Thơ: Khúc Mùa Đông - Tác giả: Hồng Phúc



Đông sắp tàn mà sao còn buốt giá 
Cuộn thời gian chưa kịp nghĩ... ngày mai 
Chút tháng ngày bao ước vọng tương lai
Còn mịt mờ đang chờ nơi phía trước.

Bao nhọc nhằn cũng tan theo bọt nước 
Bước thăng trầm mái đầu nhuộm trắng phau
Đón niềm vui pha lẫn những u sầu 
Vô tư sống với tâm tình phó thác

Khúc Mùa Đông ngân dài theo cung nhạc 
Chúa ra đời đem hạnh phúc bình an 
Cảm tạ Ngài mang hồng  ân cứu độ 
Đem tin mừng trải rộng khắp nhân gian.

Nguyện Chúa thương cho hơi ấm tuôn tràn 
Khơi lửa mến bao cung lòng buốt giá  
Đến những tấm hồn yêu thương là tất cả 
Tiễn đông tàn vui đón Mùa xuân sang. 

Hồng Phúc