Thơ: Bao La Ơn Trời - Tác giả: Suối Ngàn
.jpg)
Mỗi sớm mai thức dậy
Ngắm tia nắng rạng ngời
Miễn phí tự muôn đời
Cho bán cầu rực sáng.
Bầu khí quyển lai láng
Mang sức sống muôn đời
Ôi bao la ơn trời !
Yêu thương vô bờ bến.
Khi màn đêm buông xuống.
Cho muôn loài nghỉ ngơi
Màn đêm rất tuyệt vời !
Tiếng côn trùng ca hát.
Ánh trăng rằm dịu mát
Soi sáng khắp gian trần
Vũ trụ đẹp muôn phần
Ai tạo thành trật tự ?
Có muôn vì tinh tú
Đến khắp giải ngân hà
Không trung quá bao la
Kỳ diệu và vô tận.
Mỗi sớm mai đón nhận
Tia nắng của bình minh
Cảm tạ ơn Thần Linh
Hằng sáng soi dẫn lối.
Suối Ngàn (Sài Gòn 20/09/2023)