Câu chuyện truyền giáo – Con sẽ nói với người thân về Đạo



Tại một giáo điểm truyền giáo kia, vì dịch Covid-19 nên chỉ khoảng 20 người tham dự Thánh lễ Chúa Nhật, trong đó có một đôi bạn trẻ khá lạ. Sau Thánh lễ, anh chị xin gặp cha xứ và trình bày nguyện vọng muốn học giáo lý hôn nhân. Được biết, anh là người gốc Đạo quê Giáo phận Bùi Chu lên vùng Tây Bắc làm giáo viên tại một trường cấp II của một xã vùng sâu vùng xa. Tại đây, anh đem lòng yêu một cô giáo viên cùng trường và hai người quyết định tiến đến hôn nhân.
 
  • Linh mục: Anh quê ở đâu?
  • Thanh niên: Con quê ở Nam Định.
  • Linh mục: Anh có phải là người Công Giáo không?
  • Thanh niên: Dạ có. Gia đình con theo Đạo hết.
  • Linh mục: Anh làm nghề gì trên này?
  • Thanh niên: Con là giáo viên.
  • Linh mục: Anh lên lâu chưa mà không thấy anh đi lễ bao giờ?
  • Thanh niên: Hơn một năm rồi nhưng vì xa quá nên không đi tham dự Thánh lễ được nhưng mỗi khi về nhà con vẫn đi lễ.
  • Linh mục: Người Công Giáo phải giữ bổn phận của người Công Giáo mà một trong những luật buộc đó là giữ ngày Chúa Nhật. Nếu không giữ luật này thì kể như lòng Đạo đã “phai đi ít nhiều”.
  • Thanh niên: Mong cha thông cảm! Cũng vì hoàn cảnh!
  • Linh mục: Anh quen bạn gái này lâu chưa?
  • Thanh niên: Khoảng một năm ạ.
  • Linh mục: Đã bao giờ anh nói về Đạo cho chị nghe chưa?
  • Thanh niên: Dạ có. Con dạy làm dấu và một số Kinh cần.
  • Linh mục: Tốt! (quay sang phía người nữ) Chị tên gì?
  • Người nữ: Dạ, con tên H..
  • Linh mục: Chị đã về gia đình bạn trai chưa?
  • Người nữ: Có ạ.
  • Linh mục: Chị thấy gia đình sống Đạo thế nào?
  • Người nữ: Con thấy những thành viên trong gia đình đi nhà thờ nhiều cha ạ.
  • Linh mục: Chị thích đi nhà thờ không?
  • Người nữ: Con cũng chưa đi nhiều vì mới quen anh ấy và hôm nay con mới biết ở đây có lễ ngày Chúa Nhật.
  • Linh mục: Chúa Nhật nào ở đây cũng có lễ. Chị nhớ đi tham dự.
  • Người nữ: Vâng ạ. Chắc chắn con sẽ tham dự đều.
  • Linh mục: Chị đã tìm hiểu nhiều về Đạo Công Giáo chưa?
  • Người nữ: Con chỉ tìm hiểu qua mạng thôi. Bạn trai con cũng giới thiệu nhưng chưa đầy đủ.
  • Linh mục: Có hai cuốn sách, một là cuốn “Giáo Lý Hôn Nhân”. Hai là cuốn “Giáo Lý Dự Tòng”. Anh chị cầm về xem trước rồi cha sẽ sắp xếp lớp học sau. Anh chị là giáo viên chắc chắn sẽ hiểu điều cha nói.
  • Người nữ: Con hiểu. Con sẽ cố gắng đọc và hiểu những gì sách dạy.
  • Linh mục: Tìm hiểu Đạo, học Đạo là một quá trình. Chị cần tìm hiểu kỹ rồi mới đưa ra quyết định.
  • Người nữ: Con sẽ cố gắng.
  • Linh mục: Trước mắt, chị tìm hiểu “Đạo của chồng” (Công Giáo), rồi theo “Đạo của chồng”. Nhưng sau khi học, chị sẽ khám phá ra những nét đẹp của Đạo và suy tôn Đấng sáng tạo trời đất lúc đó mới được gọi là theo Chúa và gia nhập Đạo Chúa.
  • Người nữ: Vâng ạ.
  • Linh mục: Chị đừng để anh ấy “lừa”? Và nhất là, theo Đạo chỉ vì chồng.
  • Người nữ: Con cũng được học về tôn giáo lúc ở trường và cũng có những nhận định về các tôn giáo. Con thấy Đạo Công Giáo có những điều nổi bật.
Linh mục: Những điều gì vậy?
Người nữ: Đó là một vợ một chồng.
Linh mục: Còn nhiều điều khác nữa. Chị cần phải học tập và nghiên cứu nhiều để biết.
Người nữ: Khi con nói với bố mẹ và gia đình là có bạn trai người Công Giáo, gia đình con không những không phản đối mà còn ủng hộ nữa.
Linh mục: Vậy con có trách nhiệm nói về Đạo Công Giáo cho họ nữa. Vì Đạo mà con đang tìm hiểu là Đạo yêu thương.
Người nữ: Tất nhiên rồi cha! Con sẽ nói với người thân về Đạo, về Chúa và về những điều tốt đẹp Đạo dạy!
Linh mục: Chính Chúa Giêsu đã dạy: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34).

Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành
giaophanhunghoa