Thơ: Còn lời nào đẹp hơn - Tác giả: Suối Ngàn



Ngữ, ngôn giới hạn Người ơi
Dệt tìm ý ngọc, gạn khơi vàng mười
Sách nào chứa nổi Mẹ ơi
Bút nào tả hết ý lời ngợi khen.

Chúng con trong kiếp phàm hèn
Lấy chi cho xứng dâng lên Mẹ hiền
Dám xin Đức Nữ diệu huyền
Chở che cứu giúp sóng thuyền lênh đênh.

Mưa giông thác lũ gập ghềnh
Vực sâu hun hút chông chênh mịt mù
Lắng nghe như tiếng Mẹ ru
Cho con làn gió mùa thu ngọt ngào.

Vàng nào sánh ví trăng sao
Ngọc nào dệt nổi Long bào Nữ Vương
Tình nào sánh nổi tình thương
Lời nào toả áng trầm hương nguyện cầu!

Suối Ngàn (18/04/2023)