnh nhân cô-vid. Cũng xin Chúa làm tươi mới Tình yêu của chúng con khi chúng con biết quan tâm và chia sẻ với nhau trong cuộc sống hiện tại. 
4 / Chúa muốn chúng con nên hoàn thiện như Chúa là Đấng nhân lành. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse và Mẹ Maria, xin cho mọi người trong gia đình chúng con, đặc biệt nơi các gia đình trẻ, nhận ra Tình Thương của Chúa nơi Bí tích Thánh Thể và Hòa Giải, để chúng con siêng năng đến với Chúa, không chỉ ngày Chúa Nhật mà là mỗi ngày, được chính Chúa biến đổi tâm hồn chúng con, cùng với nỗ lực và sự cố gắng hàng ngày, ngõ hầu chúng con ngày càng biết đặt niềm tin, niềm hy vọng nơi Chúa hơn. 
- Chủ sự: 
Lạy Chúa Giêsu, trên trời đều vui mừng khi có một người sám hối ăn năn. Để niềm vui của chúng con nên trọn vẹn, xin Chúa cho mỗi người chúng con biết khuyên bảo nhau ăn năn sám hối, quay về với Chúa. Xin cho những ai đang lầm đường lạc lối trong giáo xứ chúng con, có can đảm ra khỏi bóng tối của sự tội, bước vào miền ánh sáng để nhận ơn tha thứ của Chúa. Xin cho chúng con cũng biết quan tâm đến nhau, nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi những người đang đau khổ, để chúng con biết mở lòng mình ra đón nhận Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. 
13 - Đọc 
KINH KÍNH THÁNH GIUSE
Lạy thánh Giuse,/ chúng con trong cơn gian nan chạy đến cùng Ngài/ và xin Ngài phù trợ chúng con,/ như chúng con đã kêu xin Bạn rất thánh Ngài phù giúp./ Chúng con tha thiết nguyện cầu,/ vì tình yêu đã kết hợp Ngài cùng Đức Nữ Đồng Trinh/ là Mẹ Đức Chúa Trời/ và là Đấng Chẳng Hề Mắc Tội Tổ Tông,/ cũng vì tình cha đã chăm sóc Chúa Giêsu Hài Đồng,/ xin thương phù giúp chúng con/ là phần gia nghiệp Chúa Giêsu đã lấy máu mình mà cứu,/ và xin nhờ công nghiệp Ngài/ giúp chúng con trong lúc khó khăn ngặt nghèo.
Lạy Đấng gìn giữ cẩn thận Đức Mẹ và Chúa Con,/ xin giúp đoàn con mà Chúa Giêsu Kitô đã chọn./ Lạy Cha rất mến,/ xin lấy khỏi lòng chúng con mọi tật xấu tính hư./ Lạy Đấng bảo trợ có uy thế ở trên trời,/ xin đến giúp chúng con chiến đấu với quỷ thần xấu xa dưới đất./ Và như xưa Ngài đã cứu Chúa Giêsu Hài Đồng/ cho khỏi cơn nguy hiểm,/ thì nay xin cũng cứu giúp Hội Thánh khỏi mưu chước kẻ thù/ và khỏi mọi khó khăn như vậy;/ xin luôn cứu giúp tất cả chúng con/ biết noi gương bắt chước các nhân đức của Ngài,/ và nhờ công nghiệp Ngài,/ xin giúp chúng con sống lành chết an,/ để được hưởng hạnh phúc đời đời trên thiên đàng./ Amen.
KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH
Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu,
Là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất,
Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại,
Mẫu gương tuyệt vời là Thánh Gia Thất.
Xin Cha ban ơn Phúc Âm hoá mọi gia đình,
Giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Đấng Cứu Độ,
Là ánh sáng Chân Lý, Yêu Thương và Bình An,
Vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con.
Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống,
Mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất,
Ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích,
Thành trì che chở phẩm giá của mọi người.
Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng
Mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình,
Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ,
Nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người.
Xin Thánh Gia Thất hộ phù gia đình chúng con
Vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách
Và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới
Cho mọi gia đình, bây giờ và mãi mãi.
