Thơ: Sa Mạc Thiên Đường - Tác giả: Nt. M Anne, MRP



Những buổi xế chiều năm tháng qua
Bụi trần vương vấn, mắt lệ nhòa
Người lữ hành sải dài đôi chân bước
Giữa hoang mạc tưởng đã quá xa.

Ta gọi về đây nhiều tưởng nhớ 
Một thời náo nhiệt chốn gần xa,
Bổng bay vươn tới chân trời lạ
Lúc này muôn sự chỉ phù hoa.

Nắng gió nơi đây sa mạc hỡi !
Rát bỏng xót xa nỗi dày vò
Cô đơn lạnh lùng trong cát nắng
Cơn gió nào vuốt nhẹ cõi lòng ta.

Làn gió mới, chính Thần Khí mới,
Rất lặng yên, rất đỗi diệu kỳ
Không lời, không lẽ không ngại chi 
Chạm hồn ta trao Nguồn Sinh Khí.

Phải chăng đây Thiên Đường Chân Lý?
Giấc mơ một chiều thỏa trí tâm
Tay trong tay Chúa dìu từng bước
Vào Trời Mới - Sa Mạc Thiên Đường.

Nt. M Anne, MRP