Thơ: Chúa Biết - Tác giả: Suối Ngàn


"Mọi sợi tóc trên đều các con cũng đã được đếm cả rồi".  
(Lc 12, 1 - 7)

Con sợ sẽ làm phiền
Đến lòng thương xót Chúa
Sợ các Ngài sẽ mệt 
Nghe suốt câu nài van.

Khó nhọc và gian nan
Lặp lại như "khúc nhạc"
Chẳng có gì là khác
Chúa nói; Ta biết rồi!

Bao năm đời nổi trôi
Vượt muôn ngàn sóng gió
Với Ngài là chuyện nhỏ
Sao con mãi lắng lo?

Đời những lắng những lo
Chưa lo tròn bổn phận
Đôi khi chỉ muốn nhận
Mà không thể cho đi.

Chúa thấu từng nghĩ suy
Chúa nghe từng câu nói
Chúa biết ai "no đói"
Chúa biết ai muộn phiền.

Chúa biết ai lòng hiền
Chúa biết ai dạ bạc
Chúa biết ai tín thác
Chúa biết ai ưu sầu.

Chúa biết mọi nhu cầu
Nơi tâm hồn thân xác
Tình thương Ngài ban phát
Vẫn luôn luôn dư tràn.

Nào ai ước khát khao 
Với tình Ngài thập giá
Chúa đã biết tất cả
Luôn nghe tiếng kêu cầu.

Suối Ngàn (22/03/2023)