Tuần Lễ Hòa Bình Của Chị Em Toàn Dòng



 
“HỒNG ÂN NỐI TIẾP HỒNG ÂN”. Cảm nhận được muôn phúc lành của Thiên Chúa qua Tuần Lễ Hòa bình (TLHB), tất cả chị em có điểm dừng để cảm nhận được sâu xa hơn tình thương của Thiên Chúa tuôn tràn trên Hội Dòng. Đã diễn ra nhiều cuộc gặp gỡ, bao chuyến đi - về của anh chị em giáo dân từ ba tỉnh Bình Phước, Đăk Nông và Đăk Lăk. Thành phần tham dự không chỉ ở tại Thành phố mà số đông từ vùng sâu vùng xa về tham dự TLHB. Chúa đã cho mọi sự đều thuận lợi về thời tiết, nhân sự cũng như việc đi lại được an toàn. Chúa đã cho anh em từ xa nghe được lời mời gọi của Ngài để về chia sẻ cho nhau. Vì những sự kiện này không chỉ là một cuộc hội ngộ chia vui sẻ buồn, mà là một cuộc gặp gỡ Thiên Chúa trong phương cách “truyền giáo mới”, một chương trình đào tạo người giáo dân trong việc loan báo Tin Mừng.
 
Để đạt được những thành quả tốt đẹp, chị em xác tín rằng “tất cả là nhờ ơn Chúa”. Vì thế, như Maria ngồi dưới chân Chúa, Dòng mời gọi chị em dành những giây phút tĩnh lặng của những ngày cuối năm, để nhìn lại đời sống trong một năm qua, lắng nghe tiếng Chúa từ sâu thẳm của cõi lòng và gặp gỡ chị em trao cho nhau những tâm tình cuối năm cùng với lời chúc Xuân đầu năm.
 
Bước vào ngày hồi tâm, chị Tổng Phụ trách gởi đến chị em lời tâm huyết ngắn gọn về Năm Thánh Hồng Ân 2025, và các việc cần làm để được hưởng các ơn ích mà Năm Thánh đem lại. Đặc biệt là ơn cho mỗi chị em trở nên Sứ giả Hòa Bình, và nhiệt thành loan báo Tin mừng Bình an của Chúa cho mọi người. 
 

 
Chị giới thiệu Lm. Pierre Tis người Bahnar, thuộc giáo phận Kontum. Cha là người con trong những em nghèo, học lực khá, được Đấng Sáng lập gửi sang học tại Paris vào năm 1970, nay Cha có dịp về Hội Dòng chia sẻ với chị em về con người và đời sống của Đấng Sáng lập. Thật là cơ hội hiếm có, với nhân chứng  sống của người con tinh thần của Đấng Sáng lập gợi lên trong chị em nỗ lực bắt chước gương sống tốt lành của người hơn.
 

 
Cha chia sẻ bốn đức tính trong cuộc đời của  Đức cha Paul Léon Seitz. Ngài là người:
- Có đời sống giản dị, đơn sơ, thích đọc sách, đặc biệt là Thánh kinh.
- Nhiệt thành truyền đạo Chúa và hăng say dạy giáo lý,  
- Sống đức tin mãnh liệt, hoàn toàn phó thác cậy trông vào Chúa,
- Yêu thương người nghèo, đặc biệt là trẻ em (nên đã lập cô nhi viện ở Hà Nội).   
 

 
Đời sống thánh thiện và dũng cảm của ngài là tấm gương xán lạn cho chị em noi theo và bắt chước, để làm sao “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”. Cuộc sống của Ngài được ghi lại trong tác phẩm VỊ THỪA SAI CAN TRƯỜNG  của Cha - Jean Louis de Robien.
 

 
Buổi chiều, vào lúc 15g00 Đức cha Giáo phận chia sẻ cho chị em đề tài: CHỊ NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH SỐNG SỨ ĐIỆP HÒA BÌNH 2025. Sứ điệp Hòa Bình 2025 của Đức Thánh Cha Phanxicô được viết theo hướng  XEM – XÉT – LÀM.
 

 
Đức cha trình bày sứ điệp với ba điểm: Lắng nghe sự bất an - Tìm kiếm sự bình an - Kiến tạo sự bình an. 
 
