Bài hát: Lắng nghe bằng cả trái tim



 
“Ai đã đi dọc theo lối ngõ quanh co, qua những căn nhà, nơi xảy ra câu chuyện như giông gió: Ôi những đôi mắt ngẩn ngơ, những trái tim thẫn thờ, những mảnh đời bơ vơ!”

Có nhiều người từng đi ngang qua những ngôi nhà chất ngất nỗi khổ đau của những con người gặp hoạn nạn, nhưng họ không hề nghe, không hề thấy, giống như ông phú hộ trong dụ ngôn của Chúa Giêsu, rất phủ phê với sự no nê giàu có của mình mà chẳng hề nghe thấy nỗi đau đớn của người nghèo Ladarô đói khát khốn khổ ngay trước cửa nhà mình.

“Ai lắng nghe họ thân cô thế chơ vơ? Xin lắng nghe nhau, khi đời vui hay đời như tan vỡ. Khi đến nơi đã xảy ra, hãy lắng nghe thiết tha, với trái tim hiền hòa.

Lắng nghe họ, nghe nỗi niềm day dứt tuôn trào, và nghe tiếng Chúa, để biết lắng nghe nhau..."

"Được lắng nghe là niềm khao khát thẳm sâu, khi trái tim luôn mong được yêu thương, cảm thông, hiểu thấu. Được lắng nghe với con tim, tâm trí bỗng êm đềm…

Được lắng nghe, trở nên đối tác với nhau, xin hãy chân thành, không đảo điên ham lợi nên chơi xấu, không nhắm thao túng áp đặt…

Yêu mến Giáo Hội, xin luôn lắng tai nghe, hiệp nhất, tham gia, đi gặp nhau, đi tận nơi nâng đỡ. Khi đến nơi đã xảy ra, hãy lắng nghe thiết tha, với trái tim hiền hòa.

Lắng nghe họ, nghe nỗi niềm day dứt tuôn trào, và nghe tiếng Chúa, để biết mến thương nhau.”

Bài hát “Lắng nghe bằng cả trái tim” (Sáng tác: Hữu Hiền, Hòa âm: Ái Cầm, Phối khí: Văn Tình, Trình bày: Ca đoàn Đồng Tâm) là một đóng góp nho nhỏ trong nỗ lực diễn tả sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông xã hội lần thứ 56 của Đức Thánh cha Phanxicô một cách cụ thể, tha thiết…

 

 
Nguồn: tgpsaigon.net