Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kito Giáo: Lời nguyện

25/01/2018
878
Hiệp ý với Giáo hội, theo ý muốn của Chúa là “tất cả được nên một” (Ga 17, 21), chúng con xin Thánh Thần Chúa tuôn đổ xuống nơi các Giáo Hội Kitô, những người đã được Rửa Tội- cho mọi người có niềm vui và ước muốn tôn vinh Chúa, yêu mến sự hiệp nhất để tất cả cùng nhau chia sẻ một đức tin, yêu mến sự hiệp nhất hữu hình mà toàn thể Giáo hội đang nhiệt tâm tìm kiếm.
TUẦN LỄ CN CHO 
SỰ HIỆP NHẤT KITÔ GIÁO
Cầu nguyện giờ Kinh Sáng
Ngày 01-thứ năm 18/01/2018

Lạy Chúa Giêsu,
Hôm nay ngày khởi đầu Lễ Cầu Nguyện cho sự Hiệp Nhất Kitô Giáo, và sẽ kết thúc vào Lễ Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại ngày 25/01. 

Hiệp ý với Giáo hội, theo ý muốn của Chúa là “tất cả được nên một” (Ga 17, 21), chúng con xin Thánh Thần Chúa tuôn đổ xuống nơi các Giáo Hội Kitô, những người đã được Rửa Tội- cho mọi người có niềm vui và ước muốn tôn vinh Chúa, yêu mến sự hiệp nhất để tất cả cùng nhau chia sẻ một đức tin, yêu mến sự hiệp nhất hữu hình mà toàn thể Giáo hội đang nhiệt tâm tìm kiếm.

Ngày 02- thứ sáu

Kính lạy CGS, Chúa đã chịu chết trên cây thập giá để nơi Thân Thể đầy thương tích của Ngài, những chia rẽ của chúng con được xóa bỏ. Xin Chúa hãy mở tâm hồn tín hữu trong các Giáo hội Kitô, để Hội thánh Chúa có thể tham dự ngày một thâm sâu hơn vào lời cầu nguyện mà Chúa đã cầu xin cùng Chúa Cha cho chúng con được hiệp nhất, nhờ đó chúng con có thể đồng thanh tuyên xưng tình yêu Chúa trong thế giới hôm nay.

Ngày 03-thứ bảy

Kính lạy Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần làm cho các dân tộc nên hiệp nhất, nỗ lực sống đức tin của các Kitô hữu. Vì thế, cùng với Mẹ maria trong Nhà Tiệc Ly, chúng con khẩn nài Chúa đổ tràn ơn Chúa Thánh Thần trên toàn thể Hội thánh; để nhờ Thánh Thần Chúa tác động, mỗi người chúng con biết thiết tha tìm kiếm sự hiệp nhất, qua việc chuyên chăm cầu nguyện với tâm hồn chân thành, khiêm tốn và nồng nàn mến yêu Chúa; ngõ hầu góp phần cho sự hiệp nhất rộng lớn hơn giữa các Giáo hội anh em Kitô đang chia rẽ.

Ngày 04- Chúa nhật

Kính lạy Chúa Giêsu, sự chia rẽ trong Giáo Hội được ví như chiếc áo không đường may của Chúa/ đã bị xé ra thành nhiều mảnh ngày nào trên đồi Calvê. Mỗi người chúng con chỉ thực sự là những người thợ dệt, tạo nên sự hiệp nhất khi biết gặp gỡ nhau trong ánh sáng chân lý, bởi vì chỉ có chân lý mới giải thoát chúng con. Chúng con thấy mình có trách nhiệm trước sự phân rẽ giữa các Giáo Hội Kitô. Ước gì cuộc đời chúng con trở nên tấm bánh được Chúa bẻ ra nuôi dưỡng tình yêu hiệp nhất trong gia đình Hội thánh. Nguyện xin Chúa nhận lễ dâng đời thánh hiến của chúng con, mà ban cho Giáo hội Công Giáo và các Giáo hội: Anh Giáo, Chính Thống Giáo và Tin lành ngày càng tìm đến sự hiệp nhất mà Chúa hằng mong muốn.

