Thơ: Suy Tư Vạt Nắng Chiều - Tác giả: Hồng Phúc



 
Ngắm vạt nắng chiều dần tan
Xin đừng vội tắt bẽ bàng hoàng hôn
Nắng ơi! chầm chậm nghe không
Cho ngày còn lại nắng hồng rạng soi

Tuổi chiều bóng xế lên ngôi
Dòng đời rong rủi bồi hồi trong tôi
Ngẫm suy ngày tháng qua rồi
Chân chim khoé mắt, nụ môi in vành

Thời gian nhuộm trắng đầu xanh
Trải qua cuộc sống bại thành vô tư
Nỗi niềm ngày tháng đầy dư
Tạ ơn Thiên Chúa nhân từ yêu thương

Dìu con vững bước trên đường
Hộ con sức mạnh kiên cường trung trinh
Cho con sống vẹn chữ tình
Yêu người, mến Chúa hành trình thế nhân.

Hồng Phúc