Ngày hồi tâm dành khoảng tĩnh lặng trong giờ Chầu Thánh Thể vào lúc 19g30, và kết thúc sau Thánh lễ sáng 31.12, ngày cuối của năm dương lịch 2024, sau giờ suy niệm và kinh ra phòng.
 
Trước khi điểm tâm, chị Tổng Phụ trách mừng quan thầy của Cộng đoàn Nhà Mẹ: lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa.
 





 
Khi những sự kiện của Tuần lễ Hòa bình dần khép lại, thì hoa quả linh thiêng đầy ý nghĩa từ những niềm vui, những suy tư, những trao đổi gặp gỡ thân thương giữa mọi chị em, như đang chuẩn bị cho nụ hoa xuân dần nở ra; tuy rằng chưa gần kề Xuân Ất Tỵ, nhưng với sự hiện diện đông đủ của chị em toàn Dòng dịp Tĩnh Tâm cuối năm đã khai mở Ngày Xuân Truyền Thống của Dòng.
 
Vào lúc 08g15 chị em họp mặt trong hội trường để Mừng Xuân Gia đình Dòng.
 
Chị Tổng Phụ trách thay mặt chị em chúc mừng cô chú Chúc Quyền nhân dịp kỷ niệm 25 năm cô chú gia nhập Gia đình Dòng NVHB. Ngược dòng thời gian, cách đây 25 năm cô chú từ Hoa Kỳ về Việt Nam đã đặt bước chân đầu tiên đến tham quan nhà dòng, lúc bấy giờ cơ sở của Dòng còn đơn sơ, xuống cấp cũng như mọi sinh hoạt của Dòng còn bị giới hạn về nhiều mặt nên cô chú đã tình nguyện cộng tác với nhà dòng để sửa chữa cơ sở vật chất với tiện nghi tối thiểu cho chị em, đặc biệt xây dựng ngôi nhà nguyện thay cho nguyện đường chật chội và tạm thời. Qua một thời gian đồng hành, cô chú hiểu được phần nào tinh thần của Dòng qua các công việc sinh sống cũng như sinh hoạt mục vụ. Mùa Xuân Năm thánh 2025, để lại một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời cô chú với Hội Dòng, khi nói lên lời Tuyên Thệ là thành viên chính thức của Gia đình Nữ Vương Hòa Bình Tại Thế. Xin Thiên Chúa của Mùa Xuân vĩnh cửu ban tràn hạnh phúc và niềm vui trên cô chú mọi ngày trong suốt cuộc đời. 
 

 



 
Nhân ngày cuối năm dương lịch, thêm một lần nữa chị Tổng Phụ trách bày tỏ lòng biết ơn và chúc mừng năm mới đến cô chú.
 
Tiếp theo, chị Phó Tổng Phụ trách dâng lời chúc Xuân chị Tổng Phụ trách, đặc biệt năm nay, mùa Xuân mở đầu nhiệm kỳ II trong trách nhiệm của Chị giữa Hội Dòng; Xin Chúa luôn đồng hành và giúp chị chu toàn bổn phận người thuyền trưởng trong sứ vụ hướng đưa con thuyền Hội Dòng vượt sóng bình an. 
 



 
Bài hợp ca Ngày Xuân – cùng với vũ khúc Hạnh Phúc Xuân Ngời đã tạo bầu khí xuân tưng bừng rộn về trên ngọn đồi Duy Linh. 
 



 
Chị cám ơn các chị Nguyên Tổng và các bà hưu dưỡng cũng như các chị em trong thời gian qua đã cầu nguyện, khích lệ, cộng tác với chị trong việc xây dựng nhà Dòng, qua đó chị đọc ra được những ước mơ của chị em được lớn lên trong ơn gọi Nữ Vương Hòa Bình. Năm thánh đã mở ra với chủ đề “Những người lữ hành hy vọng”, chị nữ tu miền Thượng dù ở quá xa với Thủ đô của Giáo hội Rôma và quá nhỏ bé đối với thế giới nhưng chị em cố gắng tận dụng thời gian ân sủng này để lãnh nhận ơn Toàn xá. Chúng ta đã bước vào Năm Thánh Hy vọng, hãy làm mới lại ơn gọi của mình. Chị mượn lời chúc GS của ĐGH Phanxico gửi đến giáo triều Roma để chúc chị em năm mới: HÃY NÓI TỐT – ĐỪNG NÓI XẤU.
 
