Thơ: Mùa Chay Đổi Mới


MÙA CHAY ĐỔI MỚI
 

Chay về tịnh khẩu tịnh tâm
Tịnh thần, tịnh trí, âm thầm canh tân
Liệu lo sám hối ân cần
Tội đời chất ngất thập phần nhuốc nhơ.

Chay từng kẽ tóc đường tơ
Cầm lòng kẻo phút hững hờ sa chân
Lằn ranh thiện ác thật gần
Nguyện cầu Chúa xuống hồng ân giữ gìn.

Chay để xác tín niềm tin
Mùa chay cho ánh mắt nhìn yêu thương
Mùa chay bác ái, khiêm nhường
Mùa chay sửa những nẻo đường quanh co.

Mùa chay nhắc nhớ bụi tro
Tím màu sám hối liệu lo trở về
Đã bao năm tháng ê chề
Tội đời giam hãm nặng nề bao phen.

Chay là xóa hết hờn ghen
Chay về bỏ hết bon chen lạc loài
Thoát nơi tăm tối u hoài
Chay về sửa lỗi trong ngoài hồn con.

Cùng nhau ra khỏi lối mòn
Khỏi nơi gai góc, héo hon tình người
Thoát ra khỏi ách chây lười
Chớ theo sự dữ tiếng cười sa-tan.

Chay là mang đến bình an
Chay là hạnh phúc ngập tràn ơn Cha
Chay là yêu mến thiết tha
Chay là ơn Chúa bao la từ trời.

Chay là sám hối cuộc đời
Lắng nghe lời Chúa gọi mời canh tân
Khấn xin ơn Chúa Thánh Thần
Cho con biến đổi xác thân mọn hèn.

04/03/2021
Suối Ngàn