Tuần Lễ Hòa Bình - Đón Tiếp Đoàn Ngành Y Tế
Để nối kêt vòng tay lớn, làm cho tinh thần hòa bình được lan tỏa đến mọi người, mọi nhà … và cũng để bày tỏ lòng cảm phục tri ân tới các Y Bác sĩ và các nhân viên y tế, đã vì “Lương y như từ mẫu”. Ngày thứ 5 trong Tuần lễ Hòa bình, Dòng Nữ Vương Hòa Bình có cuộc đón tiếp gặp gỡ những người đã dành trọn con tim - trí tuệ - sức khỏe cho sự nghiệp chữa lành và cứu sống con người; đó chính là các Bác sĩ - Y sĩ - Điều dưỡng và toàn thể quý vị làm việc trong Ngành Y nói chung và riêng trên địa bàn Tỉnh Đăklăk và Thành phố Buôn Ma Thuột.
Tiết trời cuối đông trong cảnh chiều tà dịu mát, làm cho cảnh quan Tu viện trở nên thân thiện ấm áp hơn mọi ngày, khi có những thiên thần nhỏ trong tay ba mẹ đến với các soeurs trên con đường cong nên thơ, làm thành một cảnh quan đẹp mắt để lại ấn tượng khó quên.
16g00: Giờ họp mặt bắt đầu, giữa tiếng cười nói chan hòa niềm vui; các tiết mục giúp vui được các soeurs gửi đến quý vị, gồm các bản thánh ca Mừng Chúa Giáng sinh, hòa tấu nhạc Dân Tộc Tây nguyên và bài hát cử điệu đầy ý nghĩa “Chạm gần Thêm thương”, đã giới thiệu Soeur Tổng Phụ trách với lời chào đón ĐOÀN CÁC Y BÁC SĨ đã đến với Tu viện chiều nay trong tràng pháo tay vang dội của cả hoan trường.
Sau vài phút lắng đọng, soeur Trần Thị Thúy Nga trình bày vài điểm nổi bật trong sứ điệp Hòa Bình lần thứ 58, Đức Giáo Hoàng Phanxixô gửi cho toàn thể nhân loại. Muốn có hòa bình, con người phải biết, tha thứ, tha nợ cho nhau, biết Tôn trọng sự sống và bảo vệ môi sinh... soeur kết thúc bằng lời nguyện “Lạy Chúa, Xin ban bình an của Ngài cho chúng con.” Và giới thiệu Vị chủ chăn giáo phận Ban Mê Thuột: Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc tiến vào chỗ danh dự, và MC giới thiệu thành phần tham dự với Đức Cha:
- Bác sĩ Nguyễn Hữu Vũ Quang - phó Giám đốc sở Y tế tỉnh Đăk lăk
- Đoàn y bác sĩ Trưởng phó khoa và toàn thể nhân viên bệnh viện Vùng Tây Nguyên
- Đoàn y bác sĩ Trưởng phó khoa và toàn thể nhân viên bệnh viện Vùng Tây Nguyên
- Đoàn y bác sĩ đến từ bệnh viện Thành Phố BMT
- Bác sĩ Lê Đăng Trung - Giám Đốc và toàn thể Y Bác sĩ BV Thiện Hạnh
- Bác sĩ Võ Minh Thành - Giám Đốc BV Đại Học Y Dược và toàn thể y bác sĩ Đại Học Y Dược
- Các kỹ thuật viên BV Y Học Cổ Truyền tỉnh Đăk Lăk.
- Bác sĩ Phạm Ngọc Vinh Quang - Giám Đốc Phòng khám và Đoàn y bác sĩ đến từ Phòng khám Vạn Hạnh.
- Bác sĩ Nguyễn Văn Tính - Đại diện phòng khám Tâm Phúc - Buôn Hồ.
- Bác sĩ Cường - Phòng khám mắt - 18 Nguyễn Trãi
- Bác sĩ Cường - Phòng khám mắt - 18 Nguyễn Trãi
và số đông các nhân viên y tế, cũng như người thân cùng hiện diện.
Sau phần giới thiệu, Đức Cha chia sẻ:
Tuy chúng ta không cùng chung tôn giáo, khác niềm tin, nhưng có chung 1 mục đích là phục vụ con người. Trong việc chữa bệnh, tinh thần lạc quan có thể giúp con người vượt qua được bệnh tật. Sự hiện diện của quý vị hôm nay tại tu viện là 1 điều đáng trân quý, hy vọng chúng ta có thể liên kết với nhau nhiều hơn trong tương lai.
