Thơ: Tâm Tình Mùa Dâng Hiến - Tác giả: M.AKT
Mùa Hồng Ân Thánh Hiến
Lộc ngập đầy
Ân chan chứa không vơi.
Tiếng gọi mời
Âm vang vọng thẳm sâu
Muôn cõi lòng
Hằng chờ mong ngóng đợi
Phúc an bình
Tâm thanh thoát đáp lời.
Đóa hồng trắng
Mười ba nàng nối kết
Ở lại cùng Thầy
Chiêm ngắm, lắng nghe
Sáu nữ trinh dâng lên lời đoan hứa
Cùng Giêsu
Con buông bỏ ý mình
Hầu ý Cha Vinh sáng tỏa muôn nơi
Tình Thương mến
Xây Hoà Bình khắp cõi
Chân Thiện Mĩ
Bừng sáng lên hy vọng
Thức tỉnh lòng ai rời chốn u mê
Hoa Ân Sủng
Đua nhau cùng mở rộ
Mười bảy cánh chim hoà bình
Kết trái đơm bông
Sau bao năm nhiệt tâm gieo rắc
Hạt mến - tin, cậy trông kiên vững
Mạnh mẽ can trường
Dâng hiến trọn tâm tư
Nối kết với Giêsu
Mãi trọn đời tiếp bước
Cánh đồng mênh Mông
Còn thiếu thợ hái về
Năm mươi năm miệt mài trong sứ vụ
Chị bước, em đi
Rảo khắp vùng đồi núi
Băng ngàn, vượt suối
Ôm trọn cả khối tình
Gieo rắc tình thương
Nối kết muôn sắc tộc
Tình Chúa tình đời
Ngập lối nhỏ buôn làng.
Ngọc Khánh khấn Dòng
Chị chân mềm tay yếu
Lòng vẫn trung trinh
Tay tràng hạt, miệng cất lời
Hiện diện, hiệp thông, cùng tham gia kinh nguyện
Chia sẻ tinh chị, làm ấm cả Hội Dòng.
Tạ ơn Chúa
Cất cao lời chúc tụng
Ban trào tràn Ơn Phước lạ tuôn đầy
Tạ ơn Mẹ Hoà Bình luôn nâng đỡ
Dìu dắt, phù trì, mẹ nhịp bước đỡ nâng
Thành kính tri ân
Chúng con hoà lời ca chúc tụng
Muôn muôn đời mãi hoà khúc tạ ơn
M.AKT