Amen
14 - Hát: Đây Nhiệm Tích (Tantum Ergo). 
1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.
2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men. 
CHẦU CHUNG BẾ MẠC
1 - Hát Thánh Thể : LÒNG CHÚA ÁI TUẤT – Nguyễn Bang Hanh  
PK1- Đây lòng chúa ái tuất không bến bờ, thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ. Đem trót máu thịt nuôi dưỡng xác hồn. Ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn. 
PK2- Trong hình bánh Chúa náu thân khó hèn con dù không thấy luôn vững niềm tin. Đây chính máu thịt con Đức Chúa Trời. Là Vua trên hết các vua trần ai. 
ĐK: Con xin kính tin sấp Mình thờ lạy Chúa, và dâng tiến lên niềm yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa, ở nơi thế gian và trên chốn Thiên Đình. 
2 - Đọc :
KINH KÍNH THÁNH GIUSE
Lạy thánh Giuse,/ chúng con trong cơn gian nan chạy đến cùng Ngài/ và xin Ngài phù trợ chúng con,/ như chúng con đã kêu xin Bạn rất thánh Ngài phù giúp./ Chúng con tha thiết nguyện cầu,/ vì tình yêu đã kết hợp Ngài cùng Đức Nữ Đồng Trinh/ là Mẹ Đức Chúa Trời/ và là Đấng Chẳng Hề Mắc Tội Tổ Tông,/ cũng vì tình cha đã chăm sóc Chúa Giêsu Hài Đồng,/ xin thương phù giúp chúng con/ là phần gia nghiệp Chúa Giêsu đã lấy máu mình mà cứu,/ và xin nhờ công nghiệp Ngài/ giúp chúng con trong lúc khó khăn ngặt nghèo.
Lạy Đấng gìn giữ cẩn thận Đức Mẹ và Chúa Con,/ xin giúp đoàn con mà Chúa Giêsu Kitô đã chọn./ Lạy Cha rất mến,/ xin lấy khỏi lòng chúng con mọi tật xấu tính hư./ Lạy Đấng bảo trợ có uy thế ở trên trời,/ xin đến giúp chúng con chiến đấu với quỷ thần xấu xa dưới đất./ Và như xưa Ngài đã cứu Chúa Giêsu Hài Đồng/ cho khỏi cơn nguy hiểm,/ thì nay xin cũng cứu giúp Hội Thánh khỏi mưu chước kẻ thù/ và khỏi mọi khó khăn như vậy;/ xin luôn cứu giúp tất cả chúng con/ biết noi gương bắt chước các nhân đức của Ngài,/ và nhờ công nghiệp Ngài,/ xin giúp chúng con sống lành chết an,/ để được hưởng hạnh phúc đời đời trên thiên đàng./ Amen.
KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH
Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu,
Là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất,
Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại,
Mẫu gương tuyệt vời là Thánh Gia Thất.
Xin Cha ban ơn Phúc Âm hoá mọi gia đình,
Giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Đấng Cứu Độ,
Là ánh sáng Chân Lý, Yêu Thương và Bình An,
Vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con.
Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống,
Mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất,
Ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích,
Thành trì che chở phẩm giá của mọi người.
Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng
Mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình,
Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ,
Nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người.
Xin Thánh Gia Thất hộ phù gia đình chúng con
Vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách
Và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới
Cho mọi gia đình, bây giờ và mãi mãi.
Amen
4 - Hát: “Ta hãy nguyện xin cho…”
5 - Chủ sự dâng lời nguyện cầu cho ĐGH và Loan Báo Tin Mừng 
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúa an bài mọi sự cách khôn ngoan lạ lùng. Chính Chúa đã tuyển chọn Đức Thánh Cha Phanxicô và trao cho người nhiệm vụ lãnh đạo dân thánh Chúa. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện, mà ân cần săn sóc giữ gìn người, để nhờ người, đức tin của mọi tín hữu luôn bền vững sắt son. 
Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho hết thảy mọi người được ơn nhận biết Chúa. Chúa lại muốn đón nhận tất cả vào Nước Chúa hiển trị. Xin đưa mắt nhìn cánh đồng truyền giáo thật bát ngát bao la, và gửi nhiều tay thợ lành nghề đem Tin Mừng đến cho mọi loài thọ tạo. Nhờ đó, từ các dân tộc trên khắp hoàn cầu, sẽ xuất hiện một dân mới không ngừng phát triển, đó là đoàn dân được Lời Chúa qui tụ và được các Bí tích của Chúa nâng đỡ phù trì. 
Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. 
6 - Hát: Đây Nhiệm Tích (Tantum Ergo) 
7 - Lời Nguyện Thánh Thể 
Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
- Amen.
8 - Phép Lành Thánh Thể 
9 - Hát kết thúc:
ÐK: Ðâu có tình yêu thương ở đấy có Ðức Chúa Trời. Ðâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Ðâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Ðâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui. 
1. Nài xin tha thiết Thượng Ðế muôn tình lân ái xin hãy đổ đầy linh hồn tình yêu thiết tha. Yêu Chúa hết lòng hết sức hết cả trí khôn, cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con. 
2. Nguyện xin Thiên Chúa đoàn kết muôn người một ý. Xin hãy duy trì trí lòng hòa hợp mến yêu. Diệt tan căm thù chia rẽ oán hờn ghét ghen. Gìn giữ Ðức Ái: yêu Chúa mến thương anh em. 
CÁC BÀI HÁT 
LÒNG CHÚA ÁI TUẤT – Nguyễn Bang Hanh (HCĐ 487)
1- Đây lòng chúa ái tuất không bến bờ, thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ. Đem trót máu thịt nuôi dưỡng xác hồn. Ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn. 
2- Trong hình bánh Chúa náu thân khó hèn con dù không thấy luôn vững niềm tin. Đây chính máu thịt con Đức Chúa Trời. Là Vua trên hết các vua trần ai. 
ĐK: Con xin kính tin sấp Mình thờ lạy Chúa, và dâng tiến lên niềm yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa, ở nơi thế gian và trên chốn Thiên Đình. 
LẮNG NGHE LỜI CHÚA - Nguyễn Duy
PK1. Xin cho con biết lắng nghe, Lời Ngài gọi con trong đêm tối 
Xin cho con biết lắng nghe, Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi 
Xin cho con cất tiếng lên, Trả lời vừa khi con nghe Chúa 
Xin cho con biết thân thưa: Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? 
ÐK: 
Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. 
Lời Ngài làm chứa chan hy vọng. Là đường để con hằng dõi bước.
Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui. Trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. 
Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. 
PK2. Xin cho con biết lắng nghe, Lời Ngài dạy con trong cuộc sống. 
Xin cho con biết lắng nghe, Lời Ngài từng theo bước đời con. 
Xin cho con biết sẵn sàng, Trở về và vâng nghe theo Chúa. 
Xin cho con biết sẵn sàng, thực hành lời Chúa đã truyền ban. 
PK3. Xin cho con vững bước đi, Vào đời truyền rao cho chân lý. 
Xin cho con biết say mê, Cuộc đời làm nhân chứng tình yêu. 
Cho môi còn thắm mắt cười, Lời Ngài được đem cho thế giới. 
Cho đôi tay sáng ơn trời, trọn vẹn hành lý cho ngày mai.
HÃY QUAY VỀ - Mi Trầm (HCĐ 090)
PK1/ Hãy quay về thật lòng ăn năn, hỡi những người lạc bước đường lầm! Hãy quay về, về cùng Chúa ta. Người thương ta tình thiết tha đậm đà.
ĐK: Hãy đổi mới tinh thần, hãy sống đúng Tin Mừng người ơi! Hãy đổi mới tinh thần, hãy sống đúng Tin Mừng hỡi người.
PK2/ Hãy quay về này ngày cứu rỗi, Chúa thương tình tha thứ tội đời. Hãy quay về, về cùng Chúa ta. Người thương ta tình thiết tha đậm đà.
PK3/ Hãy quay về mọi người lớn bé, xé tâm hồn xin Chúa ngự vào. Hãy quay về, về cùng Chúa ta. Người thương ta tình thiết tha đậm đà.
