Thơ: Bức Tranh Gia Đình - Tác giả: Suối Ngàn




BỨC TRANH GIA ĐÌNH (2)
“Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly” (Mt 19, 6).

Ngắm nhìn hoa lá có cây
Ngắm nhìn cuộc sống đó đây bộn bề
Ngắm nhìn khắp nẻo sơn khê
Lặng lòng chợt nhớ, nghĩ về hôn nhân.

Đầu giao ước muôn phần đẹp đẽ
Như hoa hồng thắm vẻ xinh tươi
Trao tay tình ngát muôi cười
Rượu hồng ân nghĩa muôn người hỷ hoan.

Nơi Thánh Thất vẹn toàn đoan hứa
Nhẫn trao tay chan chứa câu thề
Hai ta nay đã thuộc về
Trăm năm nên một trọn bề phụ phu.

Bất phân ly, cho dù bão tố
Luôn trung thành, sướng khổ đắng cay
Cho dù nhân thế đổi thay
Mong ba vạn sáu ngàn ngày bên nhau.

Lòng thanh khiết trước sau lo giữ
Sự đoan trang phong phú điểm tô
Tránh xa cạm bẫy xô bồ
Tự do chủ nghĩa, nguy cơ lụi tàn.

Muôn hoa xinh, có phần kém cỏi
Vẫn bên nhau phơi phới trong vườn
Xuân, Thu chẳng trách chẳng hờn
Sớm chiều trong gió, dập dờn sương mai.

Sự phong nhiêu ngập tràn hoa trái
Như con thuyền vững lái trùng khơi
Tin yêu để bước bạn ơi
Mở lòng đón Chúa ngự nơi “mái nhà”

Suối Ngàn (14/6/2023)