Chị mừng Xuân chị Phó Tổng - quí chị Tổng Cố Vấn, chị Tổng Quản lý HD với món quà xuân gửi đến từng chị. Chị chúc mừng các chị Phụ trách Cộng đoàn - các chị trưởng các Ban Chuyên môn, quý chị Hưu dưỡng và tất cả chị em toàn Dòng, tất cả đều vui vì được Chị Tổng “lì xì” Năm Mới.
 









 
10g15 chúc Tết Đức cha Giáo phận: Chị Tổng Phụ trách thay mặt Hội Dòng kính chúc Đức cha tiếp tục được Chúa thương ban nhiều ơn lành trong trách nhiệm nặng nề Chúa trao phó, và cũng cảm ơn Đức cha trước những quan tâm Đức cha đã dành cho Dòng. Xin cho thêm mùa Xuân, chúng con góp được nhiều cành hoa thắm sắc cho vườn hoa giáo phận, bằng các việc tông đồ và đời sống chuyên chăm cầu nguyện.
 
Sau đó Đức cha ban huấn từ và giải thích định hướng sống Năm thánh của Giáo phận để chị em thi hành và lãnh nhận ơn Toàn xá.
 
Một thông lệ không thể thiếu đó là Đức Cha lì xì, Đức cha đã trao tận tay lộc Xuân và phong bao lì xì để mừng tuổi mới cho chị em, từ các chị cao niên đến các em thanh tuyển.
 

 
Buổi chúc mừng được tiếp tục với việc Hội Dòng chúc Xuân cha Tổng Đại diện Phêrô Nguyễn Văn Thái, cha chưởng ấn Giuse Nguyễn Quang Diệu, cha Quản lý GB Nguyễn Công Phi và quý cha ân nhân: cha GB Nguyễn Minh Hảo, cha Giacôbê Phạm Xuân Lương.
 
Kết thúc niềm vui chúc Xuân là bữa tiệc Tất Niên. 
 



 
Cao điểm của Tuần Lễ Hoà Bình dành riêng cho chị em toàn Dòng là việc cung nghinh Mẹ NVHB - canh thức mừng kính lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa vào lúc 19g15 ngày 31.12.2024.
 



 
Có đông đảo giáo dân xa gần đến tham dự cuộc rước Đức Mẹ Hoà Bình, khai mạc ở tiền sảnh nguyện đường và kết thúc ở tượng đài Đức Mẹ Khu D. Mỗi người một ngọn nến sáng và tràng chuỗi trong tay, cộng đoàn vừa đi vừa suy niệm mầu nhiệm Mân côi mùa Vui. Thánh vũ Ave Maria do các chị em Tiền vĩnh khấn, tiền tập và một số em lưu trú Têrêxa trình diễn và Thánh ca Nunc dimittis đã khép lại giờ cung nghinh Mẹ NVHB lúc 20g30.
 
Sáng ngày 01.01.2025, Đức cha Gioan Baotixita, Giám mục giáo phận chủ tế dâng thánh lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, long trọng mừng lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, tước hiệu của Dòng, đồng tế với Đức Cha có cha Chưởng Ấn Giuse Nguyễn Quang Diệu. Sau thánh lễ Đức cha đã khai mạc ngày Chầu lượt của Dòng NVHB thay mặt cho giáo phận BMT.
 





 
Các cộng đoàn từ ba vùng Bình Phước, Đăk Nông và Đăk Lăk, các khối đào tạo, thay phiên nhau chầu Thánh Thể. Các Srs dòng Sait Paul, dòng Nữ tử Bác ái Vinh sơn, Giáo họ Duy Linh và rất đông giáo dân  đến tham dự các giờ chầu cầu nguyện cho Hoà bình thế giới trong ngày đầu năm Thánh Hy vọng 2025.
 





 
Cha Chưởng ấn Giáo phận đã chủ sự giờ chầu bế mạc lúc 15g30 cùng ngày.
 

Deo Gratias! Tạ ơn Chúa!
 
Truyền thông Dòng Nữ Vương Hòa Bình