Thơ: Gửi Cho Mây Trời - Suối Ngàn


GỬI CHO MÂY TRỜI
 

Người ta bảo thơ dành cho thần thánh
Được viết lên bởi ngôn ngữ siêu phàm
Trong đám mây ẩn ý tứ trầm ngâm
Vài tia sáng lởn vởn nơi  trần thế.

Hỏi thần thánh có khi nào rơi lệ
Thấy con người bơi giữa biển trầm luân
Và trên cao có cảm thấu nỗi buồn
Để nhận ra những tâm hồn bình dị.

Tràn cảm xúc hay vượt lên lý trí
Để gieo vần bằng ngôn ngữ nhân gian
Cho niềm vui lấp đầy nỗi thở than
Đổ hạnh phúc trên nỗi sầu nhân thế.

Hỏi thần thánh có khi nào rơi lệ
Thấy gian trần giữa sóng biển trầm luân
Và trên cao có thấu cảm nỗi buồn
Và những gì trên nẻo đường thiên lý.

Hỏi thiên binh có cần người tri kỷ
Để thế trần bao hoang vắng cô đơn
Những lời thơ chẳng còn thấy giận hờn
Hồn xuất thế xác phàm chưa siêu thoát.

17/06/2021
Suối Ngàn