Tuần Lễ Hòa Bình - Tiếp đón các đoàn khách tự do



 
Năm xưa, khi gặp được Chúa Hài Nhi mới sinh nằm trong máng cỏ, các mục đồng vội vã rủ nhau đến thờ lạy Ngài. Tuần lễ Hòa Bình của Dòng nhằm tạo không gian mời mọi thành phần đến giao lưu gặp gỡ để tìm hiểu về Vị Thiên Chúa mặc lấy xác phàm vì yêu thương nhân loại, và về Năm Thánh 2025 mới được mở cửa tại Roma với chủ đề NHỮNG NGƯỜI HÀNH HƯƠNG CỦA HY VỌNG. 
 

 
Trong ngày thứ ba của tuần lễ Hòa Bình (ngày 27.12) như đã thông báo trên các phương tiện truyền thông của Dòng là ngày mở rộng cửa đón tiếp tất cả mọi người thiện tâm và khao khát tìm kiếm hoà bình, nên hôm nay Dòng được đón tiếp rất nhiều thành phần đến từ nhiều nơi.

Trong khi chờ đợi những người tham dự qui tụ đông đủ tại hội trường chính của Dòng, các ca viên của Ca đoàn Truyền giáo đã thu hút mọi người nhanh chân tiến về hội trường qua những bài thánh ca, đặc biệt có bé Cà rốt học sinh lớp 5 đã cùng với mẹ thể hiện ca khúc "Vì ngoài Chúa ra" thật tâm tình và ý nghĩa. 
 

 
Vào lúc 10g00 chương trình bắt đầu với tâm tình của Soeur Tổng Phụ trách, Soeur đã đại diện Hội Dòng chào mừng - đón tiếp tất cả anh chị em. Những ngày qua vì ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, có những cơn mưa bất chợt nhưng vẫn rất đông anh chị và các đoàn thể đến đây tham dự tuần lễ Hòa Bình. Hôm nay thật đặc biệt khi có các bạn từ nhiều nơi qui tụ về như: Đăk Lăk, Đồng Nai, Sài Gòn, và cả các bạn ở Hà Nội trong chuyến du lịch; cùng đông đảo các ca viên của Ca đoàn Truyền giáo và hai vị khách “hàng xóm” là kiến trúc sư xây dựng các công trình Cà Phê Trung Nguyên, đã đem đến niềm vui và sắc màu cho mùa Giáng sinh tại Tu viện trong Năm Thánh 2025 này.
 

 
Cánh cổng Tu viện rộng mở trong Tuần lễ Hoà bình từ 08g00 đến 21g00 mỗi ngày, tuần lễ Hoà bình được mở ra, mời gọi mọi người tham gia học hỏi và chia sẻ về những thao thức xây dựng hoà bình, đặc biệt là sứ điệp hoà bình của Đức Thánh Cha, từ đó chọn cho mình một quyết tâm sống cho năm mới, cùng tham dự những sinh hoạt mang dấu ấn hoà bình, và nhất là cùng với Dòng chầu Thánh Thể cầu nguyện cho hoà bình. 
 

 
Sau khi Soeur Thuý Nga chia sẻ đôi nét chính yếu về Sứ điệp Hòa Bình của Đức Thánh Cha và đưa ra những gợi ý rất thiết thực trong việc xây dựng hòa bình, mọi người cùng nhau tiến về nhà nguyện để Chầu Thánh Thể. Với những lo toan cho cơm áo gạo tiền, những bộn bề cho cuộc sống trong ngày cuối năm, giây phút được trầm lắng trước Thánh Thể Chúa thật quý giá và hạnh phúc biết bao, mọi người được trải lòng ra trước Chúa, dâng lên Ngài tâm tình thống hối và những ước nguyện của mình, của gia đình cho năm mới sắp tới.
 

 
Tiếp đến mọi người cùng nhau chụp hình và tham quan khuôn viên Dòng. Trạm dừng chân tiếp theo là ngôi nhà nhỏ ở giữa vườn sao, tại đây mọi người cùng nhau chia sẻ bữa ăn đơn sơ nhưng gần gũi, cùng nhau trò chuyện, thưởng thức âm nhạc, lắng nghe những âm thanh của núi rừng qua tiếng đàn T'rưng và đàn đá. Mặc dù trong ngày cuối năm ai cũng bận rộn nhưng với cảnh sắc thiên nhiên, sự bình an thư thái nơi ngọn đồi Hòa Bình như muốn giữ chân người đến, mọi người chia tay nhau trong sự bịn rịn và hẹn nhau trong những lần gặp gỡ khác.
 



 
Truyền Thông Dòng Nữ Vương Hòa Bình