Tuổi Hồng Dâng Mẹ - Lê Thi MRP


TUỔI HỒNG DÂNG MẸ
 

Trăng vừa tròn, tình yêu hồng chớm nở
Tuổi dậy thì mơn mởn tựa đồng xanh
Trong tình thương Mẹ trao gửi ơn lành
Như gà mẹ ấp đàn con dưới cánh.

Ngày xưa bé, hồn thơ con lấp lánh
Thuở ban đầu nao nức ý đầy vơi
Thấy bâng khuâng mây trắng tản lưng trời
Con mơ ước một đời dâng hiến Mẹ.

Nuôi chí lớn tình xuân không chia rẽ
Nguyện trong lòng riêng tặng Mẹ thân yêu
Sóng trầm hương man mác thoảng linh triều
Hồng duyên thắm yêu kiều dâng Trinh Nữ

 
Tháng năm dài trôi qua trong lặng lẽ
Những tháng năm theo chân Mẹ bước về
Bao hân hoan, bao giông tố tư bề
Tình Mẹ đó, vẫn diệu vời khôn xiết.

Ôi lý tưởng đời con nồng tha thiết
Trong tin yêu, trong giao ước tuyệt vời
Nguồn ân thiêng hơn biển rộng trùng khơi
Ơn nghĩa Mẹ như ngàn mây lộng gió.

Lúc gian truân kính xin Mẹ thương tỏ
Đưa bước con nhỏ đi trọn quãng đường
Để từ đây trần lụy con chẳng vương

Mãi tín trung trong tình thương của Mẹ.

Lê Thi MRP