Thơ: Hành Trình Gian Nan - Suối Ngàn




Nơi đèo heo hút gió
Bước lặng thầm xuyên đêm
Mưa hoài sao mưa mãi
Cho đường về thêm xa.

Run lòng bao đói rét
Bước hành trình mong manh
Quê nhà con trông ngóng
Đường còn xa mịt mù.

Em thơ đêm gục ngã
Giữa đỉnh đèo mưa rơi
Nước mắt trào tả tơi
Xé màn đêm than khóc.

Xin được làm ánh nắng
Ấm lòng người muôn phương
Đời mưu sinh tha hương
Nay tìm về bến cũ.

Cỏ rơm ru giấc ngủ
Cùng giấc mơ ven đường
Xin từ giã phố phường
Về quê nghèo mái lá.

Dẫu đất cằn sỏi đá
Có mẹ già thương yêu
Có bóng cha sớm chiều
Bếp lửa hồng ấm áp.

Xin trời ngừng bão táp
Bớt từng hạt mưa rơi
Tình người khắp nơi nơi
Chan hòa bao nhân ái.

Làn hương trầm thơm ngát
Tiễn người về thiên thu
Cả quê hương tạ từ
Hướng trời nam trông ngóng.

Xin ủi an thất vọng
Nâng đỡ người hoang mang
Ai lo lắng ngập tràn
Đói no cùng chia sớt.

Lời nguyện cầu không ngớt
Cho người cảnh lầm than
Về đến bến bình an
Chúa thương tình nâng đỡ.

Con xin người hé mở
Kho tàng những ơn thiêng
Xin đổ xuống khắp miền
Chữa lành ban ân phúc.

09/10/2021
Suối Ngàn