Nẻo đường đến buôn làng


Nẻo đường đến buôn làng



Uống nước bầu đen rám da người.
Chén cơm cà đắng khói bốc thơm
Về gặp Buôn Tiêu niềm vui lớn
Qua mấy suối xa vượt dặm đường.
Buôn Ciêt thân thương con đường ấy
Ngại chi muôn nẻo hãy ra khơi
Băng qua xóm nhỏ về Buôn Hluk
Ta tới Buôn Knir để gặp người.
Xa thẳm Buôn Ga con đường vắng
Trở lại Buôn Gram đã chiều tà
Đèo cao lội suối nào chi xá
Thăm viếng buôn làng thỏa ước mơ.
Lộng gió đường xa thổi bạt ngàn
Cổng làng luôn mở rộng thênh thang
Cà phê thơm ngát màu hoa trắng
Rộn rã chân gieo khắp nẻo đường.
Buôn Dung đón đợi lên nương rẫy
Đập nước hò reo với gió mây
Ai về gặp lại người xưa ấy
Tiếng hát lưng trâu gọi nhau về.
Ôi qúa thân thương nhớ Pu Huê
Bầu đen người tặng lúc xa rời
Mang theo kỷ niệm bao ngày tới
Mong ước ân tình mãi đầy vơi.
Tạm biệt Vinh Hòa về Kim Phát
Êa Hra Ning suối, vần vũ mây
Miền đất màu xanh mạ vừa cấy
Đất đỏ Êa Tlă rợp bóng cây.
Đến với Êa Kmar vùng đất lạ
Sáng, chiều kinh nguyện hát ngân nga
Thương nhớ vui buồn sâu đậm quá
No đói cùng chung một mái nhà.
Tuổi thơ Êa Khit thương thương quá
Buôn Ko Ê Mông mảnh tình riêng
Đường xa lầy lội đi thăm viếng
Khắp nẻo buôn làng dấu chân vui.
Cư nao vào tận sâu rừng núi
Vượt thác trèo non đến mọi nhà
Êa Nao xa lắm, sao thương quá
Bản làng nay đã  rợp cờ hoa.
Suối Bèo ghi nhớ bao kỷ niệm.
Sum họp bên nhau kể chuyện cười
Tiếng hát ca hòa trong tiếng suối
Ngôn ngữ Ê-đê vẹn mười mươi.
Đôi dòng chảy xiết đông xuân đến
Ao cá mùa thu vẫn đợi chờ
Mừng ngày Kim Khánh hoa rạng rỡ
Trôi theo dòng nước đẹp giấc mơ.
Chị em vui bước theo gót Mẹ
Lên đồi lên núi báo Tin Vui
Nam Thiên rộn rã như ngày hội
Chất chở yêu thương trái chín mùi.
Buôn Jù thắp lửa sáng đêm sương
Soi tỏ Buôn Lang tận rẫy nương
  Tin Mừng loan báo ngàn muôn hướng
Buôn Kroa xóm nhỏ thật thân thương.
Thêm nhân, thêm lực, vượt núi rừng
Gieo rắc an bình lúa thêm bông
Hòa bình khắp chốn tràn sức sống
Hạnh ngộ Cuôr Đăng thật tưng bừng.
Cồng chiêng hòa điệu với nhịp xoang
Buôn Kmrơng vào hội nắng lên rồi
Vui cùng Aring mừng lúa mới
Ché rượu  nồng say ấm tình người.

Cánh chim nâu NVHB