Thơ: Không Tên - Tác giả: Suối Ngàn




KHÔNG TÊN

Như bài thơ chẳng đặt tên
Ý thời chưa trọn dưới trên phận hèn
Bận chi danh lợi, ca khen...?
Thả hồn đêm vắng tim đèn nhẹ khơi.

Du dương tiếng nhạc không lời
Mênh mang...sâu lắng đầy vơi cõi lòng
May nhờ...gạn đục khơi trong
Buồm căng vạn lý thong dong mái chèo.

Bên nguồn suối mát trong veo
Ngắm nhìn đáy nước, cành treo giữa trời
Lượn lờ bóng cá thảnh thơi
Rêu xanh bờ đá bao đời lặng yên.

Cỏ hoa như thấy rất hiền
Tiếng chim ríu rít một miền tự do
Nhọc nhằn chi lắm so đo
Càn khôn phong phú ta tìm lại ta.

Mênh mông trời đất bao la
Đời như hạt cát vô cùng nhỏ nhoi
"Không tên" xin cám ơn trời
Khắc ghi một chút cho đời an yên.

 
Suối Ngàn (Toàn Năng - 24/5/2023)