Thơ: Chúa đi tìm con - tác giả: Đaminh Thiên Sa



 
Khởi đầu từ một mùa đông
Đêm không chăn êm, nệm ấm
Chỉ có gió lùa thôi, con biết không?
Chỉ có ngọn cỏ úa trong tay Ta nắm.

Đôi chân miệt mài vội bước lang thang
Như con chồn không có hang
Như con chim không tổ ấm
Ta đi tìm con từ nơi sâu thẳm
Chập chùng.

Ta đi tìm con với thập giá trên vai
Oằn lưng giữa tiếng cười chê nhục nhã
Cuối đoạn đường dài là cây thập giá
Con ở đâu?

Có phải con nằm giữa vực sâu?
Ta sẽ đến để tìm con biền biệt
Mặt trời Phục Sinh sẽ làm vỡ toang sự chết
Ta đã phục sinh từ thân xác nát nhàu.

Hãy đến với Ta! Hãy đến với Ta!
Dù con mang phận thấp hèn tội lỗi
Máu Ta đổ ra để con được cứu rỗi
Hát lên bài ca Phục sinh: Alleluia!

Đa Minh Thiên Sa