Tuần Lễ Hòa Bình - Gặp Gỡ Liên Tôn


TUẦN LỄ HÒA BÌNH: GẶP GỠ LIÊN TÔN


 
Từ lời loan báo của Sứ Thần: “Mọi dân trên khắp cùng bờ cõi trái đất, đã nhìn thấy Ơn Cứu độ của Thiên Chúa chúng ta” (Tv 97), đã thúc đẩy Dòng thực hiện cuộc họp mặt với các Tôn giáo bạn để chia sẻ niềm vui được Chúa cứu chuộc, và giới thiệu về nền Hòa Bình Chúa Hài đồng mang đến cho nhân loại. 
 

 

 
Trong buổi gặp gỡ gồm có các chức sắc và đại diện các ban tự trị, chùa và tịnh xá:
- Hòa thượng chùa Ngọc quang
- Sư cô Chùa Lâm Tì ni
- Chùa Phương Xá
- Tịnh xá Ngọc Nguyên
- Tịnh xá Ngọc Thành
- Chùa Kỳ Niên
- Chùa Phổ Đà
- Chùa Phổ quang 
- Mục sư đại diện khối Tin Lành
- Họ đạo Trung Hoà, Cao đài
- Thánh thất Cao đài Chân lý.
 

 
Chị Tổng Phụ trách đã ngỏ lời chào đại diện các chức sắc Tôn giáo và chia sẻ: Năm thánh 2025 là cơ hội mở ra với nhiều ân sủng của Giáo hội, như là một cơ duyên thúc đẩy chúng ta gặp gỡ để nối kết tình thân trước những lo âu, trăn trở về nhưng biến chuyển trên thế giới. Sứ mạng của Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình là chinh phục hòa bình cho mình và cho người khác…. Ai trong chúng ta cũng ước mơ cho thế giới được hòa bình, cho cuộc sống được an vui, hạnh phúc….
 

 
Mỗi năm Đức Thánh Cha đều gửi cho thế giới một Sứ điệp Hòa Bình không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, để cứu vãn nền hoà bình đang bị đe dọa. Dòng cũng muốn gặp gỡ chia sẻ niềm vui trong ngày lễ Giáng sinh với ước mong cùng  quý vị từng ngày sát cánh cùng nhau xây dựng hoà bình.
 
Trong giờ gặp gỡ, chị em cũng giới thiệu đôi nét về sự hình thành và phát triển của Dòng cùng với Sứ mạng - Đặc sủng khi hiện diện trên mảnh đất Cao Nguyên này. 
 
Tiếp đến, Cha Phêrô Nguyễn Quốc Bảo S.J chia sẻ Sứ điệp Hoà bình của Đức Thánh Cha năm 2025.
 
  
Ngày hôm nay tất cả các tôn giáo đều quan tâm vấn đề này : vũ khí đã và đang tiêu diệt con người, có quá nhiều người nghèo đang chết đói….Các quốc gia đang mắc nợ không thể trả nổi; các môi trường không được bảo vệ, việc khai phá tài nguyên trên thế giới tàn phá cuộc sống của con người. Vậy chúng ta phải làm gì cho thế hệ mai sau? Đức Gíáo Hoàng đề nghị 3 giải pháp cho năm 2025 trên phương diện vĩ mô. Là những nhà lãnh đạo các tôn giáo chúng ta phải làm gì?
 
Đức Thánh Cha nhấn mạnh  3 điểm trong sứ điệp:
 
- Các quốc gia Phương Tây xoá nợ cho các ngước nghèo.
 
- Các nhà lãnh đạo các quốc gia xoá đi án tử hình. Dù thế nào đi nữa, con người vẫn là hình ảnh của Thiên Chúa, không ai có quyền tước đi mạng sống con người.
 
- Đề nghị tất cả các quốc gia tạo một ngân sách để giúp đỡ cho những người nghèo, ngày nay vẫn còn rất nhiều người chết đói.
 
Vào lúc 07g00 Rôma tối 24/12 ĐứcThánh Cha Phanxicô đã mở cửa Năm Thánh, ngài giải thích: Năm Thánh là cơ hội Thiên Chúa thể hiện lòng thương xót của Chúa cho tất cả mọi người.
 
Chủ đề của Năm Thánh 2025 : HY VỌNG. Hy vọng không làm thất vọng. Hy vọng vào sự tha thứ của Chúa, người nghèo được giải thoát khỏi sự nô lệ.
 
Dù khác tôn giáo, nhưng chúng ta vẫn có thể xích lại gần nhau, chung sống với nhau để chia sẻ những thao thức của nhau.

Qua những tâm tình chia sẻ của các đại diện của các chức sắc Tôn giáo bạn, mặc dù không cùng niềm tin và tín ngưỡng nhưng tất cả đều thao thức và mong ước nền hòa bình sớm được ngự trị, mọi người được sống an bình và hạnh phúc. 
Mục sư Tin Lành: Tôi rất vui vì là lần đầu tiên được đến đây gặp gỡ các sơ và các chức sắc Tôn giáo bạn. Tạ ơn Chúa  thời gian qua chúng ta vẫn gặp gỡ và cộng tác với nhau không phân biệt tôn giáo. Hơn 20 năm trước mục sư được học đàn do chính các sơ dạy nơi đây, bây giờ vẫn đang đánh đàn ở nhà thờ. 
 

 
Mục sư chúc cho mọi người có ơn mới sức khỏe mới, gắn bó với nhau để xây dựng nền bình an nhân loại. Ước mong lễ Giáng Sinh năm nào cũng có cơ hội gặp gỡ như thế này.
 
Hoà thượng & Sư cô Phật giáo: Đã tham dự nhiều sinh hoạt tôn giáo của Công giáo. Ngày Chúa Giáng sinh cùng với sứ điệp hoà bình rất có ý nghĩa vì tất cả chúng ta đều có ước mơ hoà bình. Tất cả các tôn giáo không ai muốn chiến tranh, với sứ điệp Hòa Bình của Đức Thánh Cha là tiếng nói chung của các tôn giáo, tất cả chúng ta đều cổ xúy cho hòa bình, chúng ta chiến tranh và khổ đau nhiều rồi, cầu xin Đức Chúa, Đức Phật gia hộ cho tất cả chúng ta luôn hướng về hòa bình, sống trong hòa bình.
 

 
Đại diện Thánh Thất Cao đài: Đây là một vinh dự của tôi khi được tham dự cuộc gặp gỡ hôm nay, nhất là khi được nghe chia sẻ về ước mơ của Đức Giáo Hoàng trong Sứ điệp Hoà bình là xoá nợ cho các nước nghèo, bảo vệ môi trường…người có tiếng nói chung, một lời mời gọi rất trân quý và rất tốt cho mọi người trên thế gian. Cầu chúc cho các tín hữu lập hậu lập đức, xin ơn trên gia hộ cho chúng ta được sức khỏe, được sống bình an hạnh phúc. 
 

 
Buổi hội ngộ được kết thúc trong bầu khí hân hoan, với lời cầu nguyện và cùng hát chung bài thánh ca, “Muôn tạo vật ơi cùng tôi chúc khen Danh Ngài ...”
 

 
Sau đó mọi người cùng chia sẻ với nhau trong bữa cơm đầy tình thân của gia đình. 
 

 
Mời xem hình ảnh tại đây

Truyền thông Dòng Nữ Vương Hòa Bình