Thơ: Ngài Luôn Che Chở Đời Con - Tác giả: Suối Ngàn



Mỗi sớm mai khi bình minh thức giấc
Những bông hoa hương toả ngát trong vườn
Được tô điểm long lanh những giọt sương
Khẽ vươn mình muốn cảm ơn ngày mới.

Đã bao năm con hằng luôn mong mỏi
Gặp gỡ Ngài trong giây phút lặng thinh
Khi ban mai sâu lắng những ân tình
Nguồn hạnh phúc ôi dạt dào tình Chúa!

Để con thấy Ngài yêu con muôn thuở
Ngài dẫn con qua thung lũng tối tăm
Khi u sầu Ngài thương ghé tới thăm
Hằng ủ ấp vỗ về con từng phút.

Khi đau yếu Ngài hằng luôn chăm chút
Khi đêm về, khi lạnh lẽo cô đơn
Qua đôi tay Ngài đổ xuống muôn ơn
Biết lấy gì thay ân tình đền đáp!

Khi lẻ loi vượt mưa giông bão táp
Như chiếc thuyền giữa biển sóng mù khơi
Chực đắm chìm theo vòng xoáy chơi vơi
Ngài đã đến đưa bàn tay nâng đỡ.

Con muốn viết khúc tình thơ nho nhỏ
Xin ngợi ca tình Chúa ôi dạt dào
Khoác cho con  tình thương như long bào
Che đời con khi đông về giá rét.

Suối Ngàn (15/05/2023)