Thơ: Khi Nóng Giận - Tác giả: Nhân Tâm, MRP




Phận người có bảy xúc tình
Hỉ, nộ, ai, ố, dục tình… xen nhau
Nhưng “nộ” là chữ làm đau
Anh em đổ vỡ, càu nhàu hết duyên

Châm ngôn cho bạn lời khuyên
Có ai trong bạn giăng thuyền đi xa
Lại chọn thời điểm phong ba
Lại chọn những lúc đang là bão giông

Tương quan cũng phải cần trông
Giận hờn thì hãy đừng mong làm gì
Bởi khi nóng giận có khi
Làm tim tan vỡ, “bể ly”- nặng lời

Than nhỏ cũng trở nên mồi
Đốt tiêu hết sạch ngọn đồi tươi xanh
Cuộc đời đang lúc thành danh
Vì đôi phút giận, biến thành hư không

Trách mình suy nghĩ cạn nông
Biết mình lúc giận không nên nói người
Giữ cho nét mặt tươi cười
Bài học Thiên Chúa rạng ngời nêu gương

Làm gì chậm giận, xót thương
Đừng nhìn lầm lỗi, nhìn đường phận ngay
Cơn giận như gió thổi bay
Bằng lòng kiên nhẫn, cái hay chân tình.

 
“ Khi nóng giận bạn không nên làm gì hết. Vì có khi nào bạn giăng buồm khi mưa bão không?”
Tác giả: Nhân Tâm, MRP