Gia Nhập Tiền Tập Viện (20.11.2024)


GIA NHẬP TIỀN TẬP VIỆN
(20.11.2024)
 
Đời thánh hiến là một hành trình dài, được kết nối bởi từng chặng đường, vừa liên tục, vừa tiệm tiến. Việc khởi đầu của giai đoạn Tiền tập là điều rất cần thiết vì nếu không có bước tiến của ngày hôm nay thì sẽ không có những bước tiếp theo và để có kết thúc thì chắc chắn phải có khởi đầu.
 

 
Giai đoạn Tiền tập nhằm mục đích giúp các em xác định ơn gọi của mình; tập sống những đòi hỏi thiết yếu của đời tu; đồng thời cũng giúp Hội Dòng kiểm chứng ơn gọi: nhận định tính tình, khả năng thích ứng của Tiền Tập sinh và chuẩn bị cho ứng sinh vào tập viện. 
 

 
Sau những năm tìm hiểu ơn gọi NVHB ở Thanh tuyển viện và 3 tháng ở lớp Chuyển tiếp, vào lúc 19g30 tối 20.11.2024, chị Tổng Phụ trách đã đón nhận 8 em vào lớp Tiền Tập sinh qua nghi thức gia nhập Tiền Tập viện, với sự hiện diện của quý chị trong Ban TCV, quý chị Phụ trách, quý bà hưu dưỡng, chị em các khối lớp trong Cộng đoàn Nhà Mẹ, các Chị giáo và đại diện các em thanh tuyển, quý chị Phụ trách và chị em các cộng đoãn ở gần đã tham dự và cầu nguyện cho các em. 
 

 
Có thể nói, đây là một bước tiến đầu tiên đối với các em, các em được mời gọi để tập nhìn mọi sự dưới nhãn quan đức tin và sống chứng tá cho niềm tin đích thực. Một đức tin biến đổi toàn bộ đời sống nhờ tập sống dưới ánh mắt của Chúa trong mọi sinh hoạt thường ngày. Đây là thời gian để các em được đắm chìm trong đời sống kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa, cảm nhận sâu xa hơn về tình huynh đệ cộng đoàn và đặc sủng của Dòng. Để từ đó, các em sẽ xác tín mãnh liệt hơn và bước theo dấu chân Đức Giêsu trong linh đạo của Dòng.
 

 
Sau phần thẩm vấn, chị Tổng Phụ trách trao biểu tượng cho các em. Biểu tượng Thánh giá mà các em được lãnh nhận trong đêm nay, đó là biểu tượng của tình yêu và lòng thương xót của Chúa khắc ghi trong tim em, sẽ song hành với em trong suốt chặng đường  dâng hiến. Vì:
 
Thánh giá mang ý nghĩa của sự thinh lặng: Suốt hành trình theo Chúa lên Núi Sọ, Mẹ im lặng, dõi nhìn theo Chúa. Thay lời muốn nói, Mẹ nhìn Chúa với ánh mắt yêu thương, ánh mắt của sự đồng cảm, của sự bất lực trước đau khổ. Mẹ im lặng cùng cộng tác với Con hoàn thành sứ mạng cứu chuộc nhân loại. 
 
Thánh giá biến sự yếu đuối trở thành sức mạnh: Chúa đã bị đóng đinh vào Thánh giá. Chúa đã chết! Mọi sự dường như đã chấm dứt, chẳng còn gì nhưng Thánh giá trở thành niềm hy vọng và tình yêu cho nhân loại. Yêu cho đến cùng. Tình yêu mạnh hơn sự chết. “Tình yêu không biết đến sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt, và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo” (1Ga 4, 18).
 
Thánh giá là một vinh dự: Thánh giá trở thành niềm vinh dự cho những ai tin tưởng nơi Chúa. Chắc hẳn trong cuộc sống của mỗi người chúng ta không thể thiếu những Thánh giá. Có thể là những khó khăn, trăn trở trong sứ vụ, trong những mối tương quan với tha nhân, trong đời sống cộng đoàn… Ngước nhìn Thánh giá với ánh mắt đức tin, sẽ giúp em từ sự mỏng giòn của mình có thể vươn lên nhờ tin tưởng và hy vọng : “Nếu không có Thứ Sáu Tuần Thánh, sẽ không có Chúa nhật Phục sinh”
 

 
Vâng, cây Thánh giá sẽ giúp các em thêm một lần nữa xác tín rằng: bước theo Chúa Kitô là bước trên con đường tình yêu: Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người đã hiến mạng sống vì người mình yêu.
 

 
Dựa vào bản văn Tin mừng Lc 1,29-36, chị Tổng Phụ trách nêu lên ba điểm nhấn để mời gọi các em suy niệm và cố gắng bắt chước Đức Mẹ trong hành trình dâng hiến của mình:
 

 
1. “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng…..”, Mẹ vui vì có Chúa ở cùng. Có Chúa, Mẹ có tất cả, có cả một kho tàng ân phúc. Vì thế mà đã cất lên bài ca Magnificat tạ ơn Chúa. Các em đang có Chúa Ba Ngôi ngự trị trong tâm hồn từ lúc lãnh Bí tích Rửa tội, nhất là được sống ơn gọi thánh hiến. Các em hãy vui lên trong sứ mạng chinh phục hoà bình, đem niềm hy vọng và bình an cho mọi người.
 
2. “Xin đừng sợ vì Bà đẹp lòng Thiên Chúa.” Trước những băn khoăn, lo lắng về lời sứ thần truyền tin, Mẹ đã phó  thác tất cả vào kế hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa. Cũng thế, trước những yếu đuối mỏng giòn của phận người, chắc chắn các em có nhiều nỗi lo sợ. Hãy bắt chước Mẹ, vững tin vào quyền năng của Thiên Chúa.
3. “Mẹ cưu mang và sinh hạ con Đấng Tối cao”. Mẹ đã đem cho nhân loại kỷ nguyên hoà bình. Các em hãy có cùng cảm nghĩ, cách sống như Mẹ, ra đi cách can trường không sợ hãi vì đang cưu mang và đem Thái tử hoà bình đến cho mọi người, nhất là những ai đang cần đến.
 

 
Nghi thức được khép lại mới bài hát dâng mình cho Đức Mẹ để xin Đức Mẹ dạy chúng ta biết thưa “xin vâng” với Thiên Chúa như Mẹ đã làm, với lòng tin tưởng và quảng đại, để Thiên Chúa viết những gì Người muốn trên cuộc đời chúng ta như Đức Maria dâng mình cho Thiên Chúa như một trang giấy trắng…vì Mẹ cũng hiện diện với chúng ta khi chúng ta cùng Mẹ cầu nguyện với Chúa Giêsu. (bài giáo lý của ĐTC Phanxico tại buổi tiếp kiến chung ngày 13/11/2024, tại quảng trường Thánh Phêrô)
 



Mời xem hình ảnh tại đây

Ban truyền thông, MRP