Thơ: Tâm sự gửi “Cháu Thai Nhi” - Tác giả: M. An Xuân, MRP
Các cháu nhỏ thương mến,
Viếng nghĩa trang chiều nay,
Nhìn những nấm mồ nhỏ
Lòng trào bao ngậm ngùi!
Cháu đâu tội tình gì?
Mong cha chút chạnh lòng
Và xin mẹ dấu yêu
Cho cháu được làm người!
Tâm tư gửi về cháu
Là hình bóng thiên thần
Chưa mở mắt chào đời
Chưa nhìn thấy mẹ cha!
Mà đã phải ngậm ngùi
Ra đi trong oan khiên
Cô đơn và lạnh lẽo
Đau đớn và nát tan!
Ai cho cháu sự sống?
Rồi cam tâm loại trừ
Chưa đủ ngày đầy tháng
Mà đã bị bỏ rơi!
Từng ngày qua tháng lại
Cháu an nghỉ nơi đây
Với bạn cùng trang lứa
Dệt nên “khúc ai ca”!
Gửi cháu ngàn thương mến
Cùng với quý ân nhân
Tặng cháu mầu hoa trắng
Là nét đẹp thiên thần.
Mong người hãy dừng lại
Sỹ diện mà nhẫn tâm
Đành cướp lấy sự sống
Thiên Chúa đã tặng ban !
Xin Lòng ChúaThương Xót
Cho cháu được nghỉ yên
Xin Maria Hiền Mẫu
Ấp ủ cháu trọn đời !
M. An Xuân, MRP