Thơ: Cuộc Đời Thì Đắng Ngắt - Tác giả: Nguyễn Hùng Luân



 


Mảnh sắt lạnh căm
Bấu vào xương xẩu
Thấu cuộc đời xanh lơ
Trái tim mong manh gào thét
Có người mẹ thao thức vật vờ...
Kìa, giọt lệ tràn ra mí mắt!

Đôi khi tôi thấy trong câu thơ
Lời hão huyền mộng mị
Còn cuộc đời đắng ngắt, cuộc tình thì chóng vánh.
Người nghệ sĩ say khướt ánh mai
Nhịp sống luôn vần xoay, rộn rã
Nỗi khổ đau chưa kịp ngủ giữa ngày mưa tầm tã...

Đôi khi nhắm mắt chỉ thèm nghe tiếng kinh cầu.
Mong yên bình thật lâu!
                       
Những ngày nằm viện, tháng 8.2022
Nguyễn Hùng Luân