Thơ: Thánh Giá Hy Vọng - Tác giả: Nt. Bích Ngọc, MRP
![](/Image/Picture/H%C3%ACnh%20%C4%91%C4%83ng%20web/VanHoaNgheThuat/Van%20tho%20cong%20giao/hy%20vong.png)
“Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng” (Lc 23, 43)
Chịu khổ hình giữa hai tử tội
Con Chúa Trời cứu rỗi nhân gian
Vì yêu đón nhận gian nan
Vì yêu Chúa chịu muôn vàn đắng cay
Con Thiên Chúa mê say nghèo khó
Thánh Giá Ngài bày tỏ cho ta
Khước từ đồng phận với Cha
Xác phàm đón nhận món quà tình yêu
Anh trộm lành đời nhiều hoen úa
Nhìn lên Ngài, Chúa rửa sạch trong
Nên nguồn hy vọng vô song
Cho ai tìm Chúa tấm lòng sắt son
Chúa cũng ban cho con hy vọng
Trải tháng ngày cuộc sống dương gian
Cánh hoa hèn mọn chóng tàn
Nhuần ơn tha thứ bình an chữa lành
Bóng đêm dài chiến tranh thù hận
Phủ địa cầu thành khẩn Chúa thương
Loài người hoán cải khiêm nhường
Nắm tay hòa giải theo đường Giê-su
Được Thiên Chúa nhân từ tha thứ
Anh trộm lành trang sử mở ra
Đầu tiên chạm đích Nhà Cha
Lòng Thương Xót Chúa chan hòa khắp nơi
Từ Thánh Giá gió trời hy vọng
Đẩy con thuyền vượt sóng bình an
Bốn phương cập bến Thiên Đàng
Muôn dân chúc tụng ca vang Danh Người
Con Chúa Trời cứu rỗi nhân gian
Vì yêu đón nhận gian nan
Vì yêu Chúa chịu muôn vàn đắng cay
Con Thiên Chúa mê say nghèo khó
Thánh Giá Ngài bày tỏ cho ta
Khước từ đồng phận với Cha
Xác phàm đón nhận món quà tình yêu
Anh trộm lành đời nhiều hoen úa
Nhìn lên Ngài, Chúa rửa sạch trong
Nên nguồn hy vọng vô song
Cho ai tìm Chúa tấm lòng sắt son
Chúa cũng ban cho con hy vọng
Trải tháng ngày cuộc sống dương gian
Cánh hoa hèn mọn chóng tàn
Nhuần ơn tha thứ bình an chữa lành
Bóng đêm dài chiến tranh thù hận
Phủ địa cầu thành khẩn Chúa thương
Loài người hoán cải khiêm nhường
Nắm tay hòa giải theo đường Giê-su
Được Thiên Chúa nhân từ tha thứ
Anh trộm lành trang sử mở ra
Đầu tiên chạm đích Nhà Cha
Lòng Thương Xót Chúa chan hòa khắp nơi
Từ Thánh Giá gió trời hy vọng
Đẩy con thuyền vượt sóng bình an
Bốn phương cập bến Thiên Đàng
Muôn dân chúc tụng ca vang Danh Người
Nt. Bích Ngọc, MRP