Thơ: Mẹ - Suối Ngàn


MẸ



Mẹ ơi từ thuở ấu thơ
Bên thềm những tiếng ầu ơ đêm hè
Giờ con như vẫn còn nghe
Lời ru của mẹ vọng về đêm đêm.

Mẹ đưa gió mát êm đềm
Quạt nan, chiếu cói, bên thềm khi xưa
Dưới trăng tàu lá đung đưa
Cùng bao chuyện nắng chuyện mưa nhọc nhằn.

Áo nâu nhuộm mấy khó khăn
Bạc màu năm tháng in hằn đôi vai
Dãi dầu sương sớm ban mai
Những chiều lạnh giá đêm dài vì con.

Mẹ như chiếc lá mỏi mòn
Chiều thu vàng úa héo hon cội nguồn
Cuốn theo cơn gió u buồn
Trào dâng sầu nhớ cùng muôn lệ ròng!

Mẹ ơi chín chữ ghi lòng
Cù lao tạc dạ, mãi trong tim này
Nguyện cầu con chắp đôi tay
Hồn thiêng ánh sáng hưởng đầy Thiên Cung.

 
10/05/2021
Suối Ngàn