NỮ TỬ VÀ NGƯỜI CHA - Đấng Sáng lập Dòng NVHB - Tác giả: Meryt, MRP



Từ ngày bước vào đời tu, trong các giai đoạn sơ khởi, năm nào nữ tử của Cha cũng được kêu gọi học hỏi về tiểu sử của Đấng Sáng - Thiết lập Dòng cũng như lịch sử Dòng. Hình ảnh về Cha trong ký ức của nữ tử chỉ là một nhân vật lịch sử với ngày tháng năm sinh, các mốc điểm thời gian và sự kiện. Nữ tử học về Cha như một môn học lịch sử trên trường. Năm nào cũng ngần ấy con số, sự kiện và địa danh nhưng …nữ tử của Cha không tài nào nhớ được hết mọi chi tiết.

Rồi đến một ngày, nữ tử được cầm trong tay quyển sách Vị Thừa Sai Can Trường của tác giả Lm Jean-Louis de Robien, do một nhóm (CVK) cựu chủng sinh Kontum chuyển ngữ. Tựa đề Vị Thừa Sai Can Trường thật thú vị, thu hút sự tò mò của nữ tử. Lần giở những trang sách quý này, nữ tử đọc, đọc mải miết, đọc say mê. Thật kỳ lạ, những con số, sự kiện, địa danh khô khan trước đây giờ biến thành những dòng cảm xúc khác nhau đan xen trong lòng nữ tử. CHA - một con người lịch sử trước đây giờ biến thành một người Cha thật gần gũi và sống động. Càng đọc nữ tử càng cảm thấy tự hào về Cha, người đã Sáng lập ra Hội dòng. Đối với nữ tử, Cha không chỉ là Đấng Sáng lập, một vị thừa sai đáng ngưỡng mộ nhưng còn là một vị thánh. Nữ tử của Cha tự hào đến nỗi liều lĩnh mơ tưởng về một hành trình làm hồ sơ phong thánh cho Cha… 

Tinh thần, phong cách sống và cả tính tình của Cha dường như đã thu hút nữ tử. Ngoài cái dáng vẻ yếu đuối, mỏng manh thục nữ, nữ tử của còn tìm thấy đâu đấy nơi Cha một chút gì rất là riêng của bản thân mình. Nữ tử thích cái tính cương trực, mạnh mẽ can trường và liều lĩnh của Cha. Thật là một con người thú vị! Xác định và đặt ra mục tiêu rõ ràng cho cuộc đời mình rồi cứ thế mà đạt cho bằng được, dù bao khó khăn bủa vây. Cha có cái nghề thật hay - nghề duy nhất là thực thi thánh ý Chúa. Càng đọc, thế giới của nữ tử như được lồng vào thế giới của Cha. Từng câu văn diễn tả về Cha như tiếp thêm động lực cho chính nữ tử. Từng trang sách thuật lại tinh thần sống vui tươi, bình an của Cha đã khơi gợi lên trong lòng nữ tử của một niềm vui thật khó tả. Cùng với Cha, nữ tử duyệt lại đời mình cùng khám phá niềm vui trong đời sống thánh hiến của bản thân theo tinh thần Dòng. Nữ tử cảm và hiểu được niềm vui thật sâu xa của người được Thiên Chúa thánh hiến và yêu thương, của người thừa sai vui tươi dấn thân cho sứ mạng. Đó là một niềm vui được Thiên Chúa ở cùng, niềm vui tín thác trong mọi hoàn cảnh. Niềm vui ấy đã lan toả trong con tim, khối óc của nữ tử và gợi niềm cảm hứng để nữ tử cho ra đời bài tiểu luận nhỏ về niềm vui đời thánh hiến, cùng với quyết tâm sẽ cố gắng để sống trọn vẹn niềm vui ấy. Niềm vui thực sự của người bước theo Đức Kitô và hiến dâng mạng sống cho sứ vụ góp phần xây dựng Nước Trời. 

