Thơ: Thành Tâm Sám Hối - Tác giả: Suối Ngàn



Mỗi đêm về con lại nhớ xét mình
Xét việc làm, lời nói từ bình minh
Để thân thưa trước mặt Đấng công bình
Tội với mình, lỗi phạm với tha nhân.

Lỗi với Chúa cùng bao tội nhân trần
Như bụi đường nhuốm vào tấm thân con
Làm xoá nhoà trong tim mối tình son
Mà Chúa hằng yêu thương từ muôn kiếp.

Xin giúp con sửa mình, luôn kết hiệp
Xin Thánh Thần dọi chiếu xuống muôn ơn
Xét nguyên căn tội lỗi mọi nguồn cơn
Mọi giới răn và những điều vấp phạm.

Đây thế trần chỉ chỉ là một cõi tạm
Nước thiên đàng nơi hạnh phúc
trường sinh
Mọi linh hồn chịu phán xét phân minh
Về mọi điều lỗi phạm nơi trần thế.

Tội lỗi mình biết bao nhiêu cho kể
Không xét mình lại phán xét anh em
Tâm hồn mình để vấy bẩn lấm lem
Bổn phẩn mình chưa chu toàn sớm tối.

Xin giúp con biết thành tâm sám hối
Tâm yếu hèn từng phút mãi vươn cao
Đỡ nâng con khi vấp phạm ngã nhào
Được no thoả trong tình yêu, lạy Chúa!

Suối Ngàn (11/02/2023)