Mến Yêu Hàng Ngày - Ngày 10.01.2022


MẾN YÊU HẰNG NGÀY
Thứ 2, 10-01-2022 (Mc 1,14-20)


Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng."
Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.
Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.

SUY NIỆM

Bài tin mừng của ngày đầu tiên trong mùa Thường Niên, Chúa đưa ra hai điều kiện để người ta vào và dự phần trong Nước Trời.
Sám hối và tin vào Tin mừng
Trong khi rao giảng, Chúa Giê-su đã tiết lộ hai điều chúng ta phải làm để được vào Nước Trời, đó là ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm. Khi chúng ta tuân theo các điều luật của Chúa và tin vào lời phán truyền trong Phúc âm tức là chúng ta được Chúa Giêsu ban tặng hồng ân và quyền năng để được sống trong Nước của Người. Cũng chính Ngài đã ban cho chúng ta sức mạnh và ơn huệ để có thể khước từ vương quốc bóng tối bao trùm bởi tội lỗi và Satan, cha sự gian dối (Ga 8,144) và là thủ lãnh thế gian này (Ga 12,31). Đó là lí do tại sao ăn năn sám hối là bước đầu để được dự phần vào Nước Trời.

Nhưng ăn năn sám hối không chỉ là hối tiếc lỗi lầm đã phạm phải mà đó là một cuộc trở về, đổi thay hướng đi của cuộc sống từ ý nghĩ, thái độ, thiên hướng,.. để bước vào một cuộc sống tốt hơn nơi mà tội lỗi, ích kỷ và lòng tham sẽ bị lấn át bởi quyền năng của Thiên Chúa. Nếu chúng ta chỉ thấy hối hận vì những hậu quả do tội gây ra thì có thể chúng ta sẽ tiếp tục lặp lại tội ấy. Vì thế ăn năn sám hối đích thực đòi hỏi một tâm hồn hối cải vì tội đã phạm và phải kiên định vững vàng hòng tránh mắc tội ấy trong tương lai. Chúa Giê-su luôn bày tỏ cho ta biết tội lỗi chính là con dao cắt đứt tình yêu và sự khôn ngoan mà Chúa muốn dành tặng cho ta, khiến ta khước từ việc thực thi mọi điều tốt đẹp theo ý Người. Hồng ân Thiên Chúa mang lại ơn tha thứ và phù trợ ta tránh xa mọi điều ngăn trở ta đến với tình yêu và sự tin tưởng nơi Chúa.

Tin tưởng là tin vào lời Chúa Giê-su nói và nhận ra Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi sai Con Một của Người xuống trần để cứu rỗi chúng ta khỏi vòng nô lệ của tội lỗi và những ham muốn xấu xa. Thiên Chúa đã dùng cái chết trên thập tự của con Ngài như một sự hiến tế tối cao để mang chúng ta trở về bên Người nơi bình yên và đầy tình hữu nghị. Thiên Chúa là cha chúng ta, Ngài yêu thương ta trên hết và mong mỏi tất cả chúng ta sống xứng đáng để được dự phần như con cái Người.

Như những người thuyền chài, chúng ta được kêu gọi dự phần vào Nước Trời.
Mùa Giáng Sinh đã kết thúc và chúng ta bắt đầu bước vào tuần đầu tiên của Mùa Thường Niên, đã đến lúc để trở về với cuộc sống đời thường. Nhưng đó có phải là cuộc sống bình thường của người tín hữu hay không? Và đó có thực sự là “đời thường” khi theo Chúa Giê-su?
Tin mừng ngày hôm nay tiết lộ lời kêu gọi triệt để và phi thường của Chúa Giê-su để được đi theo Ngài. Si-mon và An-rê là hai người đầu tiên đáp lại lời mời gọi của Chúa, và sự đáp lại của họ cũng là một lời mời gọi tất cả chúng ta bước ra khỏi vùng an toàn và đời thường mà tiến đến sự phi thường.

