Chúa Nhật XXXIV TN - Chúa Giêsu Kitô, Vua Tình Yêu
Chúa Nhật XXXIV TN A - Chúa Kitô Vua Vũ Trụ
Mt 25,31-46
Chúa Giêsu Kitô, Vua Tình Yêu

Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25,45)
Mt 25,31-46
Chúa Giêsu Kitô, Vua Tình Yêu

Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25,45)
Hôm nay là Chúa nhật cuối cùng của năm Phụng Vụ, Giáo Hội hân hoan mừng lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ. Ngài là Vua Tình yêu và Vương quốc của Ngài không thuộc về thế gian này. Ngài là Vua trên các vua sẽ đến xét xử trần gian trong ngày chung thẩm. Mỗi người sẽ đối diện với cuộc phán xét do Chúa Giêsu Kitô Vua làm Thẩm Phán: “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập họp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái.” (Mt 25,31). Chúng ta là những người được đứng bên phải hay bên trái trong ngày phán xét? Chính cuộc sống của chúng ta hôm nay sẽ trả lời cho điều đó.
Chúa Giêsu Kitô Vua sẽ phán xét con người tùy theo công nghiệp của họ đã làm khi còn sống. “Hữu công tắc thưởng, hữu tội tắc trừng” Có công thì được thưởng, có tội thì bị phạt. Thánh Phaolô khẳng định: “Tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng, trước toà Đức Ki-tô, để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm, khi còn ở trong thân xác.” (2 Cr 5,10). Chúa ban cho chúng ta những khả năng để sống yêu thương, phụng sự Chúa và phục vụ mọi người. Liệu chúng ta có tận dụng những khả năng đó để sống đúng thánh ý Chúa không? Chúa không đòi hỏi chúng ta đã đạt được bằng cấp gì hay làm chức vụ gì? Tiêu chuẩn Chúa xét xử dựa trên đức ái. Ngài sẽ thưởng phạt mỗi người tùy theo việc chúng ta làm lành lánh dữ và sống yêu thương mọi người như thế nào.
Chúa Giêsu đồng hóa mình với những người bé mọn. Những ai sống bác ái, yêu thương, giúp đỡ những kẻ bé mọn là giúp đỡ chính Chúa. Vì thế, Người nói với những kẻ lành rằng: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm. Những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta.” (Mt 25,34-36.40). Ngược lại, Người nói với những kẻ dữ rằng: “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi không cho ăn; Ta khát, các ngươi không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc; Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm Ta! Mỗi lần các ngươi đã không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.”(Mt 25,41-43.45).
Chúa Giêsu là Vua cai quản, chăm sóc và giữ gìn nhân loại với trọn tình yêu thương: “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.” (Ga 10,10). Ngài là vị mục tử nhân lành chăn dắt đàn chiên tận tình: “Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh; con nào béo mập, con nào khoẻ mạnh, Ta sẽ canh chừng. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng.” (Ed 34,16) Vị Vua Giêsu hiền lành và khiêm nhường dạy chúng ta phục vụ theo đường lối Ngài: “Vua các dân thì dùng uy mà thống trị dân, và những ai cầm quyền thì tự xưng là ân nhân. Nhưng anh em thì không phải như thế, trái lại, ai lớn nhất trong anh em, thì phải nên như người nhỏ tuổi nhất, và kẻ làm đầu thì phải nên như người phục vụ.” (Lc 22,25-26) Chúa Giêsu là “Emmanuel Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (Mt 1,23) để đồng hành trợ giúp chúng ta trong cuộc sống.
Chúa Giêsu Kitô là Vua đã đến trần gian để rao giảng, chữa lành và hy sinh chính mình làm giá chuộc muôn người. Ngài sống yêu thương và “yêu cho đến cùng” (Ga 13,1), để chúng ta cũng sống yêu thương như Ngài. Thánh Gioan viết: “Còn chúng ta, chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta, và đã tin vào tình yêu đó. Thiên Chúa là tình yêu: ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.” (1Ga 4,16) Liệu chúng ta có yêu thương, khiêm tốn phục vụ mọi người cách quảng đại, tôn trọng và kín đáo như Ngài không? Chúng ta có giúp đỡ những người bé mọn thấp kém đang cần đến chúng ta không? Lời Chúa thôi thúc chúng ta sống quảng đại cho đi và Chúa vẫn đến với chúng ta qua những con người đau khổ về vật chất cũng như tinh thần. Chúa muốn chúng ta là những cánh tay nối dài của Chúa để yêu thương những người bất hạnh, tận tình chăm sóc những người già yếu, bệnh tật, chia sẻ niềm vui và bình an cho những người đang cần đến.
Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong bài giảng ngày quốc tế người nghèo rằng: “Người nghèo là thông hành vào cửa Thiên đàng của chúng ta. Thiên Chúa ban cho chúng ta các nén bạc, các khả năng, cần phải tận dụng và phát triển để mưu ích cho tha nhân, nhất là cho người nghèo… Yêu thương người nghèo như thế có nghĩa là chiến đấu chống lại mọi thứ nghèo đói tinh thần cũng như vật chất.” Chúng ta là công dân nước Chúa khi chúng ta sống yêu thương. Càng gắn kết với Chúa, chúng ta càng học nơi Ngài cách phục vụ vô vị lợi để đem lại an vui hạnh phúc cho những người đang sống chung quanh chúng ta. Cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn khi chúng ta tôn thờ Chúa trên hết mọi sự, can đảm chọn Chúa và những giá trị vĩnh cửu hơn là những danh lợi thú chóng qua ở đời này.
Lạy Chúa Giêsu Kitô là Vua vũ trụ, “là Cố Vấn kỳ diệu, Thần Linh dũng mãnh, người Cha muôn thuở, Thủ Lãnh hoà bình” (Is 9, 5-6). Chúng con tin nhận tình yêu Chúa dành cho chúng con và muốn đáp lại tình yêu đó. Xin cho chúng con sẵn lòng phục vụ mọi người như Chúa, “Đấng đã đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10,45). Xin cho chúng con nhận ra Chúa nơi những người thấp bé, nghèo hèn để yêu thương họ với khả năng Chúa ban. Chúng con tin rằng Chúa luôn đồng hành với chúng con trên bước đường phục vụ, để Nước Chúa hiển trị ngay tại trần thế này. Xin Chúa Giêsu là Vua cai trị, thánh hoá và dẫn dắt chúng con đáp lại tình yêu Chúa và yêu thương mọi người như Chúa đã nêu gương cho chúng con. Amen.
Sr. Maria Kim Yến, MRP