Thơ: Trước Cuồng Phong - Suối Ngàn


TRƯỚC CUỒNG PHONG
 

Ngày hôm nay nổi sóng dữ cuồng phong
Khiến biết bao con thuyền đang chao đảo
Cột buồm cao những tưởng sẽ ngã nhào
Và con thuyền sẽ bị chìm trong phút chốc.

Nước tràn thuyền giữa mịt mù gió lốc
Khiến lòng người rất kinh hãi hoang mang
Chặng hành trình xem chừng bỏ dở dang
Lòng oán trách, tâm hồn như tan rã.

Ga-li-lê chuyện xưa giữa biển cả
Cùng với Thầy để lướt sóng ra khơi
Bỗng mây đen cùng gió lốc ngang trời
Thuyền muốn chìm trước cuồng phong bão tố.

Các Tông đồ đầy hãi hùng kinh sợ
Sao Thầy mình vẫn nằm đó ngủ yên!?
Trước hiểm nguy những cơn sóng đảo điên
Sao chẳng thấy Thầy ra tay cứu chữa?

Thầy có đó, các ông không nương tựa
Lại nghi ngờ và khủng hoảng niềm tin
Các ông quên và chẳng mở mắt nhìn
Cùng con thuyền lẽ nào Thầy để chết.

Trước cuồng phong đêm này sao điểm hết
Từng gia đình ly tán khắp nơi nơi
Người ngược xuôi tìm đến bốn phương trời
Bởi lo sợ trước trăm ngàn nỗi sợ!

Người thì lo trước cuộc đời công nợ
Người kiếm tìm manh áo miếng cơm ăn
Người giàu nghèo đều đứng trước khó khăn
Người mạnh, người yếu, đều lo tìm mạng sống!

Trước bóng đêm cuồng phong của cơn lốc
Vững tay chèo và tin tưởng thiết tha
Trót một lòng cậy trông vào nơi Cha
Vì lạy Chúa! Luôn tin yêu phó thác!

Ngày hôm nay trước muôn vàn tai ác
Khắp địa cầu không ngớt tiếng kêu van
Xin xót thương và ban xuống bình an
Lòng tin tưởng con hằng luôn khao khát!

Mất lòng tin đó chính là mất mát
Có lòng tin hãy trao phó cho Ngài
Đôi tay này dâng từ buổi sớm mai
Dù sóng gió luôn có Ngài cầm lái.

04/08/2021
Suối Ngàn