Khi nghe tiếng Chúa gọi, hai anh em Si-mon và An-rê lập tức bỏ chài lưới, còn anh em Gia-cô-bê và Gio-an thì bỏ cha mình mà theo Người. Họ đã chẳng ngần ngại hay băn khoăn mà lập tức bỏ công danh sự nghiệp, bỏ gia đình ấm êm khá giả để bước theo Chúa. Lời Chúa có sức mạnh đến nỗi có thể lôi kéo bốn môn đệ đầu tiên ra khỏi những người các ông gắn bó và quý mến, khỏi phương tiện nuôi sống các ông và gia đình, và ra khỏi những dự tính bình thường của các ông.

Một ngày nào đó, Chúa cũng đi ngang qua cuộc đời chúng ta khi chúng ta đang loay hoay và bận tâm làm công việc của mình. Và Ngài cũng mời gọi ta như cách Ngài đã gọi bốn môn đệ đầu tiên, liệu bạn và tôi có sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, bước ra khỏi vùng an toàn mà đáp lại lời Người?

“Lạy Chúa, con yêu Chúa  và cảm tạ vì hồng ân và những điều phi thường Người đã ban cho con. Xin nâng đỡ con để con có thể đáp lại lời mời gọi của Người trong tâm thế hoàn toàn phụng sự Người. Xin ban ơn can đảm để chúng con sống dồi dào hơn trong mùa Thường Niên này.” Amen.

------//------//-----
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn:
http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2019/jan14.htm
https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-1-17/week-one-in-ordinary-time/


Two conditions for the kingdom - repent and believe
How do we enter the kingdom of God? In announcing the good news, Jesus gave two explicit things each of us must do to in order to receive the kingdom of God: repent and believe. When we submit to Christ's rule in our lives and believe the gospel message the Lord Jesus gives us the grace and power to live a new way of life as citizens of his kingdom. He gives us grace to renounce the kingdom of darkness ruled by sin and Satan, the father of lies (John 8:44) and the ruler of this present world (John 12:31). That is why repentance is the first step. 

Repentance means to change - to change my way of thinking, my attitude, disposition, and life choices so that Christ can be the Lord and Master of my heart rather than sin, selfishness, and greed. If we are only sorry for the consequences of our sins, we will very likely keep repeating the sin that is mastering us. True repentance requires a contrite heart (Psalm 51:17) and sorrow for sin and a firm resolution to avoid it in the future. The Lord Jesus gives us grace to see sin for what it really is - a rejection of his love and wisdom for our lives and a refusal to do what is good and in accord with his will. His grace brings pardon and help for turning away from everything that would keep us from his love and truth. 

To believe is to take Jesus at his word and to recognize that God loved us so much that he sent his only begotten Son to free us from bondage to sin and harmful desires. God made the supreme sacrifice of his Son on the cross to bring us back to a relationship of peace and friendship with himself. He is our Father and he wants us to live as his sons and daughters. God loved us first and he invites us in love to surrender our lives to him. Do you believe that the gospel -the good news of Jesus - has power to free you from bondage to sin and fear?

Like fishermen - we are called to gather in people for the kingdom of Christ
Christmas season is now completed and we enter into the First Week of Ordinary Time.  It’s time to return to the “ordinary” of life.  But is the Christian life ordinary?  Is there anything truly “ordinary” about following Jesus?
Today’s Gospel reveals the extraordinary and radical call from Jesus to follow Him.  Simon and Andrew are the two who respond to the call in this passage, but their response is also an invitation to all of us to step out of the ordinary and into the extraordinary.
This passage especially reveals two things: 1) the immediate response of these Apostles, and 2) their complete response.  They clearly did not hold back or hesitate in responding to the invitation from Jesus to follow Him.

What about you?  Do you hear Jesus calling you?  Do you hear Him speak to you, calling you to come after Him?  Hopefully, as our Lord speaks to each one of us, we will respond immediately and in a complete way.  Hopefully we will not hesitate to embrace the glorious calling we each have been given.  

Reflect, today, upon the fact that you, too, have been called to an extraordinary life of grace which requires total abandonment and commitment.  You have been called to respond immediately and freely to Jesus’ invitation.  As you begin this liturgical season of Ordinary Time, jump into the extraordinary life of grace and embrace it with your whole heart.

Lord, I love You and thank You for the extraordinary life of grace You have called me to live.  Help me to respond to Your invitation with complete submission of my mind and will.  Jesus, I trust in You.