Thơ: Tâm Tình Học Trò - Tác giả: Hồng Phúc



"Nhất tự vi sư
Bán tự vi sư"

Trò xin bày tỏ tâm tư
Tình Thầy Cô giáo đầy dư tháng ngày
Lặng thầm chắp cánh phượng bay
Cho mùa hạ cuối chia tay sân trường.

Vào đời gói trọn yêu thương
Mang tình sư phụ nẻo đường tương lai
Hành trang con chữ miệt mài
Lớn từng ngày tháng thành tài khắc ghi.

Làm người phải biết cố tri
Trò luôn nhớ mãi những gì Thầy trao
Ơn Thầy tựa như non cao
Khơi nguồn dòng suối chảy vào biển sâu.

Dù cho ở mọi nơi đâu..
Vầng dương rực sáng ánh mầu lung linh
Trò luôn tự nhủ tâm mình
Tri ân Người mãi trung trinh muôn đời.

Hồng Phúc