Vùng Ngoại Biên Có Gì …?

Hưởng ứng chủ đề Thư Mục vụ 2026 của Hội đồng Giám mục Việt Nam “Mỗi môn đệ là một nhà thừa sai”, gia đình Học viện Sài Gòn đã tổ chức chuyến tông đồ tại một địa bàn truyền giáo còn nhiều khó khăn thuộc tỉnh Kiên Giang trong hai ngày 07–08/02/2026. Đồng hành với đoàn có Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Xuân Quang – Chánh xứ Giáo xứ Tân Dân, nơi một nửa chị em Học viện đã được lưu học trong gần hai năm qua.

Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là Giáo xứ Minh Hòa (Giáo phận Long Xuyên), do Cha Giuse Nguyễn Tuân Phục, SJ. coi sóc mục vụ. Đoàn được Cha Giuse và bà con giáo dân nơi đây đón tiếp bằng tất cả sự ân cần và chân tình. Từng bữa ăn huynh đệ, từng chỗ nghỉ ngơi chu đáo chất chứa nghĩa tình, để lại nơi chị em niềm xúc động và lòng biết ơn sâu xa.


Hành trình truyền giáo mang đến những trải nghiệm mới mẻ. Những nữ tu miền thượng quen với nẻo đường đồi núi, nay lại lênh đênh trên những chiếc ghe nhỏ giữa miền sông nước. Chính trong những phút giây chòng chành ấy, chị em cảm nhận sâu sắc hơn những khó khăn và hy sinh của Đấng Sáng Lập Dòng, khi Ngài từng phải vượt biển suốt nhiều tháng để đến với đoàn chiên của mình.


Mọi vất vả dường như tan biến khi đoàn được gặp gỡ gần 200 thiếu nhi, người Kinh và đồng bào dân tộc thiểu số, phần lớn là người Khơ-me. Trên những gương mặt còn in nét đơn sơ của miền quê nghèo, ánh mắt các em vẫn ánh lên niềm vui trong trẻo. Những nụ cười hồn nhiên của các em trở thành nguồn động lực lớn lao, tiếp thêm sức mạnh cho chị em trong sứ mạng phục vụ.
Chương trình sinh hoạt bắt đầu với điệu múa lân sôi động do thiếu nhi Giáo xứ Minh Hòa trình diễn, tiếp đến là các trò chơi sinh động do chị em luân phiên tổ chức. Bầu khí vui tươi lan tỏa, sự gắn kết dần hình thành. Nhờ sự gần gũi và thân tình của chị em, các em dần vượt qua sự e dè ban đầu, trở nên mạnh dạn hơn; khoảng cách được xóa nhòa trong tiếng cười và niềm vui chung.


Buổi gặp gỡ khép lại trong bầu khí ấm áp với những tâm tình yêu thương của Sơ Giáo Học viện gửi đến các em nhỏ. Những phong bao lì xì đầu xuân cùng bữa cơm thân tình do chị em chuẩn bị tuy đơn sơ nhưng đượm tình người.



Sau một ngày phục vụ, đoàn tiếp tục hành hương viếng mộ Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp. Trong bầu khí linh thiêng và thinh lặng của Thánh đường Tắc Sậy, chị em kín múc thêm nguồn trợ lực thiêng liêng, để đức tin được củng cố và lòng can trường được khơi lên, hầu tiếp bước Cha trong sứ mạng Loan Báo Tin Mừng.


Chuyến đi khép lại nhưng mở ra nhiều thao thức cho sứ mạng tương lai. Như lời Chúa Giê-su dạy: “Chính anh em là muối cho đời và là ánh sáng cho trần gian.” Làm sao để muối luôn mặn và ánh sáng không bao giờ tắt – đó chính là căn tính và sứ mạng của người môn đệ thừa sai mà mỗi chị em không ngừng sống mỗi ngày.
Là những nữ tu Nữ Vương Hòa Bình, chị em được mời gọi không ngừng học tập, rèn luyện và dấn thân phục vụ, để Tin Mừng của Đức Ki-tô ngày càng được nhiều người biết đến hơn, tin hơn và đón nhận.


Tạm biệt nhau trong niềm vui trước thềm Xuân Mới 2026!
Cầu chúc chị em và mọi người một năm Bính Ngọ dồi dào sức khỏe, trung thành trong ơn gọi, bền bỉ trong sứ vụ, để tiếp tục xông pha ngàn dặm đem niềm vui và bình an của THÁI TỬ HÒA BÌNH đến với muôn tâm hồn.
Học Viện Nữ Vương Hòa Bình