Trong Tin mừng của người Công giáo, Chúa Giêsu ngoài việc giảng dạy, làm phép lạ, ngài còn chữa bệnh cho nhiều người. Cụ thể là chữa lành bệnh phong cùi mà 2000 năm trước vô phương cứu chữa.
Ngày nay, với phương tiện tối tân hiện đại, các y, bác sĩ và các soeurs đã chữa lành vết thương không chỉ nơi thể xác mà còn về tinh thần nữa.
Phải công nhận là việc chăm sóc bệnh nhân ít ai qua được các soeurs. Đức Cha mong cho càng ngày càng có nhiều soeurs để phục vụ bệnh nhân nơi các bệnh viện; mong ước có nhiều người chung tay góp sức giúp để đem lại hạnh phúc cho con người.
Các soeurs Nữ Vương Hòa Bình có sứ mạng là đem sự bình an cho con người, vì thế Đức Cha ước mong quý vị tạo điều kiện cho các soeurs thi hành sứ mạng tốt hơn. Đức Cha nhận thấy ngày nay tuy nhân loại đã mở cửa nhưng các nam nữ tu sĩ đi vào các lãnh vực phục vụ quá hạn hẹp, Đức Cha hy vọng nếu chính phủ mở rộng hơn trong các lãnh vực hoạt động của các tu sĩ, nhân loại sẽ mang bộ mặt khác!
Chúng ta càng cộng tác càng liên kết với nhau thì càng làm cho môi trường xanh sạch đẹp. Trong thông điệp Laudato Si, Đức Giáo Hoàng Phanxicô ví trái đất như người mẹ đang chết dần chết mòn vi bị ô nhiễm môi trường; để đáp lại lời mời gọi đó, trong những năm gần đây các soeurs đã quan tâm giáo dục trẻ em biết bảo vệ môi trường, cụ thể năm nay các soeurs làm hang đá không sử dụng chất nilon.
Sáng nay các Nhà thờ Chính toà của các giáo phận trong Giáo hội hoàn vũ, trong đó có giáo phận BMT đã khai mạc Năm Thánh để khai triển lời mời gọi của Đức Thánh Cha: cùng nhau sống tinh thần liên đới, chung tay giúp những người nghèo, tàn tật đau ốm vượt qua nỗi đau đang mang trên thân xác cũng như tâm hồn bị thương tổn. Lễ Giáng sinh năm nay các soeurs đã quy tụ về Tu viện những người khuyết tật, nghèo khổ để được các soeurs xoa dịu phần nào nỗi đau bằng việc chia sẻ quà Giáng sinh từ các ân nhân xa gần, dùng cơm chung với soeus, chung chia niềm vui trong ngày mừng Chúa Giáng trần.
Ước mong mô hình này nhân rộng hơn trong đời sống, để các soeurs làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho bà con…
Tiếp theo, đại diện các Y Bác sĩ của các bệnh viện phát biểu:
Trước hết, xin cảm ơn những chia sẻ của Đức Cha, và xin cảm ơn bài chia sẻ về sứ điệp Hoà bình năm nay, như một lần nữa đánh thức tâm hồn mỗi người chúng con, cách riêng những vấn đề “nóng” về đạo đức trong việc mời gọi cộng đồng quốc tế xóa nợ cho các nước nghèo, tôn trọng sự sống bằng hành động cụ thể là xóa bỏ án tử hình, và dùng một phần số tiền đầu tư cho vũ khí để thành lập quỹ thế giới xóa đói, phát triển giáo dục và chống biến đổi khí hậu. Chúng con xin chân thành cám ơn các Soeus về buổi họp mặt hôm nay và tất cả những gì các soeurs đã chuẩn bị cho sự kiện ngày hôm nay.
Trước khi kết thúc, Soeur Tổng Phụ Trách cám ơn sự hiện diện của Đức Cha và quý y bác sĩ trong buổi họp mặt quý báu này.
Cả nhà di chuyển xuống phòng ăn tầng hầm dùng cơm tối buffet. Các soeurs ân cần phục vụ và mọi người vui vẻ thưởng thức những món ăn bình dân tuy thanh đạm nhưng ấm lòng!
Truyền thông Dòng Nữ Vương Hòa Bình