ĐÂU CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG
ÐK: Ðâu có tình yêu thương ở đấy có Ðức Chúa Trời. Ðâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Ðâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Ðâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui. 
1. Nài xin tha thiết Thượng Ðế muôn tình lân ái xin hãy đổ đầy linh hồn tình yêu thiết tha. Yêu Chúa hết lòng hết sức hết cả trí khôn, cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con. 
2. Nguyện xin Thiên Chúa đoàn kết muôn người một ý. Xin hãy duy trì trí lòng hòa hợp mến yêu. Diệt tan căm thù chia rẽ oán hờn ghét ghen. Gìn giữ Ðức Ái: yêu Chúa mến thương anh em. 
QUỲ BÊN CUNG THÁNH - Kim Long (HCĐ 113) 
ĐK: Quỳ bên cung thánh, đoàn con thiết tha kêu cầu Chúa. Lời kinh thấm lệ, nguyện xin Chúa thứ tha tội nhơ. Vượt qua năm tháng, tỉnh yêu Chúa kiên trung bền vững. ngàn muôn thế hệ cùng chung tiếng hát ca tôn thờ. 
1. Lệ sầu rưng rưng ngước nhìn lên Cha tiếng lòng thao thức, Chúa ơi dủ thương đừng minh xét bao tội tình. 
2. Một chiều xưa kia khắp đồi Can-vê máu hồng chan chứa. thế nhân tội nhơ được ân xá trong tình Cha. 
3. Đường đời gai chông, cát bụi mênh mông, sức hèn kinh hãi. Chúng con cậy trông lòng thương Chúa như đại dương. 
ĐÂY NHIỆM TÍCH
1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.
2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men. 
KINH KÍNH THÁNH GIUSE
Lạy thánh Giuse,/ chúng con trong cơn gian nan chạy đến cùng Ngài/ và xin Ngài phù trợ chúng con,/ như chúng con đã kêu xin Bạn rất thánh Ngài phù giúp./ Chúng con tha thiết nguyện cầu,/ vì tình yêu đã kết hợp Ngài cùng Đức Nữ Đồng Trinh/ là Mẹ Đức Chúa Trời/ và là Đấng Chẳng Hề Mắc Tội Tổ Tông,/ cũng vì tình cha đã chăm sóc Chúa Giêsu Hài Đồng,/ xin thương phù giúp chúng con/ là phần gia nghiệp Chúa Giêsu đã lấy máu mình mà cứu,/ và xin nhờ công nghiệp Ngài/ giúp chúng con trong lúc khó khăn ngặt nghèo.
Lạy Đấng gìn giữ cẩn thận Đức Mẹ và Chúa Con,/ xin giúp đoàn con mà Chúa Giêsu Kitô đã chọn./ Lạy Cha rất mến,/ xin lấy khỏi lòng chúng con mọi tật xấu tính hư./ Lạy Đấng bảo trợ có uy thế ở trên trời,/ xin đến giúp chúng con chiến đấu với quỷ thần xấu xa dưới đất./ Và như xưa Ngài đã cứu Chúa Giêsu Hài Đồng/ cho khỏi cơn nguy hiểm,/ thì nay xin cũng cứu giúp Hội Thánh khỏi mưu chước kẻ thù/ và khỏi mọi khó khăn như vậy;/ xin luôn cứu giúp tất cả chúng con/ biết noi gương bắt chước các nhân đức của Ngài,/ và nhờ công nghiệp Ngài,/ xin giúp chúng con sống lành chết an,/ để được hưởng hạnh phúc đời đời trên thiên đàng./ Amen.
KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH
Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu,
Là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất,
Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại,
Mẫu gương tuyệt vời là Thánh Gia Thất.
Xin Cha ban ơn Phúc Âm hoá mọi gia đình,
Giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Đấng Cứu Độ,
Là ánh sáng Chân Lý, Yêu Thương và Bình An,
Vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con.
Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống,
Mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất,
Ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích,
Thành trì che chở phẩm giá của mọi người.
Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng
Mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình,
Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ,
Nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người.
Xin Thánh Gia Thất hộ phù gia đình chúng con
Vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách
Và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới
Cho mọi gia đình, bây giờ và mãi mãi.
Amen