Tất Niên Yêu Thương – Gắn Kết Những Tấm Lòng



 
Ngày cuối năm với tiết trời se lạnh, vào lúc 15g30 ngày 18/01/2025 tại Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình chộn rộn hơn những ngày bình thường. 

Từ sáng sớm, các nữ tu đã có mặt tại nhà từ thiện của Dòng để cùng chung tay chuẩn bị những món quà, những món ăn cho bữa cơm tất niên. Hơi nóng từ lò bánh mì, từ sự tất bật của mọi người, tiếng cười nói, râm ran chuyện trò khiến cái lạnh bị xua đi.

 







 
Năm nay Ban Bác Ái Xã Hội của Dòng đã chuẩn bị hơn 350 phần quà cho gia đình nghèo và khó khăn đến dự bữa cơm tất niên chung với chị em trong Dòng. Bữa ăn thanh đạm hôm nay và những phần quà cùng phong bao lì xì, Dòng cũng đã đón nhận tấm lòng quảng đại và sự cộng tác của gia đình cô chú Hợp, nhóm chị Vân, chị Thu Lê và anh Quốc Khánh...ở Tp. Hồ Chí Minh.
 

Khoảng 15h00 tiếng cười nói, tiếng nhạc rộn ràng đã bắt đầu vang vọng tại sân nhà khách vãng lai của Tu Viện. Chẳng mấy chốc khoảng sân nhỏ đã đông kín người. 
 



Để chuẩn bị bước vào chương trình cho bữa cơm tất tiên, Sr M. Anna Lê Thị Định Phụ trách Cộng đoàn Nhà Mẹ đã mời gọi mọi người cùng nhau cất tiếng hát, cùng trao ban cho nhau những niềm vui, nụ cười trong ngày họp mặt. 
 

Sau đó Sr Maria Nguyễn Thị Thuận, Tổng Phụ trách Dòng đã khai mạc với những lời chúc Xuân đầu năm và mời gọi mọi người cùng tạ ơn Chúa, cám ơn Trời vẫn luôn yêu thương, quan tâm đến chúng ta, vì thế dù trong bất cứ cảnh ngộ nào cũng hãy tin tưởng, phó thác vào Ngài. 
 



 
Không để mọi người phải chờ đợi lâu, các Soeurs nhanh nhẹn sắp xếp những chiếc bàn tròn, và bày biện các món ăn đã được chuẩn bị sẵn, mọi người cùng nhau dùng bữa cơm buffet tất niên đầy ấm áp và nghĩa tình. Đây không đơn thuần chỉ là các món ăn mà còn là sự đóng góp công sức, sẻ chia để mang đến niềm vui và hy vọng cho những mảnh đời kém may mắn trong dịp cuối năm.
 



 
Bên cạnh bữa cơm đậm nghĩa tình, Dòng còn trao tặng những phần quà tuy nhỏ nhưng đậm tình người cùng phong bao lì xì với ước nguyện mang đến cho mọi người một năm mới an lành, hạnh phúc. Chớ gì trong Năm thánh của những người lữ hành Hy vọng, với sự quan tâm và chung tay góp sức từ các nhà hảo tâm, sẽ có thêm nhiều mảnh đời được xoa dịu làm vơi bớt nỗi khổ để chào đón một mùa Xuân ấm áp và tràn đầy yêu thương, góp phần lan tỏa hơi ấm tình người trong những ngày cận Tết.
 





Mời xem hình ảnh tại đây

Truyền Thông Dòng Nữ Vương Hòa Bình