Ngày 05- thứ hai

Kính lạy Chúa Giêsu, Giáo Hội đang cử hành tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu được hiệp nhất. Cùng với Đức Thánh Cha, chúng con nguyện xin cho các Kitô hữu vượt qua những chia rẽ, nhờ các phương thế đối thoại, tình bác ái huynh đệ và ân ban của Chúa Thánh Thần, đạt tới một Giáo Hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Xin cho con cái Chúa trong Giáo hội luôn biết yêu thương, gắn bó, liên đới với nhau, để sự hiệp thông trong Giáo hội/ làm nên sức mạnh thúc đẩy sự hiệp nhất của các anh em Kitô hữu.

Ngày 06- thứ ba

Lạy Chúa, những sự chia rẽ giữa các Kitô hữu là một chướng ngại cho việc Phúc Âm hóa. Xin giúp chúng con luôn kết hợp mật thiết với Chúa là suối nguồn tình yêu và hiệp nhất, giúp chúng con trở nên những người xây dựng sự hiệp nhất nơi bất cứ cộng đoàn nào mà chúng con hiện diện, vậy, chúng con cần phải biết mở lòng mình ra để đón nhận và bỏ đi những rào cản của thành kiến, tự phụ, kiêu căng trong con người chúng con, ngõ hầu góp phần cho sự hiệp nhất rộng lớn hơn giữa các Giáo hội anh em Kitô như Chúa hằng mong ước.

Ngày 07- thứ tư

Lạy Chúa Giêsu, Giáo hội luôn mang trong mình thao thức của Chúa - vị Mục Tử tối cao - là muốn quy tụ tất cả mọi người thành một đoàn chiên duy nhất. chúng con là thành phần của Giáo Hội, cũng được chia sẻ thao thức ấy của Chúa. Chúng con tha thiết xin Chúa cho những nỗ lực của Hội Thánh trong công cuộc đối thoại đại kết giữa anh em Công Giáo, Tin Lành, Chính Thống Giáo và Anh Giáo- chưa hiệp nhất đức tin với chúng con, sớm đạt được những thành quả tốt đẹp hơn, để chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên duy nhất.

Ngày 08-thứ năm

Lạy Chúa, ngày kết thúc Tuần lễ cầu cho các Kitô hữu được hiệp nhất hôm nay, cũng là ngày chúng ta mừng lễ thánh Phaolô Tông Đồ trở lại, Thánh nhân đã xác tín rằng: Trong Đức Giêsu, không còn sự chia rẽ. Nhờ công nghiệp và lời chuyển cầu của thánh Phaolô, xin Chúa cho công cuộc đối thoại đại kết giữa anh em Tin Lành, Anh Giáo, Chính Thống và Công Giáo/ biết luôn qui hướng và khởi đi từ Chúa, Đấng đã hiến mình làm của lễ giao hòa, triệt hạ tường ngăn cách và làm cho đôi bên Dân ngoại và Do thái nên một.

Xin cho những vị lãnh đạo của các Giáo Hội luôn biết “bắt đầu lại từ Đức Kitô”, để dẫn mọi người trở về hiệp nhất trong tình yêu và sứ vụ của Ngài; tất cả cùng nhau chia sẻ một đức tin, yêu mến sự hiệp nhất hữu hình, làm nên sức mạnh thúc đẩy sự hiệp nhất mọi anh em Kitô chưa hiệp nhất đức tin với chúng con. Tất cả cùng tuyên xưng Ngài là Chúa và là Đấng Cứu Độ duy nhất.
Modesta Kim Hương
TIN LIÊN QUAN
Lịch Phụng Vụ Hội Dòng Tháng 4
AUDIO

Audio Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Sách Nói Công Giáo - Suy Niệm Lời Chúa