Thơ: Về Giữa Tiếng Cười - Tác giả: Suối Ngàn



Đêm qua tôi nằm mơ
Anh về từ cõi chết
Đẹp hơn bao giờ hết
Không như lúc sinh thời.

Nét mặt anh rạng ngời
Nụ cười tươi rạng rỡ
Tinh thần anh triển nở
Như chưa có khi nào.

Anh sẻ chia nhắc bảo
Xưa từng đúng, đúng sai…
Gánh nặng trĩu đôi vai
Người sẽ lo bồi dưỡng.

Xưa anh từng rộng lượng
Vui giữa cõi vô thường
Anh luôn sống khiêm nhường
Không tranh giành, ham hố.

Cuộc sống đầy thách đố
Anh vẫn tự nhủ lòng
Luôn gạn đục khơi trong
Tìm suối nguồn dịu mát.

Anh về trong khúc hát
Mang chiếc áo tinh tuyền
Chốn linh thiêng diệu huyền
Ánh huy hoàng rạng chiếu.

Suối Ngàn (04/09/2022)