Ước mơ trăng rằm

28/09/2018
669

ƯỚC MƠ TRUNG THU


Khi bầu khí Tết Trung Thu ùa về, hình ảnh những chiếc bánh Trung Thu ngọt lịm cứ ẩn hiện trong tâm trí mỗi người, không chỉ các em mà ngay cả người lớn cũng thấp thỏm mong được phần quà … với các em, đó là niềm vui lớn nhất, là hạnh phúc của tuổi thơ mà không phải em nào cũng có được trong ngày hội trăng rằm. Với tôi, Tết Trung Thu năm nay để lại cho tôi ấn tượng thật đẹp về những nghĩa cử yêu thương của sự chia sẻ tận trong đáy lòng của tình người, hơn là quà biếu vật chất.

Là ngày Tết của các em, nên quây quần trong sân là những khuôn mặt hồn nhiên của thiếu nhi, có những bé được mẹ dắt tay đi từng bước, cũng có những bé đang trong vòng tay mẹ. Thế nhưng hình ảnh đọng lại trong tôi là hình ảnh của ba cụ già, tuy không khỏe mạnh để đến nhà thờ như thường lệ, nhưng hôm đó các cụ vẫn cố gắng hết sức để nhờ người chở tới nhà thờ dâng lễ và nhận một phần quà như thiếu nhi.

Tuy gói quà trên tay thật bé nhỏ, nhưng trong ánh mắt long lanh của các cụ phản chiếu niềm vui khó tả và lòng biết ơn, dường như ngày Tết Trung Thu này là ngày dành riêng cho họ vậy. Sau đó lủi thủi  kiếu về vì đã thấm mệt.

Còn với các em thiếu nhi, niềm vui vỡ òa với những tiếng la hét rộn rã khi thấy đoàn  lân xuất hiện cùng với các nhân vật trong truyện cổ tích như chị Hằng chú Cuội. Những tiếng cười giòn dã và tràng pháo tay không ngớt khi các em được chạm vào chú sư tử lân mềm mại, được bắt tay chị Hằng chú Cuội, 1 điều ước mơ từ lâu trong đời nay hiện thực. Quả thật chưa bao giờ các em có được một đêmTrung Thu như năm nay. Bên ngọn lửa được thắp sáng trong đêm, những vũ điệu của các em càng thêm lung linh huyền ảo. Từ các buôn làng xa gần, hôm nay các em một lần được nắm tay nhau “Nối Vòng Tay Lớn”, từ những em thiếu nhi Kinh Thượng lần đầu đứng trong cùng một vòng tròn yêu thương có Chúa ở giữa, từ những người chưa bao giờ gặp mặt, bây giờ trở thành thân quen khi cùng chung chia niềm vui với các em. Hình như đoạn phim thời thơ ấu của họ đang được trình chiếu dưới ánh trăng tròn!

Tết Trung Thu tết của tình thân, Tết của sẻ chia, niềm vui. Tình thân và chia sẻ đó thông chuyển từ em bé cho đến người già. Ngày Tết này không lì xì “Tiền” mà chỉ có lì xì “Tình”. Tình đến từ những tấm lòng mở rộng của các ân nhân, tình của những người âm thầm vun đắp cho ước mơ của tuổi thần tiên được bay cao, tình của những người xả thân hết mình để chuẩn bị cho đêm Trung Thu  tưng bừng rực sáng, tình dành cho các em thiếu nhi nghèo có một ước mơ về tương lai phía trước đẹp hơn.

Ngày vui nào cũng có hồi kết,  nhưng chắc hẳn thiếu nhi các buôn làng, dư âm ngày hội trăng rằm vẫn còn đọng lại trong ký ức tuổi thơ của các em. Thật bất hạnh cho các bé khi không được sống tuổi thơ của mình như trường hợp bé Lê bị người cha cứa cổ và tử vong. Nguyên nhân là bé Lê xin bố đi tập múa, bố không cho và em bé nài nỉ tiếp thì người cha đã lấy dao cứa cổ bé (Báo Mới ngày nào?đã đưa tin). Còn biết bao cảnh đời đau thương mà các bé phải chịu áp lực từ bố mẹ ly hôn hoặc gia đình “cơm không lành, canh không ngọt”. Ước mong các em sẽ được cha mẹ chắp cánh ước mơ để tiếp tục bay lên :“Con mơ được làm chị Hằng bay về trời để gặp mẹ con, con mơ được làm chị Hằng để bay lên cung trăng gặp chú Cuội, con mơ được làm chị Hằng xinh đẹp để phát quà cho các bạn…”

Một văn hào đã nói “Người nghèo nhất trong tất cả mọi người không phải là người không có một xu dính túi, mà là người không có lấy một ước mơ.” Phải chăng tôi còn nghèo nàn hơn cả các em thiếu nhi, vì nghĩ rằng mình đã "cao niên" nên không còn một ước mơ nào nữa! Và rồi tôi tiếp tục mơ ước..... vì "không bao giờ trễ cả"

 

Nt. Maria Lệ Nghĩa

 

TIN LIÊN QUAN
Lịch Phụng Vụ Hội Dòng Tháng 4
AUDIO

Audio Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Sách Nói Công Giáo - Suy Niệm Lời Chúa