Thơ: Qùa Tặng Tình Yêu - Tác giả: Đaminh Thiên Sa



 
Đâu phải từ cổ tích bước ra
Những người Việt Nam bình thường mà vĩ đại
Dâng lên Chúa mà không ngần ngại
Chính mạng sống của mình.

Tổ tiên chúng con chân lấm tay bùn
Nhận lời Chúa làm gia tài lớn nhất
Những người con nghèo nàn khó nhọc
Bỗng giàu lên trong ân phúc của Người.

Tình yêu là máu chảy, đầu rơi
Những con người tầm thường yếu đuối
Mạnh mẽ dâng cho Người để được phần cứu rỗi
Biết dâng cho Chúa quà tặng Chúa cho.

Dẫu có khi thèm cuộc sống ấm no
Dẫu có khi thèm cơm ăn, áo mặc
Nhưng không! Chúa là duy nhất
Tiếc làm chi năm tháng giữa đời.

Đâu có phải chỉ một vài người
Mà nhiều hơn, gấp vạn lần như thế
Từ muôn cuộc đời âm thầm lặng lẽ
Bỗng rực lên câu hát tình yêu.

Để hôm nay con cháu ngẩng cao đầu
Máu Thánh nhân tô son Hội thánh
Đồng lúa vàng thơm đơm bông trổ nhánh
Từ cánh đồng Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Đa Minh Thiên Sa