Với bức tranh toàn cảnh sứ vụ Cha trong những hoàn cảnh thật khó khăn, nữ tử vô cùng hãnh diện về Cha, một nhà truyền giáo có tâm có tầm, một vị thừa sai can trường mạnh mẽ, hoàn toàn phó thác mọi sự nơi Chúa Quan Phòng. Với trí tưởng tượng, nữ tử như hoà mình vào bức tranh sứ vụ ấy của Cha. Nữ tử thấy lòng mình bừng cháy bao mơ ước, thấy mình tung tăng sải dài những bước chân trên cánh đồng sứ vụ; bởi trong trái tim nữ tử của Cha luôn có chỗ cho người nghèo, người kém may mắn đang cần đến. Cứ thế, cùng với những bước chân và công việc của Cha, ngọn lửa truyền giáo trong nữ tử mỗi ngày được nhen nhúm và bùng cháy. Cũng như Cha, nữ tử thao thức ngày càng có nhiều người biết Chúa, tin Chúa và yêu mến Chúa. Chúa đã yêu thương, ưu ái cuộc đời nữ tử quá nhiều, nay đến lượt nữ tử của Cha cũng được mời gọi: “Hãy đi và làm như vậy.” (Lc 10,37). Nữ tử mong ước tất cả mọi người đều có một cuộc sống bình an hạnh phúc, nụ cười luôn rạng rỡ trên nét mặt. Nữ tử hằng thao thức sao cho mọi trẻ em được đến trường, được sống một cuộc đời có giá trị; mong ước không còn nghe tiếng khóc, tiếng thổn thức của Mẹ trái Đất. Cha đã say mê Đức Kitô và say mê con người, nữ tử cũng muốn thế. Giờ nữ tử phần nào hiểu ra tại sao Cha kính yêu có thể làm được những điều thật vĩ đại ấy bởi vì Cha luôn khao khát và say mê Thánh Giá Chúa. Người đời xin cho mình được may mắn thành công, được cất khỏi gánh nặng thập giá trong đời sống, được này được kia, còn Cha, Cha lại xin Chúa làm cho Cha say mê thánh giá Chúa, say mê một Đấng tử nạn trên cây thập giá - Đấng là cùng đích, là sức mạnh, là tất cả đối với Cha…Con đường, tinh thần ấy phải chăng nay đã đến lượt nữ tử của Cha làm cho lan tỏa đó đây? Nữ tử của Cha có làm được không? Nữ tử có dám xin Chúa làm cho con say mê thánh giá Chúa như Cha kính yêu không? Nữ tử phân định, chọn lựa đâu là phương châm sống mà nữ tử sẽ chọn cho cuộc đời thánh hiến của mình giữa lòng mẹ Hội dòng, với linh đạo và đặc sủng của Dòng. Đâu là con đường mà nữ tử sẽ đi để có thể chinh phục hoà bình cho mình để từ đó có thể trao ban cho tha nhân. Tự sâu thẳm tâm hồn, nữ tử khao khát được theo sát tinh thần của Cha, tinh thần mà Cha đã để lại cho Dòng. Như Cha, nữ tử hèn mọn cũng muốn xin Chúa làm cho nữ tử của  say mê thánh giá Chúa. Đời thánh hiến của nữ tử sẽ ra làm sao nếu không say mê thánh giá Chúa? Nhưng theo bản tính tự nhiên, nữ tử cũng đôi chút do dự, sợ hãi! Sao mà nữ tử có thể làm được? Nhưng thập giá Chúa vẫn luôn là tiếng vọng trong lòng nữ tử của tử. Ơn gọi của nữ tử chẳng phải là bắt đầu từ thập giá sao? Từ cây thập giá đen với tượng Chúa chịu nạn màu đen nơi nhà rông của Nhà Dòng khi xưa, nữ tử  cũng đã nghe được tiếng gọi của Chúa. Đó là động lực đi tu đầu tiên của nữ tử. Từng bước trên hành trình theo Chúa, nữ tử tiếp tục khám phá mầu nhiệm thánh giá trong cuộc đời mình. Như Phaolô, nữ tử đã có được những kinh nghiệm thật sâu xa về mầu nhiệm thập giá trên phận người yếu đuối, bất toàn, đổ vỡ của nữ tử.  Ơn Chúa đã giúp nữ tử hiểu ra rằng: “Tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Ki-tô ở mãi trong tôi.” (1Cr 12,9) Sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. “Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Ki-tô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh.” (2Cr 12,9-10) Thánh Giá Chúa Giêsu chính là sức mạnh giúp nữ tử chiến thắng mọi cám dỗ; là sức mạnh để nữ tử của  được chữa lành, vươn lên và tiến lên phía trước; là sức mạnh để yêu thương và dấn thân. Chỉ nơi thánh giá Chúa, nữ tử biết mình là ai và chỗ đứng của mình trong trái tim của Chúa. Tất cả những điều đó đã làm cho nữ tử can đảm để xin Chúa như Cha nữ tử của : Xin làm cho con say mê thánh giá Chúa. Đó là tâm niệm mà từ đây nữ tử sẽ sống trong cuộc đời thánh hiến của mình. Nữ tử của Cha biết thật không dễ chút nào. Nhưng mà Cha đã làm được lẽ nào nữ tử của Cha không làm được? Cuộc đời Cha đã gắn liền với thập giá Chúa Kitô, bởi Cha hiểu chỉ có qua con đường Đế Vương Thập giá mới có thể chinh phục hoà bình đích thực của Chúa Kitô cho Cha và cho tha nhân. Nữ tử không có được tình yêu cao thượng như Cha, tinh thần mạnh mẽ, can trường như Cha. Nhưng mà nơi nữ tử vẫn đầy tràn niềm hy vọng, tin tưởng “mọi sự đều có thể cho những ai có lòng tin”. Cuộc đời nữ tử sẽ làm được gì hơn ngoài chuyện say mê Thiên Chúa và say mê con người. Nữ tử yêu thích linh đạo Hoà Bình lắm. Nữ tử hãnh diện vì Hội dòng của nữ tử có được cái linh đạo rất “hợp” với mọi thời đại ấy lắm.

Nữ tử của Cha hạnh phúc và tự hào khi thấy được gia sản tinh thần rất riêng mà Cha đã để lại cho Dòng. Đã bao lần nữ tử mơ ước về một Ngày Truyền Thống Dòng đúng với bản chất của nó, không phải là những báo cáo với những con số thật to, thật dài. Quả thật, Ngày Truyền Thống Dòng năm nay đã để lại trong lòng nữ tử của Cha thật nhiều cảm xúc. Nữ tử thích thú khi được ôn lại tinh thần sống của Cha. Nữ tử vô cùng tự hào, hạnh phúc khi được những nhân chứng đã từng sống với Cha kể về Cha. Cha - Đấng Sáng lập Dòng - một lần nữa như thật gần, thật sống động trong lòng nữ tử của Cha. 

Nghĩ về Cha, nữ tử như được tiếp thêm động lực và cảm hứng để tiếp tục hành trình sứ vụ với niềm vui và sự nhiệt huyết. Lòng tự nhủ nữ tử của Cha cũng phải bước những bước thật mạnh mẽ hơn nữa để lao mình về phía trước. Đã đến lúc nữ tử của Cha phải lên đường như Cha ! 

Meryt