Thơ: Đơn Côi - Suối Ngàn
ĐƠN CÔI
Mái nghèo chung kiếp hàn vi
Gỗ mòn in dấu chân đi nhọc nhằn
Cầu thang luống tuổi trăm năm
Rêu phong đón bước lặng thầm ghé thăm.
Mẹ già ngồi đó trầm ngâm
Nắng nghiêng mà ngỡ trăng rằm chiếu soi
Chiếc nồi trên bếp đơn côi
Góp vui cùng tiếng cơm sôi lửa hồng.
Mái nghèo chung kiếp hàn vi
Gỗ mòn in dấu chân đi nhọc nhằn
Cầu thang luống tuổi trăm năm
Rêu phong đón bước lặng thầm ghé thăm.
Mẹ già ngồi đó trầm ngâm
Nắng nghiêng mà ngỡ trăng rằm chiếu soi
Chiếc nồi trên bếp đơn côi
Góp vui cùng tiếng cơm sôi lửa hồng.
Suối Ngàn