Thơ: Nhớ Hẹn Hò Nhau Bên Hang Đá Bê Lem - Suối Ngàn



Giáng sinh này bao lạnh giá anh ơi
Đường khuya vắng tâm hồn nghe chơi vơi
Có vì sao đứng lẻ loi cuối trời
Không lấp lánh như mùa No-en trước.

Nhớ năm nào ta cùng nhau chung bước
Cùng nguyện cầu bên hang đá nửa đêm
Đầy an vui trong tiếng nhạc êm đềm
Mừng Ngôi Hai con Chúa Trời giáng thế.

Chuyện xa xưa khắp thế trần rơi lệ
Hằng trông chờ Đấng Cứu Độ trần gian
Rồi một đêm đầy ánh sáng ngập tràn
Trời với đất “se chữ đồng” phút ấy.

Ôi Đêm Thánh! Khiến tâm hồn run rẩy!
Nỗi vui mừng! Mừng con Chúa Giáng Sinh!
Sẽ gọi Người là… “Ông Vua Thái Bình”
Và danh hiệu của “Người Cha Muôn Thuở”.

“Thiên Chúa Huy Hoàng” xin Người mãi ở
Cùng chúng con đến tận cùng trái đất
“Cố Vấn Kỳ Diệu” bao điều chân thật
Cho hòa bình công lý mãi giao duyên.

Nhưng đêm nay trời đất bỗng lặng yên
Cả địa cầu đang chìm trong sâu lắng
Niềm tin yêu Thiên Chúa từng ban tặng
Lời nguyện cầu xuyên suốt cả không gian.

Một đêm đông tìm về bến bình an
Dù tiếng chuông nơi giáo đường lặng vắng
Dù gió lạnh tuyết ngoài kia phủ trắng
Không ngăn được mối tình Chúa thẳm sâu.

Dù chúng ta chẳng sánh bước bên nhau
Chẳng nắm tay chẳng hẹn hò đi lễ
Nhưng Chúa biết những gì con đang kể
Người rất thương! Thương xót cả gian trần!

Chúa mỉm cười, Chúa nói ; “ta ở gần”
Vẫn đồng hành kể cả khi con ngủ
Dù dịch bệnh có làm con ủ rũ
Ráng một thời gian khó sẽ qua nhanh.

Rồi ngày mai bầu trời sẽ trong xanh
Mùa thu qua đi mùa đông lại tới
Giáng Sinh sau nhớ rằng ; “Ta sẽ đợi”
Nhớ hẹn hò bên hang đá Bê –Lem.

Giáng Sinh 2021
Suối Ngàn